Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-10-2025] Ngày 19 tháng 10 năm 2025, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm, tường hòa. Hơn 6.000 học viên đã tham dự Pháp hội, trong đó có không ít người làm công tác giáo dục. Thông qua câu chuyện tu luyện của các đồng tu, họ nhận được những gợi mở sâu sắc, đồng thời càng minh bạch hơn tầm quan trọng của việc thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trên cương vị giáo dục.

Hiệu trưởng: Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và công tác giáo dục

aa17c029aba865b4f8a72fea50835770.jpg

Ông Ngô Quốc Thụy

Ông Ngô Quốc Thụy, hiệu trưởng trường trung học nghệ thuật, cho biết khi còn trẻ, ông cho rằng thành công chính là có một công việc lương cao và gia đình hạnh phúc. Mãi đến khi chứng kiến sự ra đi của người thân, ông mới bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của sinh mệnh.

Năm 2006, ông Ngô đã tham dự một khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày cùng mẹ vợ. Ông thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu ông nhìn nhận môn tu luyện bằng tư duy khoa học, nhưng “sau khi tôi thực sự bước vào tu luyện, sự chuyển biến thực tế trên thân thể tôi quả thực đã minh chứng những gì Sư phụ Lý giảng đều là chân lý, và tôi đã có cái nhìn hoàn toàn mới về nhân sinh.”

Tại Pháp hội lần này, ông Ngô ấn tượng sâu sắc với câu chuyện của ba học viên. Một người là công tố viên xuất thân từ Bộ Quốc phòng. Do đặc thù ông việc nên cách nói chuyện thường mang giọng điệu ra lệnh. Khi được một đồng tu thiện ý nhắc nhở, ông đã hướng nội và thay đổi bản thân. Một học viên khác bình an vô sự sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bà không oán trách người tài xế mà còn chủ động quan tâm, đưa anh ấy đến nhà hát để xem Shen Yun, triển hiện sự tấm lòng từ bi và bao dung của người tu luyện. Câu chuyện thứ ba là về một cụ ông 85 tuổi đã kiên trì đi khắp 19 thị trấn nhỏ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Từ một người đàn ông gia trưởng, ông đã trở nên quan tâm, chu đáo.

Xúc động sâu sắc trước những câu chuyện này, ông Ngô bộc bạch: “Câu chuyện của các học viên như tấm gương phản chiếu chính bản thân tôi. Mỗi người tuy có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều có thể hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn, tống khứ tâm tật đố, oán hận, ngạo mạn, cũng như chấp trước vào danh lợi. Những câu chuyện của họ khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được như họ không, hay tôi sẽ hành xử như thế nào nếu ở hoàn cảnh tương tự.”

Khi lắng nghe các đồng tu chia sẻ, ông cũng nghĩ làm sao để dung nhập tu luyện vào cuộc sống thường ngày và công việc. Ông cho biết: “Giáo dục gồm có dùng lời để dạy, làm gương, và tạo môi trường giáo dục. Bình thường khi chúng ta dùng lời dạy học sinh thì phải chú ý tu khẩu, nhưng quan trọng hơn là phải làm gương cho các em. Tu luyện chính là bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Khi tâm tính của chúng ta đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp, ngôn hành của chúng ta tự nhiên sẽ tác động đến học sinh, triển hiện được vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Chủ nhiệm Ban Công tác Học sinh: cảm nhận được sức mạnh của chỉnh thể

7a3ee1ae1f81a700042d965b411fa573.jpg

Bà Tạ Xuân Hoa cho biết bà cảm nhận được trường năng lượng tích cực, mạnh mẽ trong suốt Pháp hội

Bà Tạ Xuân Hoa là chủ nhiệm ban công tác học sinh trong nhiều năm tại một trường trung học. Khi bà bị đau vai, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà kể: “Vai tôi đau đến mức vắt khăn mặt cũng thấy khó khăn. Một người đồng nghiệp rủ tôi cùng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện vài lần, cơn đau đã biến mất. Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà đã không thể đặt sách xuống được. Bà nói: “Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là cuốn sách dạy con người hướng thiện, nhưng không ngờ rằng cuốn sách đã giải khai hết những thắc mắc của tôi từ nhỏ đến giờ. Rất nhiều thiên cơ trong sách là trí huệ mà dẫu có học nghiên cứu chuyên sâu cũng không thể nào biết được.”

Bà Tạ nhắc đến bài chia sẻ của một học viên tại Pháp hội đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc. “Vị giáo viên đó đã lồng ghép các tác phẩm của Shen Yun và nội dung trên Gan Jing World vào bài giảng của mình, dẫn dắt học sinh cảm nhận được sức mạnh của đạo đức và văn hóa truyền thống, thực sự thực hiện giáo dục nhân cách từ trong sinh mệnh. Tôi cảm thấy đó chính là sứ mệnh mà Đại Pháp giao phó cho những người làm giáo dục chúng ta.”

Bà tin rằng khi sinh mệnh của những đứa trẻ được thắp sáng, điều đó sẽ mang lại tác động rất lớn đến toàn bộ môi trường xung quanh và xã hội. “Điều này giúp tôi thể hội được rằng việc dạy học thực sự không chỉ là truyền thụ tri thức, mà quan trọng hơn là dạy trẻ trân quý những gì sinh mệnh đang có, để các em thực sự có được sự gợi mở và thu hoạch.”

Sơ tâm vô tư cứu người của các học viên đã khiến bà Tạ cảm nhận được sức mạnh của chỉnh thể. “Pháp hội là hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ từ bi an bài cho chúng ta, để chúng ta có thể tỷ học tỷ tu, thúc đẩy lẫn nhau, tôi cảm thấy năng lượng ở đó vô cùng mạnh mẽ, trong tâm tràn đầy lòng cảm ân và trân quý.”

