Đề cao nhờ học Pháp vững chắc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ
[MINH HUỆ 27-10-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!
Tôi đã kiếm tìm ý nghĩa nhân sinh trong nhiều năm, và cảm thấy thật may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998.
Tôi viết bài chia sẻ thể hội tu luyện của bản thân một cách miễn cưỡng, nhưng thẳm sâu trong tâm, tôi cũng muốn viết. Tôi cảm thấy mình tu luyện chưa đủ tốt để viết ra những trải nghiệm này, nên tôi cứ mãi do dự. Kỳ thực, đây là cơ hội thần thánh có thể khích lệ học viên và đề cao toàn bộ chỉnh thể. Nhờ có sự khích lệ của các đồng tu, cuối cùng tôi cũng có được dũng khí để chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.
Sự đột phá trong tu luyện của tôi diễn ra cách đây ba năm. Một sáng tôi thức dậy và bật kênh truyền thông giảng chân tướng bằng tiếng Trung lên như thường lệ. Tin tức báo cáo rằng công dân Trung Quốc ở nhiều tỉnh thành đã hô to: “Đả đảo Trung Cộng! Đả đảo Tập Cận Bình!” Vài người biểu tình đơn giản chỉ là giơ cao một tờ giấy trắng. Tôi nghĩ nếu người dân ở Trung Quốc Đại lục đã dám hét to những khẩu hiệu đó nghĩa là sức mạnh của tà ác không còn nhiều nữa, Chính Pháp sẽ sớm kết thúc. Tôi tự hỏi: “Mình đã chân tu và thực tu bản thân chưa?”
Ở thời điểm đó, như thể tôi vừa đắc Pháp lần thứ hai vậy. Thẳm sâu trong tâm tôi chấn động rất lớn. “Mình nên làm gì và làm thế nào để trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp đạt chuẩn và kiên định đây?”
Tôi nhớ Sư phụ giảng rằng hết thảy đều đến từ Pháp. Kể từ hôm đó, tôi lên mạng học Pháp nhóm thường xuyên hơn cùng các học viên. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể đạt được sự đột phá. Tôi không thể đọc hết một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thường bị phân tán bởi các tạp niệm, sự lười biếng hoặc bởi mọi người nhờ tôi giúp đỡ.
Đại Pháp quá bác đại tinh thâm và không thể dùng bất kỳ giá trị nào để đo lường. Mặc dù không thể đọc được các chữ tiếng Trung, nhưng tôi có chính niệm mạnh mẽ. Một hôm, tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung lên và tự nói với bản thân: “Ta muốn học thuộc cuốn sách này!”
Có lẽ nguyện này của tôi rất lớn. Nhờ Sư phụ an bài, một học viên người Trung Quốc đã giúp tôi tham gia nhóm học Pháp online ở Mỹ nên tôi có thể học thuộc Pháp bằng tiếng Trung với các đồng tu. Tôi rất đỗi vui mừng, bởi đây chính là điều tôi mong muốn. Vì thế, hàng ngày sau giờ phát chính niệm, tôi học thuộc Pháp bằng tiếng Trung.
Một học viên khác chỉ cho tôi một ứng dụng để giúp tôi học tiếng Trung tốt hơn. Trong ứng dụng này, bạn có thể nghe các chữ và đọc theo nếu bạn không biết cách phát âm. Nhờ có gợi ý của đồng tu, tôi vui mừng tải phần mềm đó về. Đây chính là cách tôi đã học Pháp bằng tiếng Trung trên mạng trong sáu tháng. Sau đó, tôi chuyển sang phần mềm đã được mã hóa để học thuộc Pháp với ba vị học viên nói tiếng Quan Thoại bản địa. Nếu gặp chữ nào chúng tôi không chắc chắn cách phát âm, tôi sẽ gửi các chữ đó cho em dâu tôi. Mọi người đều thích giọng Trung Quốc chuẩn của cô ấy. Sau khi học xong, chúng tôi thường nói chuyện cùng nhau.
Kể từ khi làm việc theo ca, thời gian với tôi không phải lúc nào cũng lý tưởng. Trong khi làm ca đêm, từ 8 giờ tối tôi có thể học Pháp cùng các đồng tu mà không bị người khác can nhiễu. Nhưng từ 9 giờ trở đi, cơ quan luôn rất bận rộn, và tôi chỉ có thể nghe thôi. Sau nửa đêm, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều và tôi có thể toàn tâm học Pháp.
Tôi cảm thấy nhóm của chúng tôi được thọ ích rất nhiều qua việc chú tâm vào tu luyện. Tôi cũng thấy rằng mình đã thay đổi. Giờ đây tôi đã có một khoảng hòa hoãn lớn hơn. Khi các khảo nghiệm tâm tính đến, tôi có thể bình tĩnh hơn rất nhiều.
