Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2012] Việc chị tôi ngã từ tầng 14 của một tòa nhà mà vẫn bình yên vô sự là câu chuyện khó tin nhưng lại có thật.

Chị gái tôi năm nay 49 tuổi, làm nghề vận hành thang máy chở hàng tại một siêu thị lớn. Mặc dù chị không học Pháp Luân Công, nhưng chị biết Đại Pháp là tốt và luôn ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.” Chị cũng giúp các học viên Đại Pháp cất giữ sách và phân phát tài liệu Đại Pháp. Chị tin Đại Pháp sẽ cứu mình khi gặp hiểm nguy.

Vào ngày 11 tháng 03 năm 2012, khi chị đang làm việc thì bỗng dưng thang máy chở hàng bị kẹt ở tầng 14. Chị mở cửa thang máy, dịch chuyển chiếc ghế để chuẩn bị trèo lên và khắc phục sự cố này. Chị đứng lên ghế, những người có mặt trong thang máy cố giúp chị trèo lên, tuy nhiên chị quá nặng nên bị ngã, làm gãy ghế, rồi chị rơi vào đường thông của thang máy. Mọi người lo sợ về điều tồi tệ nhất và đã gọi giúp đỡ.

Chị kể lại, khi bị rớt xuống đường thông của thang máy, đầu óc chị trống rỗng. Tuy nhiên chị có cảm giác mình đang bám vào một sợi dây thừng và trượt dần xuống dưới. Sợi dây này to bằng ngón tay út của chị và bọc dầu. Bỗng dưng chị cảm giác mình chững lại. Đường thông thang máy tối quá để nhìn thấy gì, chị không biết mình đang ở đâu. Chị nghe thấy tiếng người ở bên ngoài và đã hỏi họ xem chị đang ở tầng nào rồi, họ nói chị đang ở tầng 4. Chị hét to vào phía thang máy: “Cứu tôi với, tôi đang ở tầng 4!”

Mọi người chạy đến tầng 4. Họ mở cửa thang máy và nhìn thấy chị. Khi kéo chị ra, họ thấy đầu, mặt và toàn thân chị phủ đầy dầu. Chị tắm rửa sạch dầu và không hề tìm thấy bất kỳ thương tích nào trên cơ thể. Thậm chí đôi tay chị, vốn phải nắm lấy sợi dây để trượt xuống qua 10 tầng nhà, cũng không hề hấn gì. Mọi người lo sợ chị có thể bị thương đâu đó nên chở chị tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy chị không làm sao cả, ngoài việc cánh tay hơi bị đau. Sau khi nghỉ vài ngày, chị lại đi làm bình thường.

Những người nghe kể về tai nạn này đều hỏi chị “Có phải chị thường xuyên thắp hương cầu Phật không? Vì có lẽ may ra chỉ 1/100.000 người mới có thể sống sót khi gặp tai nạn này. Việc chị vừa trải qua là điều thần kỳ. Chị có thể được lưu danh vào kỷ lục Guiness.” Chị chỉ cười, trong thâm tâm chị biết rằng mạng sống của mình được cứu bởi vì chị luôn ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Bác sĩ: Thật phi thường khi một người có thể sống sót sau khi uống hết chai thuốc diệt cỏ

Một bài chia sẻ từ tỉnh An Huy, Trung Quốc

Tôi đắc Pháp năm 70 tuổi. Trước năm 1996, bác sĩ nói tôi vẫn sẽ phải nằm liệt giường vì bệnh tật của mình. Tuy nhiên sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy mình còn khỏe hơn người 50 tuổi. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Tôi muốn chia sẻ về thần tích đã cứu sống cháu trai tôi.