Giáo viên ngữ văn: dùng thiện niệm dẫn dắt học sinh

b928d3b0a766b62480727c6394e1011c.jpg

Bà Nghiêm Châu Huỳnh nhận ra khoảng cách của bản thân qua bài chia sẻ của các học viên

Bà Nghiêm Châu Huỳnh là giáo viên ngữ văn vừa nhiệt huyết vừa có chuyên môn. Năm 2007, con trai lớn của bà bị viêm tai giữa và mất thính lực. Các bác sỹ đều bó tay. Chị gái đã giới thiệu cho bà về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tham gia khóa học chín ngày và luyện công, thính lực của cháu bé đã hồi phục. Gia đình bà vô cùng kinh ngạc và cảm động, bà đã bước vào tu luyện kể từ đó.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Nghiêm luôn nghĩ mình là một giáo viên tốt, nghiêm túc, có trách nhiệm, nghiêm khắc yêu cầu học sinh vì muốn tốt cho các em. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà hiểu ra giáo viên tốt không nằm ở tiêu chuẩn và quyền uy, mà là ở thiện tâm, sự thấu hiểu và bao dung.

Chia sẻ của các đồng tu tại Pháp hội khiến bà Nghiêm rất cảm động. Bà Nghiêm nhắc đến một đồng tu vinh dự nhận giải Sư Đạc – vinh dự cao nhất trong giới giáo dục, “Đó là thành tựu mà nhiều giáo viên mơ ước. Thấy cô ấy chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp trên cương vị giáo dục, tôi cũng hy vọng bản thân có thể làm tốt hơn trong công việc.”

“Có lần một học sinh bị mất đồ trong lớp học. Tôi không giải quyết vấn đề bằng cách tra hỏi hay buộc tội ai cả, thay vào đó, tôi đọc một câu chuyện có thật trên Đại Kỷ Nguyên. Kết quả là, học sinh lấy trộm đã chủ động đặt món đồ bị mất trở lại vị trí cũ, khiến cả lớp đều ngạc nhiên. Một câu chuyện có thể thay đổi tâm của một đứa trẻ, đó chính là sức mạnh của Thiện.”

Bà Nghiêm cũng nói về những thiếu sót của bản thân mình. “Việc học thuộc Pháp vẫn luôn là điều tôi muốn làm nhưng lại chưa kiên trì thực hiện được, đó là điều đáng tiếc. Vì không ghi nhớ Pháp vững chắc nên khi gặp mâu thuẫn dễ dùng tư duy người thường đối chiếu người khác, chứ không đối chiếu chính mình.”

Bà cho biết, sự chia sẻ vô tư của đồng tu trong Pháp hội giúp bà nhận ra khoảng cách của mình: “Tôi muốn học tập đồng tu, dùng Pháp đối chiếu bản thân, tống khứ tâm an dật, tiếp tục học thuộc Pháp, chứng thực Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách.”

Đề cao trong ma nạn

b33f4f88e982c38482083c2d5118f3fe.jpg

Ông Hoàng Trung Dụ cho biết rằng chỉ cần thực sự tín Sư tín Pháp là có thể vượt qua hết thảy các ma nạn

Ông Hoàng Trung Dụ là giáo viên kiêm phụ trách quản trị thông tin của trường. Vợ ông đã khuyên ông nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, ông hiểu được Pháp Luân Đại Pháp trân quý và bác đại tinh thâm đến nhường nào. Ông cho biết: “Đây là cuốn thiên thư giúp con người hiểu được chân tướng của sinh mệnh.”

Sau khi bước vào tu luyện, chứng đầy hơi gây phiền toái cho ông Hoàng trong nhiều năm đã biến mất. Tâm tính của ông cũng đề cao rất rõ rệt. Trước đây, ông luôn so đo được mất trong công việc và tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Giờ đây ông không còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt nữa. “Đồng nghiệp nói tôi thiện và ôn hòa hơn. Gia đình tôi cũng nhận được sự thay đổi của tôi trong việc giáo dục con cái. Trước đây tôi thường thiếu kiên nhẫn, nghiêm khắc với con cái, hiện giờ tôi đã biết lắng nghe và chia sẻ.”

Điều khiến ông xúc động sâu sắc trong Pháp hội lần này là chia sẻ của một đồng tu 85 tuổi. “Chúng ta thường nghĩ rằng người già thì nên nghỉ ngơi, hoặc sau khi bị bệnh thì sẽ ngày càng tệ đi, nhưng ở vị đồng tu này hoàn toàn không phải như vậy. Câu chuyện của ông khiến tôi hiểu rằng tín Sư tín Pháp là vô cùng quan trọng. ”

“Trải nghiệm các học viên đều không giống nhau, nhưng có một điểm chung là trong mâu thuẫn họ đều có thể nhớ đến lời giảng của Sư phụ, dùng Pháp lý để chỉ đạo bản thân.” Đồng thời, ông cũng suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân: “Đôi khi gặp mâu thuẫn, tôi không nhớ mình là người tu luyện. Khi thấy các đồng tu có thể nhớ tới lời giảng của Sư phụ, tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực hơn nữa ở phương diện này.”

Ông nhận ra rằng, khi gặp mâu thuẫn hay vượt quan mà có thể thực sự tín Sư tín Pháp mà hành, thì sẽ có thể không ngừng đề cao và đột phá được hết quan nạn này đến quan nạn khác.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/24/501787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/25/231046.html