Bài viết của chồng của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-08-2012] Tôi là một viên chức cấp huyện về hưu. Tôi đã chứng kiến được sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Vợ tôi tập luyện Pháp Luân Công đã được hơn 10 năm, và tôi cũng đạt được nhiều lợi ích trong suốt 10 năm qua. Vợ tôi từng khuyên tôi tập luyện, nhưng tôi nghĩ rằng luyện công sẽ rất khổ. Ngoài ra, tôi không thể bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu và câu cá. Vậy nên tôi đã không trở thành một học viên Pháp Luân Công. Vợ tôi luôn nói với tôi hãy niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi nghe lời khuyên của vợ và mang theo một máy nghe MP3 để nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và nghe Cửu Bình. Vợ tôi cũng giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Tôi viết ra đây những trải nghiệm về lợi ích mà tôi đã có được từ Đại Pháp để chia sẻ với mọi người.

Xem video các bài giảng của Sư phụ Lý và vết thương do bị ngã của tôi đã tự lành

Tôi bị tai nạn vào một buổi chiều cuối mùa thu năm 2009, hôm đó trời mưa phùn. Tôi lên tầng thượng để kiểm tra xem hoa mai ở trên đó đã trổ bông chưa. Tôi đặt một chân lên chậu hoa làm bằng gạch sứ trắng cao nửa mét, chân còn lại của tôi không chạm đất. Đột nhiên chân kia bị trượt. Thân hình nặng khoảng 85 kg của tôi ngã xuống và lưng của tôi đập vào thành của chậu hoa. Lúc đó tôi đã không thở được. Nửa tiếng sau tôi cảm thấy bình thường trở lại. Tôi từ từ đứng dậy, men theo lan can cầu thang để đi vào nhà. Vợ tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi kể cho bà ấy nghe việc đã xảy ra một cách yếu ớt. Bà ấy giúp tôi ngồi xuống và ngay lập tức bật video Sư phụ Lý giảng Pháp ở Đại Liên cho tôi xem. Bà ấy bảo tôi đừng suy nghĩ gì cả và tĩnh tâm lắng nghe Sư phụ giảng. Sau khi xem xong bài giảng thứ nhất, bà ấy phải đỡ tôi nằm xuống nghỉ. Cơn đau khiến tôi không thể xoay người trên giường. Để đứng dậy, tôi phải cần đến sự trợ giúp của vợ tôi. Ngày hôm sau tôi tiếp tục xem các bài giảng của Sư phụ Lý và xem từ bài giảng thứ hai đến bài giảng thứ bảy, cơn đau của tôi đã giảm đi đáng kể. Tôi không còn cần sự trợ giúp khi đi ngủ nữa. Đến ngày thứ ba, tôi có thể đi xuống tầng dưới uống trà và nói chuyện với bạn bè. Tôi đã xem cẩn thận tất cả các video giảng Pháp của Sư phụ Lý ở Đại Liên và Quảng Châu. Trong vòng 20 ngày, lưng của tôi đã hồi phục và cơn đau đã biến mất.

Thường xuyên niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể tiêu tai tránh nạn

Một buổi chiều vào lúc hơn 5 giờ, tôi nhìn xuống bếp lò để kiểm tra. Mắt phải của tôi đột nhiên bị mù và không thể thấy gì. Mắt trái của tôi chỉ nhìn thấy một ít ánh sáng. Vào lúc đó tôi không lo lắng. Tôi bình tĩnh và chân thành niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi liên tục niệm đến tận 5 giờ sáng hôm sau, tức là đúng 12 tiếng đồng hồ. Tôi mở hai mắt và thấy rằng thị lực cả hai bên mắt đã trở lại bình thường.

Một lần khác, khu vực nơi tôi sống có vấn đề về cung cấp nước. Một ngày nọ, bắt đầu từ 7 giờ sáng nước ngừng chảy và tôi đã không thể lấy một giọt nước nào từ vòi nước. Đến giữa trưa, tôi nghĩ trong lúc đang đi bộ về nhà: “Sư phụ Lý, đệ tử của Ngài cần một bữa ăn. Xin cho con một chậu nước để nấu cơm.” Tôi liên tục niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lúc đi bộ. Lúc về đến nhà, tôi vặn vòi nước và nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi vội vàng dùng một chậu nước để hứng nước. Nước đã chảy đến khi cái chậu đầy và ngừng lại. Nước vừa đủ để nấu cơm. Ngày hôm đó, đến tận 8 giờ tối mới có nước trở lại.

Một lần khác tôi đang chiên đậu vàng. Khi tôi đổ nồi đậu vàng thứ hai ra, một lượng dầu nóng cỡ lòng bàn tay đổ vào mu bàn tay trái của tôi. Tôi ngay lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi chỉ cảm thấy mu bàn tay rất nóng, và đã dùng một mảnh vải để lau dầu. Da của tôi không bị bỏng và không có vết bỏng hay dấu hiệu sưng tấy nào.

Lần thứ ba, tôi cùng hơn 20 người bạn thuê một chiếc xe để đi câu cá tại một ao cá cách xa hơn 22 dặm. Khi chúng tôi còn cách ao khoảng 2,5 dặm, người tài xế đột nhiên đạp phanh. Cùng với một tiếng “bang” lớn, tay lái của xe bị gãy. Phần dưới của tay lái bị mắc kẹt dưới đất, khi chiếc xe dừng lại thì ba chiếc bánh xe nằm trên mặt đất và chiếc bánh xe thứ tư treo lơ lửng bên vách đá. Người tài xế sợ đến nỗi giọng của ông ấy run lên. Tôi đã minh bạch ra rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mọi người trong xe. Bởi vì mỗi lần bước lên xe, tôi đều có thói quen là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi thật sự cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí và thật sự cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/24/副县级干部-一人炼功全家受益这是千真万确的-261893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/28/135196.html

Đăng ngày: 24-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share