Ông lão 63 tuổi bị tra tấn dã man trong chín năm tù, qua đời sau bảy năm được tự do
Bài viết của phóng viênbáo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-09-2025]
Họ tên:Thôi Lộc
Tên tiếng Hán: 崔禄
Giới tính: Nam
Tuổi: 63
Thành phố: Trương Gia Khẩu
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: nhân viên sở nông nghiệp
Ngày qua đời: 5 tháng 6 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: 19 tháng 3 năm 2009
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Ký Đông
Ông Thôi Lộc, sống ở huyện Trác Lộc, tỉnh Hà Bắc, tiếp tục đối mặt với những quấy rối của công an sau khi ông được thả sau mức án chín năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã vật lộn để hồi phục khỏi những tra tấn trải qua trong lúc giam cầm và qua đời ngày 5 tháng 6 năm 2025, hưởng thọ 63 tuổi.
Ông Thôi, một nhân viên của Sở Nông nghiệp huyện Trác Lộc, bị bắt tại nơi làm việc ngày 19 tháng 3 năm 2009 bởi hơn mười công an và viên chức Phòng 610. Vì ông từ chối hợp tác với công an trong khi thẩm vấn, ông bị giam tại Trại giam thành phố Lang Phường gần hai tháng.
Vì ông Thôi vẫn kiên định với Pháp Luân Công, công an đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực vào ngày 13 tháng 5 năm 2009. Ống thức ăn được đưa vào phổi của ông, khiến ông rơi vào hôn mê trong sáu ngày. Sau khi tỉnh lại, chính quyền chuyển ông đến Trại tạm giam huyện Trác Lộc vào ngày 20 tháng 5. Ông tiếp tục tuyệt thực và lại bị bức thực. Quản giáo sau đó lo sợ rằng ông có thể chết trong trại tạm giam nên đưa ông đến bệnh viện để bức thực. Họ xích ông nằm trên giường và canh gác ông suốt ngày đêm. Gia đình yêu cầu thả ông nhưng không có kết quả.
Ông Thôi bị Tòa án huyện Trác Lộc kết án chín năm vào tháng 8 năm 2009 và được đưa vào Chi nhánh số 1 Nhà tù Ký Đông.
Hầu hết các nam học viên nam Pháp Luân Công bị kết án ở tỉnh Hà Bắc đều bị giam trong Nhà tù Ký Đông, còn được biết đến là Chi nhánh Ký Đông thuộc Cục quản lý nhà tù tỉnh Hà Bắc. Tọa lạc tại thành phố Đường Sơn, nó có chín chi nhánh và các học viên Pháp Luân Công chủ yếu bị giam ở chi nhánh số 1, số 2, số 4 và số 5. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, ít nhất 36 học viên đã bị bức hại đến chết ở Nhà tù Ký Đông. Độ tuổi trung bình của họ là 60 tuổi.
Do ông Thôi không từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị biệt giam và buộc phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ được thiết kế để tra tấn trong nhiều giờ không cử động. Ông đã tuyệt thực vào tháng 6 năm 2010 nhưng lại bị bức thực. Kết quả là, miệng và thực quản của ông bị thương tổn. Sau hai tháng tuyệt thực, người ông trở nên cực kỳ yếu ớt.
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2016, nhà tù đã tổ chức một chiến dịch “chuyển hóa” áp dụng cho các học viên. Ông Thôi bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị đâm kim vào chân, cấm ngủ, và bị nhỏ tinh dầu vào mắt. Việc tra tấn khiến tay chân ông tê liệt. Khi ông gọi điện cho vợ vào tháng 10 năm 2017, ông yêu cầu bà gửi tiền mặt 2.000 nhân dân tệ vào tài khoản trong tù của ông. Khi bà đi một chặng đường dài để thăm ông, các quản giáo từ chối cuộc thăm nuôi của bà, viện cớ là ông Thôi đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà bị buộc phải rời đi mà không gửi tiền cho ông.
Vợ ông Thôi đến nhà tù để thăm ông lần nữa vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Bà đợi suốt cả buổi sáng và cuối cùng được phép gặp ông trong ba phút. Ông yếu đến mức khó có thể nhấc tay lên. Chân ông sưng và ông đi rất chậm. Một chiếc răng của ông đã bị đánh gãy.
Ông Thôi phản đối cuộc bức hại bằng cách hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một cuộc họp toàn nhà tù vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Các quản giáo đánh ông và đánh gãy thêm một chiếc răng cửa khác của ông. Sau đó ông lại hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị đưa đến đội quản lý nghiêm khắc, bị còng tay và xiềng chân.
Tổng hợp lại những tra tấn ông Thôi đã trải qua gồm:
1. Bức thực trong hơn năm tháng.
2. Cấm ngủ trong khoảng một tháng.
3. Bị đấm, đá và đánh đập bởi nhiều người cùng một lúc. Hai lần, một chiếc răng bị đánh gãy. (Các quan chức nhà tù không cho phép gia đình ông thăm ông, để họ không thấy những vết thương của ông.)
4. Bị đâm đầu ngón tay bằng kim.
Miêu tả lại tra tấn: đâm đầu ngón tay bằng kim
5. Dùng đầu thuốc lá chấm vào cổ.
6. Gần như bị chết đuối sau khi bị đẩy vào một thùng lớn chứa nước bẩn.
Miêu tả lại tra tấn tra tấn: tra tấn bằng nước
7. Dội nước lạnh sau khi bị lột quần áo.
8. Biệt giam 10 lần và buộc ngồi trong một tư thế trong hơn 200 ngày.
9. Xịt hơi cay vào mặt và mắt, gây bỏng da và bị ép uống nước ớt mặn nóng.
10. Buộc xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.
11. Bị còng tay, xích chân, và bị sốc điện bằng dùi cui điện và đánh bằng dùi cui sau khi bị sốc điện.
12. Bị trói trên ghế Hổ trong hơn bảy giờ. Dây thừng phải được nới lỏng mỗi 15 phút vì ông khó thở. Phổi của ông bị tổn thương và ông nôn ra máu.
Miêu tả lại tra tấn: Ghế Hổ
13. Trói trên giường chết hơn hai tháng.
Miêu tả lại tra tấn: Giường chết
14. Bị bỏ đói. Ông chỉ được cho một chiếc bánh bao nhỏ mỗi ngày trong hơn một tháng. Không được cho nước uống.
15. Nhét giẻ vào miệng đến nghẹt thở. Ông ngừng thở trong gần mười phút và sau đó được hồi sức.
16. Bị cào vào xương sườn bằng một cây bút.
17. Trói trên một tấm ván gỗ trần và phơi ngoài nhiệt độ thấp trong những đêm mùa đông với cửa sổ mở mà không được cho quần áo ấm hoặc chăn. Việc tra tấn kéo dài hơn mười ngày khiến ông trở thành tàn tật sau đó. Ông mất khả năng vận động ở cánh tay phải. Bắp chân của ông bị tê cóng và sưng lên. Bốn móng chân của ông rụng.
Sau khi ông được thả vào tháng 5 năm 2018, công an tiếp tục quấy rối ông. Không có nguồn thu nhập, ông chuyển đến nhà con gái mình. Ông qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2025 ở tuổi 63.
Báo cáo liên quan:
Hà Bắc: Viên chức nhà nước bị tra tấn tàn bạo ở trong tù
Ông Thôi Lộc bị phù và tay yếu do bị tra tấn vì đức tin
Ông Thôi Lộc và bốn học viên Pháp Luân Công khác ở huyện Trác Lộc, tỉnh Hà Bắc bị kết án tù
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/23/499672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/229997.html