Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Tần Nguyệt Minh, người ở Y Xuân, Hắc Long Giang, đã bị bức hại đến chết tại Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 26 tháng 02 năm 2011. Khi vợ ông là bà Vương Tú Thanh và con gái tìm kiếm công lý cho ông và cố kiện những người chịu trách nhiệm cho cái chết của ông, họ đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt và bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức.

Vào giữa tháng 06 năm 2012, các học viên ở tỉnh Hắc Long Giang đã ra ngoài để thu thập chữ ký thỉnh nguyện cho gia đình ông Tần. Trong quá trình đó, họ đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Qua hành động này, họ nhận ra rằng tình hình ở Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng và người dân đang dần thức tỉnh để nhận ra sự áp bức của chế độ. Dưới đây là một vài ví dụ được các học viên này thuật lại.

“Trong mắt tôi, các học viên Pháp Luân Công là người tốt nhất”

Tại một tiệm bán kem, một học viên đã kể với người chủ và hai nhân viên về việc ông Tần bị bức hại đến chết ra sao và người thân của ông đã bị bắt vì cố kiện những kẻ bất lương như thế nào.

Sau khi người học viên nói xong, người chủ nói: “Tập Pháp Luân Công có gì sai chứ? Sao họ lại bị đối xử như thế! Một vài người bạn cùng lớp với tôi cũng tập Pháp Luân Công. Trong mắt tôi, các học viên Pháp Luân Công là người tốt nhất!” Bà ấy đã ký tên và không do dự in dấu vân tay vào đơn thỉnh nguyện. Hai nhân viên cũng in dấu tay để thể hiện sự ủng hộ của họ và nói rằng họ mong muốn đưa những kẻ thủ ác ra công lý.

Ông lão chờ ký tên thỉnh nguyện

Trong khi các học viên nói chuyện với một người đàn ông trung niên về trường hợp của ông Tần và cuộc bức hại, một ông lão đi xe đạp đã dừng lại trên đường và lắng nghe họ từ xa. Người đàn ông trung niên đã in dấu vân tay vào đơn thỉnh nguyện và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi ông ấy rời đi, ông lão tiếp tục đứng đó và nhìn các học viên.

Khi các học viên đi bộ khoảng chục mét và quay lại [nhìn], ông lão vẫn đang nhìn họ, và di chuyển rất chậm phía sau họ. Họ nhận ra có lẽ ông ấy cũng muốn ký tên thỉnh nguyện. Vì thế, họ tiến về phía ông, giải thích sự thật về Pháp Luân Công và hỏi ông có muốn ký tên thỉnh nguyện không. Ông lão háo hức ký tên và in dấu tay vào tờ đơn. Ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi các học viên bảo ông nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông phấn khởi nói: “Tôi sẽ nhớ!” Sau đó, ông quay trở lại chiếc xe đạp và rời đi.

“Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?”

Sau khi một học viên cho một người đàn ông xem tấm ảnh của ông Tần sau khi bị bức hại đến chết và giải thích trường hợp của ông, người đàn ông này hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?” Người học viên nói: “Chúng tôi hy vọng ông ủng hộ chính nghĩa và ký tên thỉnh nguyện để yêu cầu chính quyền thả người thân của ông Tần và đưa những kẻ bất lương ra tòa.” Ông ấy đã ký tên và in dấu vân tay mà không chút do dự.

Vào thời điểm đó, gió và mây đen xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu trời sắp mưa. Ông ấy chân thành nói với các học viên: “Ở đây khá lạnh, các anh chị cần khẩn trương lên. Bây giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi.” Ánh mắt tốt bụng của ông ấy cho thấy những lời của ông là xuất phát từ đáy lòng.

“Tôi sẽ ký”

Khi các học viên gặp một cặp vợ chồng và giải thích sự thật về Pháp Luân Công, họ đã đồng ý rằng Pháp Luân Công là tốt. Mẹ của người chồng, hơn 60 tuổi, cũng đến và nói: “Pháp Luân Công thật sự rất tốt.”

Tuy nhiên, cặp vợ chồng không dám ký tên thỉnh nguyện, vì họ sợ chế độ cộng sản. Khi họ sắp rời đi, người mẹ đột nhiên quay lại, tiến về phía các học viên và nói một cách kiên quyết: “Tôi sẽ ký!”

Mặc dù Pháp Luân Công vẫn bị đàn áp tại Trung Quốc và người dân vẫn bị áp lực từ chế độ cộng sản, nhiều người Trung Quốc đã bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi, lắng nghe tiếng gọi lương tâm và tìm kiếm công lý. Cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc. Trước khi ngày đó đến, chúng tôi hy vọng người dân sẽ có lựa chọn đúng đắn và đứng về phía chính nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/8/乌云遮不住天──黑龙江征签侧记-261316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/16/134967.html

Đăng ngày 06-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share