Một hôm, một học viên đến từ Hồng Kông bảo tôi rằng tôi quá tự mãn vì tôi vẫn không học thuộc Luận Ngữ. Anh ấy nói rằng nếu một người ở Hồng Kông đến giờ không thể đọc thuộc Luận Ngữ thì các học viên khác thậm chí không thể hình dung nổi. Điều này đã khích lệ tôi và tôi quyết tâm học thuộc Luận Ngữ. Sau ba tháng, tôi đã có thể thuộc được. Giờ đây, khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung, tôi gần như có thể nhận biết hầu hết các chữ và đọc một cách trôi chảy. Mỗi ngày đọc một bài giảng không còn là bất khả thi đối với tôi nữa. Qua việc không ngừng học Pháp, tôi ngộ ra nhiều Pháp lý, và tôi có thể cảm thấy mình đề cao lên. Tất cả những điều này là nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại.
Hướng nội
Vợ tôi không phải là học viên. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, chúng tôi có nhiều ý kiến bất đồng và cãi vã. Vì cô ấy không hiểu chút gì về Pháp Luân Đại Pháp, nên cô ấy thường lướt Internet và đọc những thông tin về Đại Pháp ở các kênh truyền thông bôi nhọ Đại Pháp rồi gửi cho tôi. Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy rằng những thông tin ấy từ Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra và rằng đó là những tuyên truyền dối trá và thù hận. Hơn nữa, nhiều sự thật đã bị bóp méo. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Vì thời điểm đó tôi hiểu về Pháp chưa sâu, đôi khi tôi phản ứng rất bất nhẫn, thiếu lý trí và nông nổi. Điều này dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi rất căng thẳng.
Có lần chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn, cô ấy nói: “Anh luôn bảo tu luyện giúp anh trở thành một người tốt. Nhưng tôi thấy hành xử của anh chẳng khác biệt chút nào. Tôi thấy anh chẳng thay đổi gì cả”. Khi nghe thấy điều này tôi đã bị sốc. Tôi biết rằng đây là điểm hóa của Sư phụ, và rằng tôi cần phải đề cao.
“Mình cần làm gì để trở thành một người tốt đây?” tôi tự nhủ. Tôi bắt đầu làm nhiều việc nhà hơn. Nhưng sau khi làm việc nhà tôi lại muốn hiển thị một chút và muốn chứng thực bản thân – rằng mặc dù làm việc toàn thời gian, tôi vẫn có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Khi vợ tôi an ủi, nói với tôi rằng tôi đã làm việc nhiều rồi, tôi mới nhận ra mình có tâm hiển thị mạnh mẽ. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào làm gì đó ở nhà, tôi sẽ nghĩ cho người khác trước và âm thầm làm việc có trách nhiệm.
Một hôm khi đang lái xe về nhà, vợ tôi và tôi lại mâu thuẫn về chuyện lặt vặt gì đó. Con gái chúng tôi cũng ở trong xe. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cách hướng nội, tôi tự nhủ: “Không kể chuyện gì xảy ra, lần này mình sẽ không nói một lời nào. Ít nhất mình phải học được cách kiềm chế bản thân và không tranh luận xem ai đúng ai sai nữa”. Nhưng các chấp trước cứ phình lên, tâm tranh đấu và tự cho mình là đúng vẫn còn rất mạnh, nên làm được vậy đối với tôi không dễ dàng gì. Nhưng sau đó tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Cùng với việc tăng cường học Pháp, tôi dần có thể hướng nội và xử lý được những mâu thuẫn dễ dàng hơn. Việc này dường như không còn khó khăn nữa.
Có một sự việc tương tự như vậy xảy ra. Để mừng ngày sinh nhật của vợ, tôi đặt vẽ một bức chân dung của vợ trên mạng. Bức tranh khá đẹp. Tôi rất vui và cho rằng vợ tôi sẽ thích. Một tuần trước ngày sinh nhật, tôi tặng bức tranh cho cô ấy làm quà. Cô ấy rất vui nhưng cũng có vẻ khó chịu: “Sao anh lại tặng em quà sớm thế?” cô ấy phàn nàn. Tôi nhận ra mình đã quá nóng vội và không kiềm chế cảm xúc. Tôi xin lỗi vợ và nhận lỗi rằng tôi không nên tặng quà sớm như thế. Nếu tôi không tu luyện thì chắc hẳn tôi đã bị tổn thương và buồn vì phản ứng của cô ấy, điều này sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn.
Các khảo nghiệm tâm tính thỉnh thoảng lại xuất hiện. Nhưng nhận ra chúng và hướng nội mới là điều then chốt. Tuy nhiên, nếu tôi buông lơi học Pháp, thì các khảo nghiệm này rất khó vượt qua.
