[MINH HUỆ 19-07-2012]

Phạt 200 Nhân dân tệ vì tố giác các học viên với công an

Trước ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, ngày 13 tháng 05 năm 2012, một đồn công an địa phương đã ban hành lệnh thưởng 50 nhân dân tệ cho người tố giác các học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Đội trưởng đội bảo vệ tại một siêu thị đã nhanh chóng tập trung các nhân viên của mình lại và nói rằng bất kỳ ai tố giác các học viên Pháp Luân Công với công an sẽ bị phạt 200 nhân dân tệ. Ông cũng nhắc một học viên mà ông biết hãy cẩn thận với các đặc vụ hay xuất hiện gần đây. Ông còn nói: “Tôi sẽ phân phát tài liệu giúp các bạn vào những ngày tới.”

Người hàng xóm chính trực mắng viên cảnh sát hiểm ác

Ngày 22 tháng 04 năm 2012, công an tỉnh Cát Lâm đã đến nhà một học viên lớn tuổi để sách nhiễu nhưng bà ấy không có ở nhà. Một trong những người hàng xóm của bà khi nghe tiếng gõ cửa đã kiểm tra xem điều gì đang diễn ra. Một người cảnh sát hỏi bà ấy: “Có phải bà lão này vẫn tập Pháp Luân Công không? Có lẽ chúng tôi phải giam bà ta một vài ngày.”

Người hàng xóm đã to tiếng với viên cảnh sát: “Bà lão này không ăn cắp hay trộm cướp của ai, mà chỉ tập Pháp Luân Công để có sức khỏe tốt và trở thành người tốt. Lý do gì mà các người phải bắt bà ấy? Ngày nay, công an không lo bắt người xấu mà chỉ đi sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công khiến con người khỏe mạnh và dạy họ điều tốt. Niềm tin của bà ấy có vấn đề sao? Tại sao các người nhiều lần cố bắt bà ấy? Bà ấy không chỉ làm việc nhà, mà còn chăm sóc người chồng bị liệt. Ai sẽ chăm sóc ông ấy nếu các người bắt bà ấy?” Viên cảnh sát rất xấu hổ và ngượng ngùng rời đi, ông ta đã nói điều gì đó như: “Chúng tôi không thể không làm, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/19/明真相保安-谁举报罚谁200元-260363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/9/134863.html

Đăng ngày: 31-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share