Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2025]

Họ và tên: Hạng Lợi Kiệt
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Thành phố: Liêu Nguyên
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày qua đời: 20/9/2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: 24/10/2017
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Một người phụ nữ ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2025 sau 2 thập kỷ bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hạng Lợi Kiệt

Bà Hạng Lợi Kiệt chuyển tới Đài Loan sau khi kết hôn với một công dân Đài Loan là ông Dương Tiến Nghĩa vào tháng 8 năm 1994. Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà quay lại Trung Quốc Đại Lục để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, thế nhưng bà lại liên tục bị bắt giữ và bị kết án. Hiện nay, bà không thể trở về Đài Loan.

Bà Hạng phải chịu 2 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, với tổng thời gian lên tới hơn 16 năm. Bà bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ, khiến cánh tay phải bà bị tàn tật. Bà qua đời ở tuổi 60 sau 4,5 năm mãn hạn án tù cuối cùng.

Hai án lao động cưỡng bức

Năm 1999, bà Hạng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ và bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức, nhưng chưa rõ trong thời gian bao lâu. Trong khi phải thụ án tại Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử, bà bị tra tấn tàn bạo và buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình. Sau khi được thả, bà yêu cầu được trở về Đài Loan, nhưng Phòng 610 thành phố Liêu Nguyên và Công an tỉnh Cát Lâm không cho bà đi. Cảnh sát cũng sách nhiễu bà thường xuyên và bà buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó để tránh bị bắt giữ.

Ngày 5 tháng 12 năm 2001, bà Hạng lại bị bắt chỉ vì phát tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị đưa tới Đồn công an Tiên Thành, sau đó bị chuyển vào Trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Bà bị kết án 3 năm lao động trong Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử.

Để phản bức hại, bà đã tuyệt thực trong trại lao động, dẫn đến bà bị bức thực. Do bị bệnh tim và bệnh dạ dày nghiêm trọng, bà trở nên gầy trơ xương và không thể tự chăm sóc bản thân mình. Ngày 5 tháng 8 năm 2003, bà được thả theo diện điều trị y tế.

Chồng bà Hạng liên hệ với Viện lập pháp Đài Loan và Hiệp hội Quan hệ Hai bờ Eo biển Đài Loan nhờ họ giúp đỡ đưa bà Hạng về Đài Loan. Thế nhưng, cảnh sát ở Liêu Nguyên vẫn tiếp tục từ chối yêu cầu đưa bà về Đài Loan. Khi bà Hạng xin cấp thị thực trở về Đài Loan vào năm 2004, Lý Bân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Liêu Nguyên, đã tát vào mặt bà trước mặt người nhà bà.

Bị kết án 11 năm tù, cánh tay bị tàn tật do tra tấn kéo căng

Ngày 25 tháng 4 năm 2006, bà Hạng lại bị bắt chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà bị kết án 11 năm tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2006, rồi bị đưa vào Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử.

Khi ở trong tù, bà Hạng thường bị tra tấn kéo căng giữa 2 chiếc giường tầng trong nhiều giờ liền. Bà bị bắt nằm hoặc đứng, với chân tay bị trói và kéo căng theo nhiều hướng khác nhau. Thỉnh thoảng, lưng bà bị kê cao bằng ván hoặc gạch để tăng thêm đau đớn.

Trong khi bà Hạng bị kéo căng ra theo nhiều hướng khác nhau, các cai ngục hay tù nhân thường cố tình kéo tay chân bà. Khi bà kêu đau, họ nhét giẻ bẩn vào miệng bà và đánh đập bà.

Vai phải của bà Hạng bị trật khớp sau 2 tuần bị tra tấn, nhưng hàng ngày các cai ngục vẫn tiếp tục kéo căng cơ thể bà. Thậm chí, 2 tù nhân còn giẫm lên vai bà.

Sau 6 tháng tra tấn bà bằng cách kéo căng, các cai ngục đã chuyển sang các phương thức tra tấn khác. Biết rằng cánh tay phải của bà bị tàn tật, họ vẫn bắt bà giơ cánh tay lên cao trong thời gian dài.

Họ cũng bắt bà phải đứng im 19 tiếng mỗi ngày trong nhiều tuần liền. Một lần khác, một lính canh còn bắt bà phải lao động nặng nhọc hơn 20 ngày trong khi cánh tay bà đã bị tàn tật.

Khi bà Hạng cuối cùng được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật vào tháng 5 năm 2012, các bác sỹ ở đây đã cắt xương tốt ở cánh tay bà mà không được sự đồng ý của bà hay người nhà bà. Các cai ngục lệnh cho người nhà bà trả 2.000 Nhân dân tệ chi phí y tế. Tình trạng của bà xấu đi sau khi phẫu thuật, bà đau nhiều hơn và còn bị tê bì nữa.


Minh họa một số hình thức tra tấn mà bà Hạng phải chịu

Án tù thứ 2 với thời hạn 3,5 năm

Khi bà Hạng được thả vào tháng 4 năm 2017, chính quyền đưa thẳng bà tới một trung tâm tẩy não và giam giữ bà ở đó, nhưng chưa rõ bà bị giam giữ trong thời gian bao lâu.

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, bà Hạng lại bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy các vật dụng có liên quan đến Pháp Luân Công trong túi xách của bà khi bà đang mua vé phương tiện giao thông công cộng. Cảnh sát hứa thả bà sau 3 ngày, nhưng khi hết thời hạn, họ vẫn tiếp tục giam giữ bà. Bà bị giam trong Trại tạm giam Liêu Nguyên và bị Tòa án quận Long Sơn kết án 3,5 năm tù vào ngày 20 tháng 3 năm 2018. Bà phải thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Bà qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2025. Chưa rõ thông tin chi tiết về những năm cuối đời của bà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/25/499824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230017.html