Sự thay đổi của tôi đã khiến không khí gia đình trở nên hòa thuận hơn. Vợ tôi thậm chí còn cùng tôi đi xem Shen Yun vài lần và tham gia các cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng ủng hộ khi tôi tham gia các hoạt động Đại Pháp.
Tu khứ tâm tật đố
Trong một thời gian dài, tôi không hề nghĩ rằng tôi có tâm tật đố ẩn sâu đến vậy. Shen Yun đã biểu diễn ở Basel được mấy năm rồi. Hầu hết các học viên và tôi đều tham gia ủng hộ hạng mục này để cứu độ chúng sinh. Em trai tôi là điều phối hạng mục. Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác không hài lòng về chuyện này, và nó cứ lớn dần lên. Nhưng tôi không thể nhận ra thực chất của vấn đề là gì. Đôi khi chúng tôi gặp nhau ở cuộc họp, em trai thường quên không chào tôi. Qua thời gian, trong tôi nảy sinh một loại tâm oán giận: “À, giờ chú là điều phối thì chú lờ tôi đi hả!” Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là tu nhẫn và đè nén cảm xúc này mà thôi.
Vào ngày đoàn Shen Yun đến Basel, tôi đang trông coi xe buýt của đoàn thì một loại cảm giác oán giận trào dâng. Tôi nghĩ: “Tôi làm anh mà phải trông xe buýt ngoài trời lạnh thế này, trong khi chú lại được hưởng cái ấm áp bên trong kia khi làm một người điều phối”. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc oán giận này nhưng nó vẫn cứ nổi lên. Một hôm, tôi cãi nhau với chú ấy qua điện thoại. Điều này đã khiến tôi bừng tỉnh, và tôi nhận ra rằng có gì đó không đúng ở phía tôi, chính là có tâm tật đố mạnh mẽ.
Tôi không thừa nhận niệm đầu đố kỵ thường trực này và quyết tâm loại bỏ nó. Khi những niệm đầu bất hảo bớt đi, tôi đã phơi bày nó trong nhóm học Pháp.
Vượt qua việc nghiện chơi game
Game online StarCraft là một loại game chiến thuật thời gian thực, và tôi đã chơi game này trong mấy năm rồi. Vì chơi game online nên tôi rất hiếm khi làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Tôi thường bỏ ăn tối và ăn rất muộn. Có những ngày tôi chơi suốt, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chơi 8 tiếng mới đi ngủ. Khi nằm trên giường, tôi vô thức cảm thấy mình mọc thêm 2 cái chân và 2 bàn tay. Tôi không biết đó là gì và lờ đi cảm giác này. Dần dần, việc nghiện game đã khiến tôi bị bệnh đau nửa đầu. Mặc dù biết đây là một dấu hiệu không tốt nhưng tôi vẫn cứ chơi.
Tuy nhiên, cơn nghiện game nặng đến mức tôi không thể dễ dàng cai bỏ. Vì chơi game nên hầu như ở nhà tôi chẳng làm gì và bỏ bê trách nhiệm. Điều này đã dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng tôi mới nhận ra và xóa game đó đi. Nhưng chỉ được một thời gian, cơn nghiện lại quay lại và tôi lại tải game đó về. Tình trạng này đã xảy ra vài lần. Chỉ sau khi đọc kinh văn của Sư phụ và những bài chia sẻ liên quan thì tôi mới xúc động sâu sắc và xóa game đó vĩnh viễn.
“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi cũng từng cài game này trong điện thoại vì tôi nghĩ nó sẽ không gây nghiện đến thế. Tuy nhiên, đối với tôi, để từ bỏ nó hoàn toàn là điều vô cùng khó khăn. Đáng lẽ không nên để xảy ra đến mức độ này vì từ bỏ nó mất rất nhiều thời gian. Cũng phải mất vài lần tôi mới xóa được game đó hoàn toàn.
Giờ đây tôi ngộ ra rằng: chỉ cần một người có chính niệm thì cho dù là trong tu luyện hay giảng chân tướng, Sư phụ sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích. Tuy nhiên, nếu cứ bám lấy chấp trước người thường không buông, cựu thế lực sẽ can nhiễu chúng ta. Vì thế, mỗi một chính niệm, bất kể là chúng ta nghĩ gì hay làm gì, đều rất then chốt.
Kể từ đó, thay vì đắm chìm vào những thú vui trần tục như lướt Internet hay chơi game trên điện thoại, tôi cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc Chuyển Pháp Luân.
Cảm tạ Sư phụ từ bi đã dẫn dắt tỷ mỉ cho con mỗi từng bước đi trên con đường tu luyện. Con sẽ làm tốt hơn nữa trên chặng đường còn lại này.
Cảm ơn các bạn đồng tu.
(Bài chia sẻ được chọn đọc tại Pháp hội Thụy Sỹ-Đức 2025)
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/27/501806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/1/231141.html


