Nhờ học Pháp vững chắc và hướng nội tìm, tôi không còn bị lạc lối nữa
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-06-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) hơn một thập niên. Tôi tu luyện trễ nên còn kém xa với các học viên lâu năm tinh tấn. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và sự kỳ diệu của Đại Pháp.
Sau một khởi đầu khó khăn, cuối cùng tôi đã đắc Pháp và không còn lạc lối nữa
Tôi sinh vào thập niên 70 tại vùng thôn quê ở Trung Quốc. Tôi thích đọc sách từ khi còn nhỏ nhưng sách ở các khu vực nông thôn rất khó tìm. Tôi thường mượn sách và trải qua nhiều đêm không ngủ để đọc xong dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Càng đọc tôi càng thấy khó hiểu: Tại sao con người lại giết hại lẫn nhau? Tại sao lại có nhiều bi kịch xảy ra?
Tôi thường gặp ác mộng rơi từ một nơi rất cao xuống một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Thật kinh hoàng. Khi lớn lên, sự bất an và lo lắng bám lấy tôi, đặc biệt sau khi trải qua bị mất người thân. Gần như mỗi tháng, tôi lại khóc không rõ lý do, nỗi buồn và bất an cứ thế tuôn trào.
Nhờ điểm số tốt ở trường, tôi đã có được một công việc mơ ước. Cuộc sống của tôi dường như thuận lợi nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản vì không biết ý nghĩa cuộc sống hay tại sao cuộc sống lại mệt mỏi và đau khổ đến vậy. Tôi đang chờ ai đó nói cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống.
Có một điểm luyện Pháp Luân Công tại khu dân cư của tôi trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn này. Mỗi khi đi ngang qua, tôi có thể thấy người ta đang thiền định cùng tiếng nhạc êm dịu. Sau khi một quản lý nơi tôi làm việc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy đã ngừng uống rượu và không còn yêu cầu đòi tiền ăn cho những bữa ăn trong các chuyến công tác nữa, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Thời điểm đó tôi đang bận rộn với công việc, chăm sóc con cái và cha mẹ. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, người dân bắt đầu xa lánh các học viên. Nhưng tôi đã đọc các tờ rơi họ đưa một cách cẩn thận và giữ chúng.
Càng đọc tài liệu của họ, tôi càng minh bạch ai đúng ai sai và càng hiểu về tình hình. Kết quả là tôi miễn nhiễm với các lời dối trá vu khống Pháp Luân Công.
Cuối cùng, một ngày nọ một đồng nghiệp đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ban đêm tôi đọc vài trang khi có thời gian và cuối cùng đọc nó nhiều lần. Tôi cảm thấy mình nên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Sau đó, đồng nghiệp đưa cho tôi một cuốn sách dày chứa các bài giảng mới của Sư phụ Lý Hồng Chí. Nó giúp tôi hiểu tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, và tôi nhận ra rằng, trong tu luyện Phật Pháp, người ta nên lường trước những khổ nạn.
Lúc đó, vì áp lực công việc, một người thân qua đời, bệnh mất ngủ kinh niên, thiếu máu và các vấn đề sức khoẻ khác, bao gồm bệnh phụ khoa, đã khiến tôi đến bờ suy sụp. Bác sỹ đề nghị tôi phẫu thuật để điều trị chứng tăng sản vú nghiêm trọng. Nhưng tôi cảm thấy phẫu thuật sẽ không thay đổi được tình trạng tổng thể của mình, nên tôi quyết định thử Pháp Luân Công.
Ngay đêm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ: Tôi ở trong một căn phòng tối và có điều gì đó nói rằng tôi đã bị kết án tử và đang chờ hành hình. Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi muốn trốn thoát. Tôi đi đi lại lại cho đến khi tìm thấy một cửa sổ trên mái nhà. Dùng hết sức của mình, tôi trèo qua nó và trốn thoát, cuối cùng đến một nơi tuyệt đẹp như bồng lai tiên cảnh. Khi bước đi, tôi nhận ra một sinh mệnh cao cấp đang chỉ dẫn tôi.