Cháu trai tôi muốn cưới vợ, nhưng gia đình bạn gái cháu đòi một khoản hồi môn lớn. Cháu trai tôi không đủ tiền, gia đình kia không chịu giảm bớt số tiền hồi môn. Cuối cùng, con gái tôi bảo cháu quên cô gái đó đi. Cháu trai tôi nói nó sẽ chết nếu phải bỏ cô gái đó, con gái tôi tức giận bảo “Tùy con.” Cháu trai tôi đã mua 03 chai thuốc diệt cỏ, loại rất độc hại rồi tới nhà cô gái kia và uống hết một chai. Mọi người lập tức đưa cháu tới bệnh viện. Bác sĩ nói “Chúng tôi không thể cứu anh ta, ngay cả khi uống một ngụm chứ chưa nói đã uống hết cả chai thế này. Bệnh viện giỏi nhất đất nước cũng không thể cứu anh ta, trừ khi có phép màu.”

Tôi lập tức nghĩ tới Sư phụ. Tôi hỏi cháu: “Cháu có muốn chết không?” “Bà ơi, cháu không muốn chết.” Tôi nói:“Cháu đã nghe thấy bác sĩ nói rằng không ai có thể cứu cháu được nữa. Nếu cháu muốn sống, chỉ có Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu cháu. Hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.” Sư phụ sẽ cứu cháu.” Cháu đã liên tục nhẩm lại những lời trên trong 7 ngày, và một phép màu đã xuất hiện. Cháu bắt đầu nôn ra chất lỏng đặc giống như cháo. Tôi bảo cháu: “Đây là điều tốt đấy, cháu hãy tiếp tục thành tâm niệm lại những lời đó.” Vào ngày thứ tám, cháu đã ăn được. Ngày thứ 10, cháu được xuất viện.

Đối với các bác sĩ và bệnh nhân ở bệnh viện này thì đây quả thật là điều đáng kinh ngạc. Họ đều tới gặp cháu tôi, lúc cháu đang điền vào phiếu xuất viện. Tôi nói với cháu: “Cháu cần cho mọi người biết sự thật là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống cháu.” “Cháu biết rồi ạ, nếu không có Sư phụ Đại Pháp, có lẽ cháu đang nói chuyện với Thần chết rồi. Cháu sẽ luôn nhớ về Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Cháu sẽ kể điều này với tất cả người quen của mình.”

Sau khi biết về điều kỳ diệu này, bạn bè và họ hàng tôi đều nói họ thấy Pháp Luân Đại Pháp đúng là màu nhiệm. Câu chuyện lan truyền khắp thành phố nơi tôi ở. Gia đình bạn gái cháu tôi đã không đòi của hồi môn nữa và hai cháu đã nhanh chóng thành hôn. Bây giờ họ đã có một cậu con trai dễ thương và lanh lợi.

Mắt cá chân bị trật của cháu trai tôi đã khỏi nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Một bài viết từ Trung Quốc

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 10 năm và đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ. Tôi muốn chia sẻ về chuyện đã xảy ra với cháu trai tôi để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm tôi đang đèo cháu bằng xe đạp đi thăm họ hàng. Chúng tôi phải đi qua một ngọn đồi dốc, tôi không xuống dắt xe vì không có nhiều người trên đường. Tuy nhiên chúng tôi đã bị ngã và chiếc xe đạp đè lên tôi, còn tôi thì đè lên cháu mình. Cả hai bánh xe bị méo mó thảm hại, và chân trái cháu tôi bị kẹt trong bánh xe, cháu bị trật mắt cá rất nặng.

Hơn 30 dân cư sống gần đó đã có mặt tại nơi chúng tôi bị ngã. Họ bảo tôi đưa cháu đi bệnh viện. Tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mọi việc sẽ ổn thôi.” Tôi mượn cái kìm cắt nan hoa bánh xe, rồi đưa chân cháu ra. Tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi lấy hai tay xoa chân cháu mình, cháu ngồi bệt trên đất. Cháu cũng nhắc lại với tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau vài phút, chân cháu đã trở lại vị trí như bình thường.

Những người xung quanh đã chứng kiến điều thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói “Pháp Luân Công có sức mạnh phi thường!” “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!” Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, và họ đều công nhận Đại Pháp là tốt. Có hai người có vẻ như là viên chức chính phủ, vừa đi câu cá về, họ nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật xấu xa. Nó đàn áp một môn tu luyện tốt như vậy. Nó sắp bị diệt vong rồi!”

_______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/25/十四层楼电梯发生险情之后-260575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/1/135245.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share