Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2025]

Họ và tên: Mã Khôn Phương
Giới tính: Nữ
Tuổi: 85
Thành phố: Liêu Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Bác sĩ đã về hưu
Ngày qua đời: 27/5/2025
Ngày bị bắt gần nhất: 6/1/2020
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Chưa rõ

Một bác sĩ về hưu 85 tuổi ở huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 27 tháng 5 năm 2025 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Mã Khôn Phương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và nhanh chóng khỏi nhiều bệnh tật. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho pháp môn chân chính này, thế nhưng bà lại bị bắt giữ phi pháp và bị giam giữ trong một thời gian ngắn. Tháng 10 năm 1999, bà lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và lại bị bắt giữ. Bà bị đưa trở lại Liêu Dương và bị giam giữ trong hơn 20 ngày.

Tháng 2 năm 2001, bà Mã lại bị bắt, thế nhưng chưa rõ bà bị giam giữ trong bao lâu. Sau khi được thả, bà buộc phải rời nhà sống nay đây mai đó trong hơn 2 năm để tránh bị bức hại thêm.

Bà Mã lại bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2006 và bị giam giữ trong Trung tâm tẩy não Thạch Chủy Tử. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2020, bà tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ tại nhà và bị thẩm vấn trong một phòng tối tại Cục công an huyện Liêu Dương. Họ cột bà vào một chiếc ghế sắt, tay chân đều bị còng vào ghế. Trong quá trình thẩm vấn, bà Mã từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Bà Mã được rời khỏi ghế sau 5 tiếng, khi ấy cổ tay bà bị sưng lên và bầm tím. Bà bị đau lưng và chân. Chân bà cũng bị tê và không thể tự mình đi lại được. Với sự hỗ trợ của gia đình, bà được tại ngoại và trở về nhà ngay tối hôm đó.

Ngày hôm sau, bà bị đưa tới Trại tạm giam Liêu Dương. Thế nhưng, do huyết áp cao, bà bị từ chối tiếp nhận và được thả về.

Sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp của bà tới Viện kiểm sát thành phố Đăng Tháp. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tòa án thành phố Đăng Tháp đưa bà ra xét xử và kết án bà 3,5 năm. Không rõ bà phải thụ án tù phi pháp này ở đâu và liệu bà có được trả tự do vào tháng 5 năm 2024 theo đúng thời hạn không.

Sau khi được về nhà, thỉnh thoảng bà Mã vẫn bị cảnh sát sách nhiễu. Họ lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà sống trong sợ hãi, sức khỏe bà suy yếu và bà đã qua đời vào ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/500007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230009.html