[MINH HUỆ 08-08-2012]

Từ thâm tâm của một ông lão 84 tuổi

(Một bức thư từ tỉnh Hải Nam) Tôi là Tôn Sùng Thanh. Tôi là một ông lão 84 tuổi đã nghỉ hưu. Tôi muốn kể với mọi người về một sự kỳ diệu đã xảy ra với tôi vào tháng 04 năm 2012. Điều này chứng minh rằng nếu một ai chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và từ bỏ những điều anh ấy đã nói hay làm để chống lại Đại Pháp trước đây, anh ấy sẽ được ban phúc. Đây là sự thật.

Tôi bị bệnh cao huyết áp hơn 40 năm. Tôi đã thử nhiều phương pháp và cách chữa trị khác nhau nhưng đều không có tác dụng. Tôi luôn luôn dùng thuốc. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, do sợ hãi, tôi đã nói những điều bất kính đối với Pháp Luân Đại Pháp và vị sáng lập. Sau đó, tim tôi bắt đầu xấu đi. Tôi bắt đầu có những vấn đề về tim và điều này diễn ra hơn hai năm tiếp theo.

Ngày 03 tháng 04 năm 2012, tôi cảm thấy mất phương hướng, ho và thở dốc. Ban đầu các triệu chứng không kéo dài, nhưng sau đó chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không thể thở khi đang nằm. Ngày 09 tháng 04, tôi được con trai đưa đến bệnh viện. Năm ngày sau sức khỏe của tôi xấu đi và tôi bị đưa đến phòng cấp cứu vào sáng ngày 14 tháng 04. Bệnh viện đã thông báo bệnh tình nghiệm trọng. Bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi rất khó chữa, và mạng sống của tôi đang nguy hiểm.

Con trai tôi nói: “Bây giờ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu cha. Cha nên tin vào Pháp Luân Đại Pháp, và thừa nhận với Sư phụ Lý Hồng Chí rằng cha đã hành động sai đối với Pháp Luân Đại Pháp và cầu xin Sư phụ tha thứ.” Con trai tôi mang đến bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí và tôi [cầu xin] trước bức ảnh: “Thưa Sư phụ, tôi đã sai và xin Ngài tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì chống lại Pháp Luân Đại Pháp nữa.” Sau đó tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Vào chiều ngày 14 tháng 04, bệnh viện ngắt máy theo dõi tim và van tim, và chúng tôi đi về nhà. Chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trên đường về nhà. Tình trạng của tôi cải thiện đáng kể khi tôi về đến nhà. Ngày hôm sau, tôi đã khỏe mạnh như người bình thường và lại có thể làm công việc nhà.

Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Tôi và gia đình rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì sự từ bi cứu độ tôi. Sự việc này đã chứng minh cho sự vĩ đại của Đại Pháp.

Cuối cùng tôi đã phát hiện rằng ĐCSTQ là một tà giáo

(Một bức thư từ tỉnh Liêu Ninh) Trong thành phố nơi tôi sinh sống, một phim tố cáo “tà giáo” thường xuyên được phát trên các tivi trên xe buýt. Do tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi luôn liên tưởng phim này với Pháp Luân Công. Nếu tôi thấy tài liệu Pháp Luân Công trong hộp thư của mình, tôi không dám đọc chúng.

Tôi chuyển đến một nơi ở mới vào năm 2011. Không lâu sau đó, có hai dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Trung Quốc xuất hiện trên bức tường ở tầng một: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thành niệm sẽ mang lại phúc lành cho bạn.” Sau khi đọc xong, tôi nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công thật can đảm.

Một ngày vào tháng 06 năm nay, tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Lúc đó bên ngoài mưa như trút nước và con đường như một dòng sông. Tôi quyết định hoãn lại việc đi bệnh viện trừ khi không thể chịu đựng nổi cơn đau. Đột nhiên, tôi nghĩ đến các từ trên bức tường ở tầng dưới. Tôi tự bảo mình: “Pháp Luân Công không làm hại gì mình cả. Chẳng mất mát gì nếu thử cả.” Vì thế tôi thấp giọng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi tôi niệm đến lần thứ ba, một cảm giác lạnh trôi xuống bụng như thể tôi vừa mới nuốt một cục đá. Cơn đau bụng của tôi đã biến mất hoàn toàn.