Khi học Bài công pháp số hai, lúc bắt đầu ôm bánh xe với cả hai tay, ngay lập tức tôi cảm thấy năng lượng mạnh mẽ. Lúc đó, hơn 40 sách Đại Pháp đã được xuất bản và tôi đã háo hức đọc. Tôi nhận ra Đại Pháp là chân lý của vũ trụ và đã giải quyết được bí ẩn của các thời đại.
Tôi cảm thấy may mắn khi cuối cùng đã đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Tôi không còn bối rối và biết tôi sẽ không còn lạc lối trên hành trình cuộc đời. Đây là lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời tôi dù cho cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.
Chỉ sau vài tháng tu luyện, tôi đã cảm nhận được khả năng siêu thường và vẻ đẹp rạng rỡ của Đại Pháp. Cảm giác thân tâm được tịnh hoá là điều trước đây tôi chưa từng mơ tới.
Trong hơn một năm, tôi không thể ngừng khóc mỗi khi thấy ảnh của Sư phụ. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và cảm thấy rất may mắn khi trở thành một đệ tử của Ngài.
Tinh tấn học Pháp và hướng nội: Vượt qua tâm sợ hãi và để hoa nở
Trong vài năm đầu, tôi cơ bản là tu luyện một mình, thiếu môi trường tu luyện nhóm vì cuộc bức hại. Tôi học Pháp hầu hết thời gian và xem Minh Huệ Net tại nhà. Nhận ra rằng những lời dối trá của ĐCSTQ đã đầu độc rất nhiều người, tôi ước mình có một cái máy in để làm tài liệu giảng chân tướng. Cuối cùng, tôi đã vượt qua tâm sợ hãi và mua một cái.
Chồng tôi đã tạo ra nhiều khổ nạn cho tôi. Tôi không biết cách tu luyện phù hợp và nghĩ rằng vì bản thân đang làm điều đúng và tốt đẹp, anh ấy không nên đối xử với tôi như thế.
Tôi đang chứng thực Đại Pháp với tâm người thường, lẫn lộn giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp. Tôi không nhìn thấu an bài của cựu thế lực nên đã liên tục bị can nhiễu và gặp nhiều khổ nạn. Đó thật sự là một quá trình tu luyện đau khổ và dằn vặt.
Chồng tôi có tính cách hoàn toàn khác tôi. Trước khi trở thành một học viên, tôi đã từng xem thường hành vi và những việc anh ấy làm, và tôi vô thức oán hận anh ấy. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi biết rằng nuôi dưỡng oán hận là sai nhưng dường như không thể vượt qua.
Cho đến tận năm 2017, khi đọc Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, tôi mới nhận ra bóng ma cộng sản ở phía sau tâm oán hận, và tôi đã toát mồ hôi lạnh. Từ đó, tôi đặc biệt chú ý tiêu diệt tâm oán hận của mình. Thật ra, tôi đã có hai giấc mơ giống nhau liên quan đến tâm oán hận.
Trong mơ, vợ chồng tôi đang thăm một người thân. Trong làng của người đó, tôi thấy khói xám đen tỏa ra trên nền đất trước mỗi căn nhà. Để tìm nguồn gốc của khói, tôi rời làng và thấy một ngọn núi xám đen ở phía xa. Phát hiện nơi này có điềm gở, tôi đã vội vã kéo chồng mình đi.
Ngộ tính của tôi khi đó kém và tôi không hiểu ý nghĩa của giấc mơ.
Vài năm sau, tôi có một giấc mơ tương tự. Nhưng lần này, thay vì chạy khỏi làng, tôi dũng cảm tiến về ngọn núi lớn để xem ở đó có gì. Khi đến gần, tôi thấy hai ngọn núi đen xám khổng lồ bị bao phủ trong không khí ô nhiễm, và giữ chúng, rất dễ nhận thấy, là lá cờ màu đỏ máu năm sao của ĐCSTQ!
