[MINH HUỆ 17-03-2012] Trưởng một thôn ở tỉnh Liêu Ninh có thái độ tích cực với Pháp Luân Công và tin vào các tài liệu giảng rõ sự thật được phân phát bởi các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy thật sự hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt và nó là một môn khí công tu luyện dạy người ta làm những điều tốt. Vì thế, ông luôn bảo vệ các học viên. Ông hiểu rằng mình không nên yêu cầu các học viên hay người của thôn ký vào một “thẻ cam kết”, vốn yêu cầu mọi người tận tâm với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó. Việc làm tốt này của người trưởng thôn đã mang đến may mắn cho gia đình ông.

Cuối tháng 09 năm 2010, hơn 20 viên chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Đội An ninh Chính trị của Cục Công an, Phòng 610 địa phương, bí thư huyện, phó bí thư, bí thư phụ trách chính trị và pháp luật, trưởng và phó huyện, giám đốc tòa tư pháp đã đến thôn của ông và đề nghị đưa các học viên trong thôn trở lại trại tẩy não huyện. Trưởng đồn công an địa phương, người cũng nghe và đọc các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, đã phản đối hành động của các viên chức này. Ông ấy tin rằng thiện ác hữu báo, hiểu rằng tham gia đàn áp các học viên sẽ bị quả báo.

Trưởng đồn nói rằng học viên đặc biệt được nhắc đến không vi phạm luật nào, và hỏi tại sao những viên chức khác muốn ông đối đầu với anh ấy. Ông nói: “Tôi không muốn bị quả báo và vì thế không thể làm bất cứ điều gì về việc này.”

Các viên chức thậm chí đến nhà của trưởng thôn và ra lệnh cho ông ấy đưa người học viên đến trại tẩy não. Người trưởng thôn lớn giọng sau khi nghe xong lời đề nghị: “Người đó đã bị giam nhiều năm trong tù mà vẫn không biết rằng mình vi phạm luật gì? Anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu vì những điều này? Tuy nhiên, anh ấy là người tốt và lương thiện. Các anh muốn cái gì từ anh ấy? Không có kết thúc cho những việc này sao? Tôi không thể làm gì. Nếu có thể, hãy làm bất kể điều gì các người muốn!” Căn phòng im lặng không ai nói tiếng nào. Cuối cùng người trưởng thôn nói: “Nếu muốn ở lại, các người cứ ở lại một lúc. Nếu các người không muốn ở lại, tôi vẫn còn bận rộn thu hoạch vụ mùa trên những cánh đồng!” Các viên chức từng người một rời đi. Các học viên trong thôn đã được bảo vệ.

Hơn một năm sau, vào tháng 11 năm 2011, bí thư huyện phụ trách chính trị và pháp luật nhấn mạnh trong suốt một cuộc họp dành cho các bí thư và trưởng thôn trong huyện rằng mọi gia đình cần phải điền vào một “thẻ cam kết”, tuyên bố trung thành với ĐCSTQ, mà phải được thực hiện cùng lúc khi thu phí bảo hiểm y tế. Ông ta cũng nói rằng các hoạt động của Pháp Luân Công đã được tổ chức cả trong lẫn ngoài Trung Quốc. Nhiều sinh viên đại học và trí thức cao cấp đã từ chối bị chuyển hóa thêm lần nữa. Ông ta hy vọng rằng các trưởng thôn nhận ra tầm quan trọng của việc hoàn thành “thẻ cam kết.”

Người trưởng thôn đã đến gặp vị bí thư và nói rằng ĐCSTQ chưa bao giờ làm gì có ích mà chỉ toàn làm những việc vô giá trị như thế này. Sau đó ông ấy đưa cho bí thư 100 nhân dân tệ và tuyên bố rằng thôn của ông sẽ không hoàn thành “thẻ cam kết.”

Kể từ đó người trưởng thôn này đã gặp may mắn trong cuộc sống. Người trong thôn đã tin tưởng ông và bầu ông làm trưởng thôn lần nữa. Gia đình ông cũng nhận được phúc báo. Việc kinh doanh của con trai ông rất tốt. Ông cũng thành lập một nhà máy vận hành rất có lợi nhuận.

Một ngày kia vì vợ không có ở nhà, nên ông đã sưởi ấm giường kang (một loại giường ở Trung Quốc, dùng vào mùa đông) và dọn sẵn giường, sau đó ông đến nhà máy. Khoảng 11 giờ đêm, ông đột nhiên cảm thấy cần phải về nhà gấp. Khi về đến nhà, đèn vẫn bật và dường như mọi việc đều ổn. Nhưng khi mở của phòng ngủ ra, ông đã bị ngạt khói và ở đó có lửa. Ông đóng cửa và chạy sang phòng khác để lấy một cái chăn to và nhúng nó vào bể nước. Sau đó, ông trùm chăn lên người, chạy vào phòng và phủ tấm chăn ướt lên giường, và dập lửa. Cả cái giường đều bị cháy ra tro, nhưng những chiếc áo ấm và những cái túi đựng các hóa đơn và hàng chục nghìn nhân dân tệ được treo trên tường không bị hư hại gì.

Sau đó ông nói:“Tôi đã làm những việc tốt để bảo vệ các học viên và từ chối để người trong thôn ký vào “thẻ cam kết” theo yêu cầu của ĐCSTQ. Tôi đã được các chư Thần và Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/17/村长抵制邪党“承诺卡”-家里避免大灾-254328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/12/135390.html

Đăng ngày 13-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share