Đoái hiện sứ mệnh đảm nhiệm công việc trong hạng mục truyền thông, đề cao trong khi học thuộc Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[MINH HUỆ 22-10-2025]
1. Bối cảnh
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997. Năm 1999, Trung Cộng đàn áp và bức hại Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, khi đó tôi và các đồng tu trong gia đình xem truyền hình thấy Trung Cộng bắt bớ, kéo và đánh các học viên Đại Pháp, cảm thấy vô cùng khó hiểu và khó tin; do đó tôi tự vấn lương tâm: Trung Cộng vu khống Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì bản thân tôi lý giải thế nào? Lúc đó dựa trên ba lý do như sau, tôi quyết định tin vào cảm nhận của mình và kiên định tiếp tục tu luyện: 1. Trong hai năm đó tôi chưa từng vào hội gì và nộp phí gì, chỉ là thuần túy tu luyện chính mình; 2. Theo lý giải của tôi lúc đó, tôi thấy bài giảng Pháp của thầy Lý rất hoàn chỉnh, trước sau không có mâu thuẫn; 3. Trên thân tôi xuất hiện rất nhiều sự thay đổi rất tốt, thể chất cải thiện, tâm tình trở nên tốt hơn, và cũng không còn dễ dùi sừng bò nữa. Sự thật đã chứng minh sự lựa chọn và kiên trì của tôi khi ấy là đúng đắn. Hơn mười năm sau đó, tôi vừa làm việc ở ngân hàng, vừa tận dụng thời gian rảnh rỗi học Pháp cho tốt, giảng chân tướng và phát chính niệm, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Trong hơn mười năm, tôi cũng giống như nhiều đệ tử Đại Pháp khác, với sự từ bi bảo hộ của Sư tôn và trí huệ sinh ra khi dung luyện trong Pháp, đi qua vô số con đường chứng thực Pháp, quả thật là “qua thôn này rồi, không có quán trọ này nữa”, vô cùng trân quý! Trong tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn về việc này.
Do thời gian đã rất lâu rồi, nên tôi xin lấy quá trình tu luyện 13 năm bước vào hạng mục truyền thông Đài truyền hình NTD khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà đệ tử Đại Pháp làm, với hơn 11 năm đảm nhiệm công việc kinh doanh, cùng một năm gần đây đề cao tâm tính và phát triển kinh doanh trong khi học thuộc Pháp, cũng như mối quan hệ vợ chồng trong gia đình trở nên hòa thuận hơn để báo cáo với Sư tôn từ bi vĩ đại, và cũng hy vọng có thể chia sẻ với các đồng tu để thúc đẩy lẫn nhau.
2. Đảm nhiệm công việc kinh doanh là mở rộng giảng chân tướng
Các kênh truyền thông mà đệ tử Đại Pháp làm là công cụ sắc bén mà tất cả đệ tử Đại Pháp muốn mượn hình thức làm truyền thông để giảng chân tướng và cứu chúng sinh, đội ngũ kinh doanh là một khâu trong chỉnh thể truyền thông, làm tốt là phối hợp chỉnh thể tốt; giống như từng thể sinh mệnh, mạch lạc nối nhau, khai thông mở rộng và cuối cùng giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“trăm mạch toàn bộ đánh thông hết” (trích Chuyển Pháp Luân)
Có thể đảm nhiệm công việc kinh doanh trong kênh truyền thông là một đặc ân, làm không được thì ngược lại yêu cầu bản thân, đứng trên góc độ tu luyện mà nói, gặp vấn đề thì hướng tâm mà tu và hướng nội tìm, đó là hảo sự. Lúc bình thường không có việc gì, tôi vẫn chưa tìm thấy chỗ thiếu sót của mình; khi đối diện với khách hàng, dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể ký hợp đồng, tôi không thể không tìm nguyên nhân sâu xa, xem có phải mình có vấn đề ở khâu nào không, có phải mắc lỗi ở tầng thứ nào mà không đề cao, không đạt được mục đích cứu họ không.
Sư phụ giảng:
“Như vậy từ bề mặt mà nhìn chúng ta là đơn độc tác chiến, cho nên bản thân chúng ta phải xây dựng thật tốt chính mình, tự chúng ta phải đặt mình vào tu luyện, vào chuẩn tắc làm người, tu chính mình tốt hơn lên, nếu không rất khó hoàn thành việc này.” (trích Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018, Giảng Pháp tại các nơi XV)
Kinh doanh là một hành trình trường kỳ cô đơn, giống như trước khi chưa mở nắp bình nước nóng ra, không ai biết được tâm của bạn sôi sục, bởi vì không có thành tích đáng tự hào đó xuất hiện; nhưng kinh doanh của người tu luyện lại không giống với kinh doanh của người thường, điểm xuất phát là cứu người, mục đích căn bản là tu luyện viên mãn. Duy trì nỗ lực là thái độ kinh doanh vĩnh viễn của kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp!