Nhiều năm sau, với việc học Pháp đều đặn và chuyên chú, tôi nhận ra rằng, do sự tẩy não của đảng cộng sản mà tôi phải chịu từ nhỏ, những ngọn núi trong các giấc mơ lặp lại chính là oán hận, thù ghét và tranh đấu, những phần không thể thiếu của văn hoá Đảng, đã hình thành trong trường không gian của tôi.
Tôi cũng mơ thấy mình và bạn cùng lớp đi bộ đường dài trên một ngọn núi rực lửa, vây quanh là khói và bị tấn công bởi những quả cầu lửa lăn xuống dốc. Tôi nhận ra rằng có lẽ tâm chấp trước vào lo lắng đã phản ánh vào trường không gian của tôi. Trong những giấc mơ khác, tôi thấy những cảnh quan vô hồn, trơ trọi, như thể phản ánh tâm ích kỷ và lạnh lùng của mình.
Tôi nhận ra rằng những chấp trước, khi biểu hiện trong các không gian vi quan, đã trở thành những ngọn núi mà chúng ta phải đối mặt trên con đường tu luyện. Giống như Ngu Công, Ông Lão dời núi, chúng ta phải liên tục hướng nội và gia trì chính nhiệm trước khi chúng ta có thể gỡ bỏ những ngọn núi cản trở con đường của mình.
Hiểu về tâm oán hận, tôi dần nhận ra rằng, bất kể hoàn cảnh hay đối tượng là ai, miễn là khi oán hận nổi lên bề mặt, tôi phải chú ý, vì bất kể tôi oán hận ai, oán hận sẽ dẫn đến thù hận.
Sư phụ đã an bài con đường tu luyện của chúng ta, nhưng cựu thế lực sẽ nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để can nhiễu. Nếu chúng ta không thể xác định và vứt bỏ tâm oán hận cùng những chấp trước khác, nó có thể dẫn đến các khổ nạn khó mà vượt qua. Khi tình trạng như vậy kéo dài, chúng ta có thể nảy sinh tâm oán hận Sư phụ, cảm thấy chúng ta đã bị bỏ rơi, và, trong tình huống xấu nhất, là từ bỏ tu luyện.
Đây chính là mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, tìm cách huỷ hoại chúng ta thông qua “oán hận”.
Khi tôi tiếp tục học Pháp, tu luyện và hướng nội, cùng nhiều điểm hoá từ Sư phụ, tôi dần hiểu rằng những người trong gia đình chúng ta, vốn có mối quan hệ tiền duyên gần nhất với chúng ta, cũng có dũng khí Thần Thánh khi đến thế gian này.
Thệ ước tiền sử của họ có thể bao gồm việc giúp chúng ta đề cao và thăng hoa tu luyện thông qua khổ nạn. Tuy nhiên, cựu thế lực tin vào việc sửa chữa sai lầm thông qua tính tiêu cực, nên họ thao túng người thân của chúng ta can nhiễu chúng ta liên tục, đặc biệt là khi các chấp trước của chúng ta không được vứt bỏ.
Ví dụ, nhiều năm trước, khi vợ chồng tôi thăm người thân và bè bạn, anh ấy lái xe đến đường cụt hoặc rẽ sai hướng. Tôi thấy việc này rất lạ vì anh ấy là một tài xế có kinh nghiệm và rất rành đường. Sau đó, tôi có một giấc mơ thấy ai đó đang thao túng anh ấy khi lái xe.
Tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi lối suy nghĩ thông thường của mình. Nếu tôi tiếp tục nhìn nhận mọi thứ trong tu luyện chính Pháp bằng nhân tâm, tôi sẽ đi vào ngõ cụt.
Quá trình loại bỏ quan niệm người thường về bệnh
Tôi vốn ốm yếu từ nhỏ. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị mất ngủ kinh niên và vàng da. Khi 40 tuổi, tôi trông như ngoài 50. Tôi cũng bị bệnh phụ khoa nghiêm trọng.
Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sức khoẻ của tôi đã cải thiện đáng kể và tôi dần trở nên khoẻ mạnh. Con đường tu luyện của tôi đồng hành với tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính.