Tôi ngạc nhiên và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt, không lạ rằng ĐCSTQ càng đàn áp, thì càng có nhiều người học.” Tôi đã bị ĐCSTQ lừa dối trong quá khứ.

Sau đó tất cả tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp tôi tìm thấy trong hộp thư đều được gia đình tôi đón đọc. Bây giờ chúng tôi đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Là một người hiểu sự thật, tôi có thể thấy các sự kiện gần đây đã phơi bày bản chất của ĐCSTQ như thế nào. ĐCSTQ đối mặt với thảm họa như thế nào đang được đề cập đến. Những người vẫn còn bám lấy ĐCSTQ sẽ bị hủy diệt trong thảm họa do chính nó tạo ra.

Một đồng hương thân thiết của tôi nói: “Chúng ta không thể mong đợi ĐCSTQ mang đến một tương lai tươi sáng. Vì nó là một tà giáo, nó giết người dưới vỏ bọc ngụy trang của “Vĩ, quang, chính.” Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu chúng ta.”

Những từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thành niệm sẽ mang lại phúc lành cho bạn” vẫn còn trên tường. Tôi hy vọng tất cả hàng xóm có thể học Pháp Luân Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.

Bạn học cũ của tôi thoát được trận động đất Vấn Xuyên

(Một bức thư từ Trung Quốc) Tôi có một bạn học cũ quen nhau hơn 50 năm, và chúng tôi rất thân nhau. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Anh ấy không hiểu tại sao tôi làm vậy, và thường khuyên tôi: “Cha của anh để lại rất nhiều sách khoa học và kỹ thuật. Anh không ngó ngàng đến chúng và lại tốn thời gian để tu luyện Pháp Luân Công. Thật đáng tiếc!” Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp bao gồm cả sinh lý học cơ thể người, cuộc sống và toàn vũ trụ. Nó là khoa học ở cấp cao hơn.

ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999. Tôi cho anh xem các tài liệu giảng rõ sự thật liên quan, gồm cả dự ngôn “Trời diệt Trung Cộng và Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồng truyền khắp thế giới.” Khi Cửu bình được phát hành vào tháng 11 năm 2004, tôi gửi cho anh một bản và bảo anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để giữ an toàn tính mạng. Lúc đầu anh không hiểu, nhưng tôi vẫn kiên trì giảng rõ sự thật và cuối cùng anh đồng ý thoái khỏi Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong. Sau đó, anh quay trở lại với việc kinh doanh tại thành phố Đô Giang Yển ở tỉnh Tứ Xuyên.

Khi thảm họa động đất ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 05 năm 2008, tôi gọi cho anh ngay lập tức. Điện thoại của tôi không liên lạc được với anh, nhưng tôi vững tin rằng anh sẽ bình an vì anh đã thoái các tổ chức liên quan của ĐCSTQ.

Tôi liên lạc được với gia đình anh vào ngày 19 tháng 05 năm 2008, và sau đó biết được rằng anh đã bán khách sạn của mình vào tháng 05 và trở về Trùng Khánh. Tôi đã mời anh đến chỗ tôi dùng bữa tối. Khi đang dùng bữa, tivi phát những hình ảnh về các khu vực bị thiên tai, gồm cả con đường nơi mà khách sạn của anh tọa lạc, và ngôi chợ mà anh từng đến mỗi ngày để mua thực phẩm. Có nhiều ngôi nhà bị sụp đổ. Anh ấy biết rằng mình đã may mắn như thế nào: “Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không rời khỏi đó. Tôi thường hay mua thực phẩm trong ngôi chợ đó vào mỗi chiều.”

Tôi nói: “Giờ anh đã hiểu vì sao tôi liên tục yêu cầu anh thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Vì anh đã thoái, Thần sẽ ban phúc cho vợ chồng anh. Anh đã được an bài rời khỏi khu vực vào thời gian đó.” Sau sự việc này thì vợ, con trai, hai con gái, một người anh trai và một cháu gái của anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hiện giờ đã có hơn 120 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và số lượng đang tăng nhanh chóng. Cổ nhân có câu: “Người khôn ngoan sẽ không đứng gần bức tường đang sụp đổ.” Các bạn có nghĩ về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi đọc câu chuyện về người bạn cùng lớp của tôi không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/8/我终于明白了原来中共是邪教-261310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/21/135094.html

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share