3. Thể ngộ và thăng hoa trong khi học thuộc Pháp
Tháng 8 năm ngoái, trong một lần chia sẻ học Pháp, có đồng nghiệp trong bộ phận nói, họ cũng có một nhóm nhỏ học thuộc Pháp, hoan nghênh đồng nghiệp nào có hứng thú gia nhập. Đây là thời cơ thúc đẩy tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Nguyên tắc của nhóm học thuộc Pháp này là tự mình an bài nội dung học thuộc Pháp. Do mỗi đồng nghiệp có thời gian khác nhau và thể ngộ khác nhau, nên không có yêu cầu tuyệt đối và cũng không phân biệt tốt xấu, nhưng sẽ xem có thu hoạch hay không và có thể lâu bền hay không. Như vậy tôi tự nhiên hòa nhập vào đó và được thụ ích, trong một năm qua, tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, trong thời gian đó, tôi cũng học thuộc một số bài kinh văn trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và kinh văn mới.
Đọc thuộc Pháp thành tiếng để người khác chỉ ra chỗ sai và tự mình học thuộc Pháp thuần túy không phải là cùng một chuyện. Tôi ngộ ra, điều này cũng giống như làm việc lúc bình thường, mỗi người đều có quan niệm và chấp trước của mình, khi đi thuận trên con đường giống nhau, tự mình không dễ nhận ra, thậm chí cảm thấy mình tốt hơn người khác. Tôi mau chóng thể ngộ được, khi học thuộc Pháp, những chỗ mắc kẹt và học không thuộc chính là những chỗ mà tâm tính của mình cần đề cao. Tôi vốn tưởng rằng cầu nhiều cầu nhanh là việc tốt và là bản sự, nhưng lại bị đồng nghiệp học thuộc Pháp chung chỉ ra tôi có tâm tranh đấu. Nghĩ lại, tôi phát hiện, mình có cái tâm mà cái gì cũng muốn làm tốt trong người thường. Trên thực tế, những “năng lực” này không đến từ tự thân, mà là tích lũy từ hoàn cảnh gia đình và đức hạnh trước đây. Những thứ mà tôi vốn tưởng là bản sự của mình thực ra chỉ là bề ngoài. Học thuộc Pháp cũng khiến tôi bắt đầu xem xét bản thân từ căn bản, từ truy cầu biểu hiện tốt chuyển sang thật sự hòa tan trong Pháp. Cái tâm “muốn làm tốt” này, bản thân nó không sai, nhưng nó không thuần tịnh, bởi vì đằng sau nó ẩn giấu cái tâm “làm việc”, là một loại chấp trước vào bản thân, chứ không phải đơn thuần tự nhiên vì Pháp.
Kiên trì học thuộc Pháp cũng khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận thức được Pháp lý mới khi học Pháp. Hàng ngày sau khi học thuộc Pháp, tôi đều có cảm giác thiên thanh thể thấu, cho nên tôi rất trân quý cơ duyên học thuộc Pháp thế này, không dễ viện cớ không học thuộc Pháp. Mặc dù mỗi ngày chỉ có 5 phút đến 10 phút đọc thuộc Pháp trên mạng, nhưng đó chỉ là một góc của tảng băng nổi trên mặt nước, khi xuống mạng, tôi phải lên kế hoạch cho tốt, làm sao tranh thủ thời gian, làm sao lý giải Pháp cho tốt và khắc ghi trong tâm. Tôi có một trải nghiệm hiếm có, một hôm khi học thuộc Pháp, tôi có cảm giác hết sức đặc biệt: Sao mình thuộc nhanh thế? Vừa nhìn đồng hồ thì chỉ mất 3 phút, bằng phân nửa thời gian lúc bình thường, có vẻ như tôi đã sang thời không khác. Sau đó, tôi mới phát hiện hôm đó vừa hay là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi lập tức nhận ra đó là Sư phụ từ bi đang khích lệ đệ tử!