Bốn năm sau khi tu luyện, tôi bắt đầu trải qua tiêu nghiệp phụ khoa từng đợt, kéo dài gần 10 năm và khiến tôi đau khổ và hoang mang. Thông qua học Pháp liên tục, tôi dần nhận ra đó là một quá trình tịnh hoá cơ thể, gỡ bỏ nghiệp lực tích tụ trong nhiều kiếp, đề cao tâm tính và ngộ tính.
Tôi hiểu rằng thân người là quý giá vì con người có thể chịu khổ nạn, hoàn nghiệp và tu luyện. Tôi học cách đo lường mọi việc mình gặp bằng Đại Pháp và dần bỏ đi những lý luận và suy nghĩ của con người.
Nhân tâm không thể bỏ đi một lần được, và các chấp trước cũng phải gỡ bỏ từng lớp. Tôi đã trải qua một quá trình tu luyện đau đớn, dằn vặt khi thay đổi từ oán hận người khác sang tìm lỗi ở tự mình. Cuối cùng tôi đã đạt được một số hiểu biết về nghiệp lực mà được tạo thành từ dục vọng và ham muốn.
Sư phụ giảng:
“Thích Ca Mâu Ni tại tầng ấy, Ông đã giảng học thuyết tam thiên đại thiên thế giới, tức là trong hệ Ngân Hà này, cũng tồn tại những người có sắc thân giống như nhân loại chúng ta.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Theo hiểu biết của tôi, thân xách thịt này của chúng ta tồn tại ở tầng thấp nhất trong Tam Giới. Nhiều vật chất liên quan đến dục vọng và ham muốn, cùng với nghiệp lực tích tụ về phương diện này, tồn tại trong thân thể này.
Trong quá trình tu luyện, khi thân thể chúng ta được thanh lọc từng lớp từng lớp, nghiệp lực của chúng ta cũng được tiêu từng lớp. Chỉ khi đó nghiệp mới chuyển thành đức, sau đó chuyển thành công, vật chất cao năng lượng dùng để chuyển hoá cơ thể chúng ta. Đây là một quá trình tuyệt vời và tôi không nên cảm thấy đau khổ. Tôi tự nhắc mình phải loại bỏ đau khổ và xem nhẹ các triệu chứng.
Đến giờ, tôi cơ bản đã loại bỏ quan niệm người thường về bệnh và coi tất cả các triệu chứng của mình là một phần của tiêu nghiệp và tăng công. Đồng thời, tôi trân quý cơ hội hướng nội, công cụ thần kỳ mà Pháp ban cho chúng ta, và phát chính niệm để phủ nhận mọi bức hại của cựu thế lực
Học pháp vững chắc và thực tu là chìa khoá để làm tốt ba việc
Trong hơn một thập kỷ, tôi đã vấp ngã trên con đường tu luyện của mình, nhưng tôi thường xuyên nhận được sự bảo hộ và khai sáng từ bi của Sư phụ, và đôi khi, là cả một lời cảnh báo.
Vài năm trước, tôi bắt đầu nhận ra chấp trước vào tâm lo lắng là một loại ma tính, nó khiến tôi không thể có được tâm thái bình tĩnh, tĩnh tại mà Pháp yêu cầu.
Bắt đầu vào năm 2018, tôi bắt đầu chép tay và ghi nhớ Pháp. Đến nay, tôi đã chép tay Chuyển Pháp Luân năm lần và ghi nhớ ba lần. Tôi đã thu được nhiều lợi ích từ những nỗ lực này, và nhiều chấp trước cứng đầu, sau khi bị gỡ bỏ từng lớp một, đã suy yếu đáng kể trong quá trình này.
Tôi cũng yêu cầu mình đọc tất cả sách của Sư phụ ít nhất một lần một năm, nhằm có hiểu biết sâu sắc về tu luyện Chính Pháp và giúp tôi vượt qua can nhiễu của cựu thế lực. Chỉ bằng cách bước đi cho chính trên con đường tu luyện, tôi mới có thể làm tốt việc chứng thực Đại Pháp.
Đây là hiểu biết hạn chế của tôi. Vui lòng chỉ rất bất kỳ điều gì không phù hợp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/492679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/14/229347.html