Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh 

[MINH HUỆ 02-10-2012] Ngày 29 tháng 09 năm 2012, một ngày trước lễ hội Trung thu của người Trung Quốc, nhiều người đã đến khu phố Tàu để mua sắm cho ngày lễ. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng để giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp báo tại đó. Trong suốt hoạt động này, một số người đàn ông Trung Quốc đã tấn công thô bạo chiếc lều mà Trung tâm phục vụ Thoái Đảng dựng lên rồi bỏ chạy. Cảnh sát đã đến và bắt đầu một cuộc điều tra. Các học viên vẫn tiếp tục các hoạt động của họ để giảng rõ sự thật, và nhận được sự ủng hộ từ đám đông.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng tại khu phố Tàu, Luân Đôn trong vài tháng qua

Trung tâm phục vụ Thoái Đảng tổ chức một cuộc họp báo ở khu phố Tàu, London

Trung tâm phục vụ thoái Đảng

Trung tâm phục vụ đã dựng một chiếc lều màu xanh ở gần lối vào của khu phố Tàu. Xung quanh đó là các áp phích và biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp có dòng chữ “Trung tâm phục vụ thoái Đảng ở Anh”, “Đồng bào Trung Quốc thân mến, bạn đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó chưa” và “Chúc mừng 120 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”. Nhiều tình nguyện viên và học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phân phát tờ rơi để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết được sự thật về cuộc đàn áp và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Khách qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm

Cuộc họp báo được Trung tâm phục vụ thoái Đảng tổ chức thu hút sự chú ý của người qua đường tại khu phố Tàu

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, bà Triệu, một học viên Pháp Luân Công, đã từng bị cảnh sát bắt tại nhà và bị giam giữ bất hợp pháp trong hai năm. Tại buổi họp báo, bà Triệu cho biết: “Tôi muốn nói với mọi người lý do vì sao tôi vẫn kiên trì với niềm tin của mình vào Pháp Luân Công mà không một chút do dự ngay cả khi tôi bị tra tấn dã man và bị yêu cầu từ bỏ tu luyện“.

Tiến sĩ Lý, người phụ trách Trung tâm phục vụ Thoái Đảng tại Anh, đã nói về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống và bán nội tạng vì lợi nhuận như thế nào. Hành động tàn bạo này đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Tiến sĩ Lý hy vọng người Trung Quốc sẽ nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ và nhanh chóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một thanh niên người Anh tên là Angus, người đã tốt nghiệp đại học Kinh tế Luân Đôn, đã nghe bài phát biểu của Tiến sĩ Lý và đi đến gian hàng để hỏi về các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tất cả mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc, nên tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công“.

Bà Lương, tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ Thoái Đảng, đã kể về việc mọi người từ các tầng lớp khác nhau đã thoái ĐCSTQ ra sao. Bà hy vọng nhiều người có thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, tìm lại lương tâm của mình, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Côn đồ tấn công lều và bỏ chạy

Sau khi côn đồ tấn công lều của Trung tâm Dịch vụ

 

Cảnh sát đã đến điều tra hiện trường vụ án

Khoảng 5 giờ 20 phút chiều, ba, bốn người đàn ông Trung Quốc đã xông vào lều mà Trung tâm phục vụ dựng lên, đạp đổ chiếc bàn chứa đầy tờ rơi, sách báo và các đĩa DVD. Họ đã kéo lều, các áp phích, biểu ngữ xuống và quăng chúng trên mặt đất. Những người đàn ông này sau đó đã nhanh chóng bỏ chạy. Tiến sĩ Lý đã gọi cảnh sát và gần mười phút sau cảnh sát đến. Họ đã kiểm tra hiện trường và nói chuyện với các nhân chứng. Cảnh sát nói rằng họ sẽ sử dụng camera giám sát gần đó để xác định các nghi phạm.

Sau khi cảnh sát hoàn tất việc điều tra, các học viên sắp xếp tất cả mọi thứ trở lại. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Các học viên đã nhân cơ hội này để giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Một người đàn ông 50 tuổi người Anh đã nói với một học viên rằng ông làm việc trong một bệnh viện và đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần. Ông tin rằng tội ác giống như mổ cướp nội tạng từ những người đang sống có thể xảy ra ở Trung Quốc. Ông cũng khích lệ các học viên: “Chúng (những tên côn đồ) đã bỏ chạy và các bạn vẫn còn ở đây tiếp tục những nỗ lực của mình. Vì vậy, các bạn đã chiến thắng“.

Người dân ủng hộ việc kháng nghị

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp gần một con sư tử đá ở khu phố Tàu. Nhiều người đã dừng lại xem và ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Một người đàn ông người Anh dẫn theo con gái của mình để ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một người đàn ông người Anh đã dẫn con gái của mình đến ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vợ của người đàn ông này là người Trung Quốc và cô con gái của họ có thể nói tiếng Trung. Người đàn ông đã kể với các học viên kinh nghiệm của ông về lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công. Ông đã đến Tây An với vợ mình khi họ đi du lịch sang Trung Quốc. Họ gặp một người lái xe taxi rất vui vẻ. Họ hiếm khi thấy kiểu hạnh phúc như vậy và hỏi tại sao anh ta vui vẻ như thế. Người lái xe nói với họ rằng anh ấy tập Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông Trung Quốc thoái Đội Thiếu niên Tiền phong Cộng sản

Một người đàn ông Trung Quốc đã đứng trước bảng trưng bày một hồi lâu. Ông ấy cẩn thận đi qua từng bức ảnh. Ông ấy nói rằng mình là một Phật tử. Ông ấy cho biết ông ấy cảm thấy thực sự rất buồn khi nhìn thấy những hình ảnh các học viên bị tra tấn và ông ấy biết rằng các học viên rất tốt. Một học viên hỏi ông có biết về phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Ông ấy đã biết nhưng chưa thoái. Ông ấy từng là một thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Cộng sản. Người học viên đã đề nghị ông ấy hãy thoái nó với bí danh Phật Duyên và ông ấy đã đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/2/中秋节伦敦唐人街上的正邪交-263597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/4/135716.html

Đăng ngày 13-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share