4. Phản ứng tiêu nghiệp
Một ngày nọ, trên cổ tay tôi lồi lên một cục gì đó lớn bằng hạt đậu xanh ngay trước mắt tôi. Kể từ đó, trong nhiều năm, hầu như ngày nào nó cũng khiến tôi chịu khổ, đôi khi cảm thấy giống như bị vặn, bị bóp, gặm, xé, bị dao cắt, khiến tôi rất khó chịu. Nó không có sự thay đổi trên bề mặt, và cũng không tạo thành can nhiễu đến cuộc sống, công việc và tu luyện của tôi. Khi thời gian học thuộc Pháp rất eo hẹp, nó cũng đột nhiên xuất hiện, đôi khi khiến tâm tình của tôi không tốt. Thuận theo tu luyện thâm sâu và đề cao trong khi học thuộc Pháp, tôi nhận ra, có lẽ đây cũng là biểu hiện của tiêu nghiệp. Do đó, tôi không bài xích hoặc muốn tránh né nữa, mà là thành tâm xin lỗi vì những việc đã làm không tốt trước đây, và cũng dùng chính niệm bài trừ can nhiễu. Ma nạn mà người tu luyện gặp phải đều là quá trình tiêu nghiệp.
Tháng 6 năm 2024, tà ác điên cuồng công kích các kênh truyền thông giảng chân tướng mà đệ tử Đại Pháp làm, khi đó trên thân tôi cũng xuất hiện triệu chứng tiêu nghiệp, can nhiễu ngồi song bàn luyện công. Tháng 8, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Trong quãng thời gian đó, đối diện với Pháp nạn và việc tiêu nghiệp trên thân thể, bầu không khí trong hoàn cảnh chỉnh thể rất nặng nề, cảm thấy áp lực chồng chất, quảng bá kinh doanh cũng bị trở ngại. Trong tình huống như vậy, tôi đã học thuộc lòng một số bài kinh văn mới của Sư phụ, dần dần khiến tôi có một luồng sức mạnh ổn định từ trong ra ngoài. Đó là một thứ chèo chống ở tầng sâu, khiến tôi có thể bảo trì tâm thái trấn tĩnh và ổn định. Tôi ngộ ra, mỗi sự kiên trì trong tu luyện cuối cùng đều được đền đáp với sự thăng hoa và cảm ngộ ở tầng thứ cao hơn.
5. Chủ động gõ cửa [khách hàng], chính niệm chính hành, từ học thuộc Pháp cho đến chúng sinh được cứu
Mặc dù doanh thu của quý 1 năm nay trì trệ, không có tiến triển, nhưng tôi vẫn duy trì học thuộc Pháp, tâm thái cũng được điều chỉnh. Tôi thể ngộ được, mình không thể lúc nào cũng dựa vào mối quan hệ và duyên phận bất ngờ tiếp xúc với khách hàng, mà mình nên chủ động xuất quân. Có nhiều chúng sinh trong xã hội chủ lưu, nếu tôi không chủ động gõ cửa thì có thể bỏ lỡ thời cơ với họ. Do đó, tôi hạ quyết tâm, không bồn chồn vì doanh thu ngắn hạn nữa, mà trái lại nỗ lực làm đủ bài tập hơn, đi sâu tìm hiểu nhu cầu và đặc điểm của khách hàng. Mặc dù giai đoạn đầu không có hiệu quả thực chất, nhưng tôi biết rõ đây là một con đường cần có chính niệm và sự kiên trì.
Tôi còn ngộ ra, Chính Pháp đã đến hậu kỳ, chúng sinh muốn được cứu độ, cái ngưỡng này đã nâng cao rồi. Tôi không muốn hạ thấp tiêu chuẩn đi tìm đối tác, mà là hy vọng đối phương có thể thật sự công nhận ý tưởng của truyền thông, từ đó tham gia hợp tác với chúng tôi. Tôi kiên trì chủ động tiếp xúc [với khách hàng] và không hạ thấp tiêu chuẩn. Sự kiên trì này là sức mạnh đến từ việc học thuộc Pháp, nó khiến tôi vẫn bảo trì tâm thái ổn định khi đối diện với tình trạng ế ẩm và không có động thái.
