Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2025]

Họ tên: Triệu Mai
Tên tiếng Trung: 赵 梅
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Thành phố: Tùng Tư
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Đầu tháng 10 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: 8 tháng 8 năm 2015
Nơi giam giữ cuối cùng: Không có

Minh Huệ gần đây có thông tin một người phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vào đầu tháng 10 năm 2024 sau khi trải qua nhiều năm bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công của bà.

Bà Triệu Mai trân trọng Pháp Luân Công vì đã cho bà cuộc sống mới. Bà bị tai nạn xe hơi vào tháng 6 năm 2005 và gãy nhiều xương sườn, cánh tay và chân. Mô mềm ở mắt cá chân phải của bà thậm chí bị xé toạc. Ly dị và thất nghiệp ở thời điểm đó, bà cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Một học viên Pháp Luân Công đã đến thăm và đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Chỉ sau một tháng đọc cuốn sách, bà Triệu đã có thể ra khỏi giường và tự chăm sóc bản thân. Việc theo đuổi một cơ thể khỏe mạnh và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đã khiến bà bị giam nhiều lần trong những năm tiếp theo.

Bà Triệu bị bắt hai lần vào năm 2008. Lần đầu tiên bà được thả khi bà không tiết lộ tên hoặc địa chỉ của mình. Lần thứ hai bà đã trốn thoát khi công an trực ban ngủ quên.

Công an lại bắt bà ngày 22 tháng 5 năm 2009 sau khi nhận được tin bà nói chuyện với những người mua hàng cùng về Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tùng Tư. Chưa đầy hai tuần sau, bà bị lãnh một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến Trại Lao động Nữ Thành phố Vũ Hán. Vì bà chỉ có thể di chuyển hạn chế (với ba thanh kim loại vẫn còn trong chân sau tai nạn xe hơi), họ từ chối nhận bà và đưa bà về Trại tạm giam Thành phố Tùng Tư. Bà bị giam thêm hai tháng nữa mới được thả.

Sau một lần bắt giữ khác vào ngày 18 tháng 5 năm 2011, bà Triệu bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tùng Tư hơn một tháng trước khi ban hành lệnh bắt chính thức và được tại ngoại một năm.

Đồn Công an Thủy Lục và Ủy ban Địa phương Tạ Gia Độ đã cố gắng bắt bà Triệu tại nhà bà vào ngày 8 tháng 11 năm 2011 nhưng không thành công. Cuối cùng bà phải sống xa nhà khoảng hai tuần.

Năm công an xông vào nhà bà Triệu ngày 27 tháng 8 năm 2012 và đưa bà đến Trại Lao động Nữ Thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, họ lại từ chối nhận bà và bà được thả.

Trong khi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ngày 9 tháng 7 năm 2013, bà Triệu bị công an ở Đồn Công an Thị trấn Bát Bảo phát hiện. Họ phạt bà mười ngày giam giữ.

Lần bị bắt cuối của bà Triệu diễn ra ngày 8 tháng 8 năm 2015, bởi người từ Đồn Công an Thị trấn Sa Đạo Quan. Bà bị giam năm ngày và được thả vào ngày 14.

Một số viên chức ủy ban quấy rối bà Triệu vào giữa tháng 6 năm 2021 và lệnh cho bà tham gia lớp tẩy não nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên bà từ chối tuân thủ. Hai ngày sau, họ treo năm biểu ngữ (bốn trong số đó dài 1524 cm (50 feet) ) mang các thông điệp nói xấu Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà chung cư của bà. Họ cũng lắp đặt ít nhất hai camera giám sát hướng về căn hộ của bà. Người ta cũng thấy có người đi xung quanh và theo dõi bà.

Cuộc đàn áp không ngừng nghỉ cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của bà Triệu vào đầu tháng 10 năm 2024. Bà hưởng thọ 53 tuổi.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc: các học viên Pháp Luân Công bà Triệu Mai và bà Hoàng Vạn Bình bị bắt

Nỗ lực bắt bà Triệu Mai thất bại

Bà Triệu Mai và bà Hoàng Vạn Bình từ thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc đối mặt với việc kết án bất hợp pháp

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/8/501296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230848.html