Bài viết một học viên tại Malaysia

[MINH HUỆ 15 – 08 – 2012] The Kajang Observer là một tờ báo điều hành bởi các sinh viên trong Khoa Nghiên cứu truyền thông tại Trường Cao đẳng Kỷ Nguyên Mới ở Malaysia. Trường Cao đẳng này là một cơ sở cao học tư nhân được thành lập bởi cộng đồng người Hoa địa phương ở Malaysia. Khi tờ báo đưa tin về cuộc diễu hành Pháp Luân Công được tổ chức trước đó trong phần tin tức địa phương, chủ biên của tờ báo, ông Ye Xintian, không hài lòng và đã đình bản tờ báo. Ông Ye cũng là Chủ tịch của Trung tâm Cao học Dong Jiao Zong, nơi đi đầu về giáo dục bằng tiếng Trung Quốc của Malaysia. Học sinh tại trường đại học không hài lòng trước phản ứng của ông. Vì nó liên quan đến vấn đề tự do báo chí và tự do ngôn luận, vấn đề này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người Hoa và các phương tiện truyền thông quốc gia. Khi mọi người lên án việc kiểm duyệt, họ cũng có động lực để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

The Kajang Observer viết bài về cuộc diễu hành được tổ chức bởi Đoàn nhạc Tian Guo gồm các học viên Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2012. Hình ảnh này là clip của báo (Nguồn ảnh/KNN)

Vào tháng 8 KNN trả lời yêu cầu của người đọc bằng việc đăng bài về cuộc diễu hành Pháp Luân Công từ tờ báo Kajang Observer, số thứ 5, kỳ thứ nhất, năm 2012, để giúp người đọc hiểu rõ tình hình

Vào tháng 3 năm 2012 tờ báo Kajang Observer báo cáo về một cuộc diễu hành địa phương tổ chức bởi Đoàn nhạc Tian Guo  gồm các học viên Pháp Luân Công. Khi tờ báo đăng ký gia hạn giấy phép in ấn, mà sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 06, ông Ye Xintian, chủ biên tờ báo, từ chối ký vào hồ sơ gia hạn. Kajang New Era Network (KNN), một phương tiện truyền thông điện tử của trường Cao đẳng Kỷ Nguyên Mới, đã phỏng vấn ông Ye Xintian, người đã thừa nhận rằng có việc đó.

Bảy Khoa Trường Cao đẳng Kỷ Nguyên Mới cùng bày tỏ sự bất mãn của họ về vấn đề này và kêu gọi Ye Xintian ký hồ sơ gia hạn trong vòng một tuần. Các tổ chức đó là: Hội Sinh Viên Trường Cao đẳng Kỷ Nguyên Mới, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Khoa Khoa học Thông Tin và Nghiên cứu Máy tính, Khoa Kịch và Hình ảnh, KNN, và Khoa Nghiên cứu Truyền thông Kỷ Nguyên Mới.

Cư dân mạng trên Facebook của KNN cũng bày tỏ ý kiến. Wong Chip Choo cho biết:“Đây chỉ là báo cáo tin tức. Tại sao ông Yi Xintian lại khó chịu nhỉ?” Choonjoo Tan nói,“ĐCSTQ giật dây ông ấy.” Crystal Yee nói: “Rõ ràng là ông đang gây khó dễ.”

Pháp Luân Công là hợp pháp tại Malaysia, và cuộc diễu hành mà Kajang Observer đưa tin cũng hợp pháp. Cảnh sát không can nhiễu đến sự kiện, và bản thân báo cáo cũng không có bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào.

Trung tâm Học tập Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi mọi người không tin những lời dối trá của ĐCSTQ

Trung tâm Học tập Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã ban hành một tuyên bố liên quan đến vụ việc, thể hiện sự thất vọng sâu sắc đối với hành vi phân biệt đối xử của Ye Xintian. Tuyên bố nói rằng: Trong vòng 13 năm đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ, chế độ cộng sản đã huy động bộ máy tuyên truyền của quốc gia để vu khống Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Nhiều người ở Trung Quốc và ở nước ngoài đã có sự hiểu lầm và thậm chí nuôi dưỡng hận thù đối với Pháp Luân Công.

Một số đài truyền hình và báo chí của các ngôn ngữ khác nhau ở Malaysia đã báo cáo tích cực về Pháp Luân Công, và chính phủ Malaysia đã không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn.

Trung tâm Học tập Pháp Luân Đại Pháp Malaysia hy vọng Trung tâm Giáo dục Dong Jiao Zong và Tiến sĩ Ye Xintian sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Công thông qua phương tiện truyền thông độc lập và không tin vào ĐCSTQ và những lời dối trá của các kênh truyền thông ngôn luận của nó. Trung tâm cũng hy vọng Trung tâm Giáo dục Dong Jiao Zong sẽ sửa chữa lỗi lầm và cấp cho Kajang Observer quyền tự do đưa tin về Pháp Luân Công và bất kỳ tin tức trung thực nào khác, để xứng đáng với vị trí dẫn đầu về Giáo dục bằng tiếng Trung Quốc ở Malaysia.

KNN đưa lại tin về Cuộc diễu hành Pháp Luân Công thêm một lần nữa

Theo yêu cầu của độc giả, KNN  vào ngày 11 tháng 08 đưa tin lại về cuộc diễu hành Pháp Luân Công mà Kajang Observer đã đưa ở số thứ 5, kỳ thứ nhất, năm 2012. Đây là báo cáo:

Cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở Kajang khích lệ sống thiện

Bài của Wang Jiarong

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công diễu hành vào khu vực trung tâm thành phố Kajang trong khi biểu diễn tại lễ diễu hành lúc 5 giờ chiều vào ngày 21 tháng trước. Họ cũng phân phát tờ rơi và đĩa DVD để quảng bá các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã thu hút một số lượng lớn khán giả.

Su Linda, người phụ trách các hoạt động (57 tuổi, làm nội trợ) cho biết, họ hy vọng có thể gỡ bỏ định kiến ​​của công chúng về Pháp Luân Công thông qua việc tổ chức cuộc diễu hành.

Cuộc diễu hành được dự định khởi hành lúc 5 giờ chiều, nhưng do thời tiết không thuận lợi, họ đã đợi cho đến khi tạnh mưa, trễ 20 phút so với kế hoạch​​.

Âm nhạc đến với Kajang

Bà nói rằng đây là lần thứ hai Pháp Luân Công đến Kajang. Chuyến dừng chân đầu tiên của họ là vào tháng 05 năm 2011. Họ đã biểu diễn tại Plaza Metro Kajang. Lần này, họ chọn hình thức diễu hành để quảng bá Pháp Luân Công.
Đoàn nhạc Tian Guo gồm các học viên Pháp Luân Công từ tất cả các bang ở Malaysia. Các thành viên của đoàn nhạc đã tự di chuyển và tự lo về nhạc cụ. Đoàn nhạc có khoảng 50 thành viên, và những người tham gia có cả người già và người trẻ, đàn ông và phụ nữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/15/报导法轮功-大马学生媒体遭整肃引发关注(图)-261602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/134994.html

Đăng ngày: 27 –8– 2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share