Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 31-07-2012] Câu chuyện của ông Lý Lan Khuê đã khích lệ những phản ứng mạnh mẽ ở nhiều ngôi làng.

Ông Lý, một học viên Pháp Luân Công từ huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị Phòng 610 bắt vào ngày 07 tháng 06 năm 2012, và bị giam tại Trại tạm giam huyện Chính Định. Sau đó ông bị chuyển sang Trại tẩy não Thạch Gia Trang và bị tra tấn thậm chí nhiều hơn. Cho đến nay, hơn 700 người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi thả ông.

Hơn 700 người đã ký đơn kiến nghị đòi thả ông Lý Lan Khuê

Ông Lý là một người dân ở làng Đông An Phong tại thị trấn Tây Bình Nhạc, huyện Chính Định. Ông đã nằm liệt giường trong hai năm do chứng thoát vị đĩa đệm ép lên dây thần kinh ở lưng. Ông không thể làm đồng. Cộng với chứng động kinh tái diễn và áp lực nuôi sống gia đình, tính khí ông trở nên ngày càng bất thường và bạo lực. Ông thường đánh vợ và la mắng các con.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999, ông Lý đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Ông không còn bực tức nữa. Cả ông và vợ đều rất khỏe mạnh hơn bao giờ hết và không còn cần đến bất kỳ điều trị y tế nào. Họ sống vui vẻ cho tới khi ông bị bắt giữ.

Nhiều người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi nghe câu chuyện của ông. Số người dân ở làng ông tập Pháp Luân Công có thời điểm lên tới 200. Ông Lý trở nên lạc quan. Ông luôn giao dịch buôn bán công bằng, thích giúp đỡ mọi người, và ông được biết đến như là người chân thật và đáng tin. Ông thực sự đã trở thành người nổi tiếng trong vùng. Việc Phòng 610 bắt giam và tra tấn một người nổi tiếng tốt bụng như ông đã khiến người dân địa phương cùng kiến nghị đòi trả tự do cho ông.

Đây không phải là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà người dân đang ký đơn kiến nghị giải cứu học viên Pháp Luân Công. Ông Vương Hiểu Đông, một học viên từ làng Chu Quan Truân,  thị trấn Phú, thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giam vào ngày 25 tháng 02 năm 2012. Nhà ông đã bị lục soát và nhiều tài sản bị tịch thu. Hơn 300 hộ gia đình trong làng đã ký đơn kiến nghị, thúc giục những kẻ bức hại trả tự do cho ông. Người ta cho rằng Bộ Chính trị Trung Quốc đã bị sốc bởi lá đơn kiến nghị này.

Hơn 300 hộ gia đình ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã thay mặt ông Vương Tiểu Đông kháng nghị

Ở huyện Đường Hải, tỉnh Hà Bắc, 562 người dân làng đã ký tên và điểm chỉ trên đơn kiến nghị thả ông Trịnh Tường Tinh, một học viên địa phương bị bắt giam.

562 người dân làng đã ký và điểm chỉ trên đơn kiến nghị giải cứu Ông Trịnh Tường Tinh, một học viên địa phương từ huyện Đường Hải, tỉnh Hà Bắc

Tại tỉnh Hắc Long Giang, hơn 15.000 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi công bằng cho ông Tần Nguyệt Minh, người đã bị tra tấn đến chết ở trong tù vì từ chối không bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Dù không quen biết, nhưng có 15.000 người đã ký và in dấu tay trên đơn thỉnh nguyện viết bởi con gái ông Tần, cô Tần Vinh Thiến.

Hơn 15.000 người kiến nghị công bằng cho một người hoàn toàn xa lạ, ông Tần Nguyệt Minh, người bị tra tấn đến chết trong tù vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công

Giang Trạch Dân, cựu bí thư ĐCSTQ, đã đưa chỉ thị cấm Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Điều này xảy đến sau khi số người Trung Quốc được biết là theo tập Pháp Luân Công (hơn 70 triệu) nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ.

Chính sách của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công là: “Có thể đánh học viên Pháp Luân Công đến chết. Họ sẽ được báo cáo là tự tử. Thi thể họ sẽ bị thiêu hủy mà không cần khám nghiệm.” Theo như thống kê chưa hoàn thiện của trang web Minh Huệ, đã có ít nhất 3.500 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ – con số thực tế có thể còn gấp nhiều lần hơn. Hơn nữa, số học viên Pháp Luân Công chưa được nhắc đến, đã chịu đựng những tra tấn khốc liệt, bao gồm cả ngược đãi tinh thần.

Do tuyên truyền hận thù của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nỗi sợ hãi của người dân đối với chế độ cộng sản Trung Quốc, hầu hết người dân đã chọn cách im lặng quan sát khi cuộc bức hại tàn ác xảy ra. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã kiên trì giảng  chân tướng về Pháp Luân Công hơn 13 năm qua. Nhiều người đã thức tỉnh nhận ra sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ và bắt đầu phản đối cuộc bức hại.

Người dân tại nhiều vùng khác nhau ở Trung Quốc đang kiến nghị để giải cứu các học viên Pháp Luân Công. Một ví dụ khác ở huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, khoảng 2.300 người đã ký đơn thỉnh nguyện để giải cứu anh Chu Hướng Dương, hiện đang bị giam giữ vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Sau khi chính quyền bắt giữ vợ anh, cô Lý San San, khoảng 500 người đã cùng kiến nghị để giải cứu cô.

Ngày càng nhiều người nhận ra bản chất tà ác thật của chế độ cộng sản Trung Quốc. Hơn 120 triệu người đã tuyên bố qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng họ thoái ĐCSTQ và/hoặc Đoàn/Đội mà họ là thành viên. Càng nhiều người tham gia phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, khiến cho ĐCSTQ càng nhanh kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/31/正义存人心-全民反迫害(图)-261000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/15/134954.html

Đăng ngày: 17-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share