Người phụ nữ 70 tuổi mắc ung thư qua đời khi đang thụ án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công sau nhiều lần bị từ chối ân xá
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-09-2025]
Họ và Tên: Lý Xảo Liên
Tên tiếng Trung: 李巧莲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 70
Thành phố: Bạch Ngân
Tỉnh: Cam Túc
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: Ngày 12 tháng 9 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc
Ngày 12 tháng 9 năm 2025, một phụ nữ 70 tuổi ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, qua đời trong khi đang thụ án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Bà Lý Xảo Liên bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 và bị kết án vào khoảng tháng 9 năm 2023. Bà bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Cam Túc (còn gọi là nhà tù nữ Lan Châu), nơi bà từng thụ hai bản án trước đó với tổng cộng 11 năm tù, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Lính canh tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm theo dõi suốt ngày đêm và sốc điện.
Giữa tháng 4 năm 2025, bà Lý bắt đầu nôn ra máu và ngay sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn vào cột sống. Bệnh viện nhà tù đề nghị hóa trị, nhưng bà đã từ chối. Gia đình bà nộp đơn xin bảo lãnh y tế, nhưng bị từ chối với lý do bà Lý không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.
Nhà tù cũng chỉ cho phép chồng và con gái của bà Lý vào thăm bà. Tất cả các thành viên khác trong gia đình được yêu cầu phải có giấy tờ xác nhận từ đồn công an địa phương hoặc cán bộ cộng đồng để chứng minh mối quan hệ của họ với bà.
Ngày 29 tháng 8 năm 2025, gia đình bà Lý nhận được cuộc gọi từ nhà tù thông báo rằng bà đã rơi vào tình trạng hôn mê. Vì nhà tù không cho phép thăm vào hai ngày tiếp theo (thứ Bảy và Chủ nhật), nên chồng, con gái và ba người chị em của bà đã vội vã đến bệnh viện nhà tù vào thứ Hai (ngày 1 tháng 9 năm 2025). Chỉ có chồng và con gái của bà được phép vào gặp bà.
Ngày 8 tháng 9, gia đình bà trở lại nhà tù và bị các phòng ban khác nhau đùn đẩy khi yêu cầu được vào thăm bà Lý lần nữa. Cuối cùng, họ được phép vào gặp bà vào chiều ngày 11 tháng 9. Bà mở mắt nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại khi các chị em của bà gọi tên bà. Nhân viên nhà tù đã quay video toàn bộ cuộc gặp.
Các chị em của bà Lý lại yêu cầu bảo lãnh y tế và một đội trưởng cho biết họ sẽ xử lý yêu cầu ngay khi bệnh viện nhà tù ban hành thông báo tình trạng nguy kịch. Họ nói rằng lúc đó họ không thể làm gì được, vì bệnh viện nhà tù mới chỉ ban hành giấy xác nhận tình trạng nghiêm trọng.
Ngày 12 tháng 9, gia đình bà Lý lại đến bệnh viện nhà tù với hy vọng được nói chuyện với bác sĩ điều trị về tình trạng sức khỏe của bà. Nhân viên lễ tân cho biết họ phải có được sự chấp thuận từ văn phòng nhà tù hoặc phòng y vụ của bệnh viện.
Gia đình bà đã nói chuyện với hai người đàn ông và một phụ nữ tại phòng y vụ. Họ cầu xin những người này ban hành thông báo tình trạng nguy kịch, vì bà Lý đã hôn mê. Nữ nhân viên nói: “Lý Xảo Liên vẫn tu luyện Pháp Luân Công và không tuân thủ điều trị. Bà ấy chưa ở trong tình trạng nguy kịch. Chừng nào bà ấy vẫn còn dấu hiệu sự sống, chúng tôi không thể ban hành thông báo tình trạng nguy kịch!”
Chồng bà Lý hỏi: “Ý cô là chỉ khi bà ấy chết thì mới được coi là nguy kịch sao?”
Người phụ nữ thừa nhận đúng là như vậy. Bà ta nói thêm: “Chúng tôi biết thời gian của bà ấy không còn nhiều và bà ấy có thể không sống được đến ngày mãn hạn tù. Ở đây không có gì mang tính cá nhân cả. Đó là một quyết định dựa trên tình hình bệnh lý của bà ấy. Các vị nên nói chuyện với nhà tù thì hơn!”
Cuối ngày hôm đó (ngày 12 tháng 9), ngay sau 5 giờ chiều, chồng bà Lý nhận được cuộc gọi từ nhà tù báo rằng vợ ông đã qua đời.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Ms. Li Qiaolian Tortured in Gansu Women’s Prison
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/500071.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230029.html