Đến quý 2 đã có chuyển biến tốt. Tôi và bạn đồng nghiệp thân thiết trong ngành truyền thông đã tham gia một hội nghị cấp cao, mỗi bên cũng tự trao đổi danh thiếp, sau hội nghị, tôi xuất ra thiện niệm, chủ động thảo luận với đồng nghiệp và lựa chọn khách hàng mục tiêu từ trong đó, rồi đồng nghiệp sẽ hẹn trước với một khách hàng tiềm năng. Để bài báo cáo tóm tắt lần này đạt được hiệu quả tốt nhất, tôi đã nghiêm túc tìm hiểu khách hàng và chuẩn bị bản báo cáo tóm tắt, đồng thời thảo luận với đồng nghiệp. Mặc dù chúng tôi làm khác kênh truyền thông, nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của anh và điều chỉnh nội dung của bài báo cáo tóm tắt. Đến ngày báo cáo chính thức, khách hàng nhanh chóng bày tỏ sự hứng thú, và điều thần kỳ là, tôi lập tức nhìn thấy điểm sáng trong một video vốn chỉ là đoạn phim phụ trợ; đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi điểm hóa! Khách hàng bày tỏ: “Các bạn làm rất tốt!” Rồi sau 6 tuần ngắn ngủi, Đài truyền hình NTD đã thuận lợi ký hợp đồng với khách hàng, nhưng Thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng có công lớn không thể chối bỏ. Thành quả lần này trông như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực là đến từ trí huệ sinh ra khi không ngừng học thuộc Pháp và tu luyện. Đồng thời, nó cũng khiến tôi ngộ ra, hóa ra kênh truyền thông khác nhau có thể hợp tác với nhau, tuy hình thức khác nhau nhưng bản chất cứu người lại tương đồng. Một số video mà vị khách hàng chủ lưu của doanh nghiệp nhỏ thành công của Đài Loan này ủy thác cho chúng tôi làm được đánh giá rất cao trong buổi triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ lần này, đồng thời cũng khiến thanh danh của Đài truyền hình NTD truyền xa; khi đến thăm, vị khách hàng vốn là chủ tịch hội đồng quản trị đã chào tôi từ xa, khách hàng và đồng nghiệp cũng liên tục bày tỏ với tôi: Các bạn làm tốt lắm! Đài truyền hình NTD thật đáng khen! Đây là thành quả mà các đồng nghiệp đã đồng lòng nỗ lực, cũng là trí huệ của đệ tử Đại Pháp và sự triển hiện chuyên nghiệp trong người thường. Mặc dù trong quá trình này có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng mọi người đều có thể phối hợp tốt và hoàn thành sứ mệnh.
Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi cũng hy vọng chồng tôi cùng tham gia. Do đó, tôi đã đề nghị, tôi đọc thuộc cho anh nghe trước khi đọc thuộc cho đồng nghiệp nghe, anh đã vui vẻ đồng ý, đồng thời anh cười, nói là đang giúp tôi “mài phôi thô”. Mỗi lần đọc thuộc hai lượt, lượt thứ nhất anh sẽ im lặng nghe, lượt thứ hai anh mới chỉ ra những chỗ tôi đọc sai. Tôi thường thấy anh tĩnh tâm và hoàn toàn đắm mình trong Pháp. Hóa ra học thuộc Pháp không chỉ khiến tôi thụ ích, mà chồng tôi cũng vậy.
Lời kết
Chớp mắt tôi đã học thuộc Pháp hơn một năm, đã học thuộc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bây giờ tôi đang học thuộc lại. Đôi khi khó tránh tự hỏi: Tôi đã thật sự học thuộc lòng Pháp chưa? Một lần nọ, trên đường đón tàu cao tốc từ Tả Doanh về, tôi thầm nghĩ phải tận dụng hiệu quả hai tiếng ngồi tàu này cố gắng học Pháp và đọc thuộc Pháp. Sau khi tôi ngồi vào chỗ, có một phụ nữ ngồi vào ghế bên cạnh tôi. Tôi liền dấy lên một niệm: Vị này là người có duyên, tôi cần phải hồng Pháp cho chị. Nhưng tôi cũng muốn trân quý đoạn thời gian có thể tĩnh tâm học thuộc Pháp này, trong tâm có chút giằng co. Vì vậy, tôi quyết định tĩnh tâm trước, chú tâm vào Pháp, hôm đó tâm tình học thuộc Pháp thanh thản chưa từng có. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ người có duyên ngồi kế bên, cuối cùng tôi lựa chọn gác lại việc học thuộc Pháp, chủ động mở miệng trò chuyện với chị. Tôi giới thiệu với chị về Pháp Luân Đại Pháp và Đài truyền hình NTD, và cũng nói với chị nơi nào có thể mua sách Đại Pháp, đồng thời khuyên chị thưởng thức Shen Yun. Chị chú ý lắng nghe, mỉm cười và gật đầu, đồng thời ghi lại địa chỉ nhà sách, khi tàu tới trạm cũng đúng lúc câu chuyện của chúng tôi kết thúc. Trải nghiệm lần này khiến tôi có cảm nhận sâu sắc, học thuộc Pháp không chỉ là nhớ nằm lòng, mà còn là mọi thời mọi khắc đều thực tu đối chiếu với Pháp, kiên định cái tâm cứu người!
Cảm ân Sư tôn từ bi gia trì và sự nỗ lực của các đồng tu! Nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ! Cảm ơn mọi người!
(Bài giao lưu tâm đắc tại Pháp hội Đài Loan năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/媒體中擔任業務兌現使命-在背法中提高-501680.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231278.html


