Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ: 17-09-2025]

Họ và tên: Lưu Tân Quý
Tên tiếng Trung: 刘新贵
Giới tính: Nam
Tuổi: 83
Thành phố: Không có thông tin
Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: Khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 3 tháng 7 năm 2010
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Vĩnh Xuyên

Khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023, một cụ ông 83 tuổi ở huyện Vân Dương, Trùng Khánh, qua đời tại một bệnh viện của nhà tù trong khi đang thụ bản án tù giam không rõ thời hạn vì đức tin vào Pháp Luân Công. Chính quyền nhà tù tuyên bố rằng ông qua đời vì COVID-19 mặc dù ông chưa bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

Do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt và việc che đậy cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc, nên không rõ ông Lưu Tân Quý đã bị bắt, bị truy tố hay bị kết án khi nào. Minh Huệ Net xác nhận rằng vào cuối tháng 3 năm 2023, ông đã được chuyển từ đội tù nhân mới nhập trại của nhà tù Vĩnh Xuyên đến phòng giam số 6 ở Phân khu 10.

Tù nhân Chu Tài Hữu là trưởng phòng giam số 6. Hắn đã phân công một tù nhân khác tên là Dương Bằng giám sát ông Lưu suốt ngày đêm. Theo chỉ thị của trưởng ban giáo dục Mã Cát Báo và các lính canh Đường Nhất Hâm và Quách Phúc Đan, Dương đã bắt ông Lưu phải ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày. Bất cứ khi nào ông Lưu cử động một chút, Dương sẽ chỉnh lại hoặc đá vào chiếc ghế.

Sức khỏe của ông Lưu suy giảm nhanh chóng đến mức ông không thể ngồi vững được. Ông bị đưa đến bệnh viện của nhà tù và qua đời tại đó vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023. Để che đậy tội ác của mình, Phân khu 10 và bệnh viện nhà tù đã ghi nguyên nhân cái chết của ông là do COVID-19.

Một học viên Pháp Luân Công khác, ông Đường Phong Hoa, người được chuyển đến cùng phòng giam ở Phân khu 10 cùng ngày với ông Lưu, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025 đã qua đời tại một bệnh viện, sau khi bị tra tấn đến nguy kịch tại nhà tù. Ông hưởng dương 71 tuổi.

Cả Phân khu 10 và Phân khu 12 đều khét tiếng vì ngược đãi nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công kiên định. Cả hai phân khu này đều thành lập các “cơ sở chuyển hóa” vào tháng 5 năm 2018 và bắt đầu tiếp nhận các nam học viên Pháp Luân Công từ các nhà tù khác trên khắp Trùng Khánh. Bốn tù nhân được phân công để giám sát một học viên. Giống như ông Lưu, các học viên bị buộc phải ngồi bất động trên những chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày. Các hình thức tra tấn khác bao gồm lăng mạ, xịt hơi cay, sốc điện, cấm ngủ, hạn chế khẩu phần ăn và cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Các học viên cũng bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Phân khu 10 còn được trang bị nhiều máy tính cùng một lượng lớn sách và đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/499559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/19/229886.html