Tìm lại sơ tâm trong học Pháp tập thể, Trại hè Thanh thiếu niên Đài Loan kết thúc viên mãn
Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 15-07-2025]
Từ ngày 10 – 13 tháng 7 năm 2025, hơn 70 học viên trẻ tuổi từ khắp Đài Loan đã quy tụ tại Đại học Quốc lập Chính trị để tham gia Hội trại Giao lưu Học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp (Trại hè) kéo dài bốn ngày ba đêm. Những học viên tham gia gồm học sinh trung học, sinh viên đại học và thanh niên đã đi làm, tất cả đều mang chung một tâm nguyện được cùng nhau học Pháp, luyện công trong môi trường tập thể, nỗ lực đề cao, cùng nhau tinh tấn thông qua việc học hỏi và tu luyện cùng nhau, và nỗ lực giữ vững chính niệm giữa những cám dỗ và áp lực của xã hội hiện đại, qua đó tìm lại tâm nguyện tu luyện thuở ban đầu của mình.
Ảnh chụp tập thể các học viên tham gia Trại hè Thanh niên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2025.
Các học viên tham gia Trại hè chia sẻ thể hội tu luyện, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn.
Chuyên viên truyền thông kỹ thuật số: Vượt qua chứng nghiện điện thoại
Cô Tư Mẫn, hiện đang làm công việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, lớn lên trong một gia đình tu luyện. Cô cùng em trai và em gái theo mẹ học Pháp luyện công. Tuy nhiên, phải đến khi lên trung học, cô mới thực sự bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của “tu luyện” trong cuộc đời mình.
Cô Tư Mẫn cho biết phản bổn quy chân là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.
“Dạo đó tôi thường tự hỏi, tại sao con người cần có tín ngưỡng? Mình có thực sự tin vào Đại Pháp không? Hay mình tu luyện chỉ vì gia đình?” Chính trong quá trình tìm kiếm câu trả lời này, cô Tư Mẫn bắt đầu liên tục mơ thấy cùng một cảnh tượng.
Cô chia sẻ: “Những giấc mơ này đã điểm hóa cho tôi rằng, một số người tôi gặp trong đời này thực ra là duyên phận từ tiền kiếp, có người đến để báo ân, có người đến để trả nợ. Những cảnh tượng chân thực trong mơ khiến tôi biết rằng mối quan hệ nhân quả và luân hồi mà Sư phụ giảng trong Pháp thực sự tồn tại.”
Cô Tư Mẫn vẫn còn nhớ rõ một giấc mơ, trong đó cô là một tiểu tiên nữ trên trời, đang ở dưới một gốc cây lớn vén mây nhìn xuống trần gian. “Lúc đó tôi có một ý nghĩ mãnh liệt là muốn xuống đó xem thử. Ký ức này đã khơi dậy một cảm giác quen thuộc sâu thẳm trong tôi, rằng chúng ta không đến thế giới này một cách ngẫu nhiên, mà nhiều sinh mệnh thực ra đều từ trên trời xuống, mang theo sứ mệnh mà đến.” Cùng với việc không ngừng học Pháp, cô Tư Mẫn càng thêm tin chắc rằng, phản bổn quy chân chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Lần này được cùng các học viên trẻ học Pháp và giao lưu khiến cô Tư Mẫn cảm thấy vô cùng trân quý. Cô cho biết: “Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là buổi chia sẻ về chứng nghiện điện thoại. Đối với thế hệ chúng tôi, điện thoại là một công cụ phổ biến và cần thiết trong thời đại này. Nhiều học viên đã chia sẻ các phương pháp của họ để loại bỏ việc sử dụng quá nhiều, có người dựa vào tự giác, có người dựa vào học Pháp luyện công, và chủ yếu là thông qua việc hướng nội tìm, tìm ra những nhân tâm nhân tình đã bị điện thoại dẫn động, để loại bỏ chấp trước từ gốc rễ. Sau khi nghe xong, tôi thu hoạch được rất nhiều, và cũng nhận ra rằng có rất nhiều bạn cùng tuổi với mình cũng đang nỗ lực đột phá, điều này là một sự khích lệ và giúp đỡ rất lớn đối với tôi.”
Kỹ sư máy tính: Quay trở lại con đường tu luyện và thể hiện thiện tâm trong công việc
Anh Chính Lâm, một kỹ sư, đã tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ cùng với cha mình, nhưng anh thừa nhận rằng lúc đó anh chưa thực sự bước vào thực tu. “Giống như một người chỉ biết đến Đại Pháp, chứ không thực sự hiểu nội hàm của Pháp.”
Anh Chính Lâm, người đã quay trở lại con đường tu luyện, chia sẻ kinh nghiệm thể hiện thiện tâm qua các hành động trong công việc.
Sau khi anh Chính Lâm đi làm, vì quá bận rộn và vướng bận bởi những việc nhàm chán, sức khỏe của anh cũng gặp báo động đỏ. Anh kể: “Năm 2024, cơ thể tôi bắt đầu có vấn đề, dạ dày cảm thấy rất khó chịu, lúc này tôi đột nhiên nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng ban đầu tôi chỉ muốn dựa vào Đại Pháp để giải quyết bệnh tật, chứ không thật tâm muốn tu luyện. Về sau, khi tôi thực sự buông bỏ tâm cầu chữa bệnh, chỉ muốn quay trở lại tu luyện một cách nghiêm túc, thì sức khỏe của tôi bắt đầu khá hơn, bây giờ dạ dày của tôi đã hoàn toàn ổn.”
Sau khi quay trở lại tu luyện, anh Chính Lâm đã có những thể ngộ hoàn toàn khác. “Lần này tôi mới thực sự nhận ra tính nghiêm túc của việc tu luyện, và cũng nỗ lực yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.” Tại nơi làm việc, anh học cách suy xét bản thân, trở nên nhẫn nại và cảm thông hơn khi giao tiếp với mọi người, đồng thời cũng bắt đầu chủ động quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp, thể hiện thiện tâm và hảo tâm của người tu luyện thông qua hành động của mình.
Nói về những thu hoạch từ trại hè lần này, anh chia sẻ: “Tôi đã luôn băn khoăn tại sao mình thường buồn ngủ khi học Pháp, cho đến hôm qua khi học Pháp tôi mới nhận ra rằng, tuy mình đang đọc Pháp, nhưng không nắm chắc từng ý từng niệm, tư tưởng bị phân tâm, mới khiến cho vật chất bên ngoài can nhiễu.” Vì vậy, anh đã chú ý hơn đến các niệm đầu của mình, mỗi khi phát hiện bản thân mất tập trung, anh lập tức đọc lại đoạn đã bỏ lỡ. Anh Chính Lâm cười nói: “Bây giờ trạng thái học Pháp của tôi đã tốt hơn nhiều, cảm thấy đã tìm được mấu chốt để đột phá, tôi thật sự rất vui.”
Nhà tạo mẫu: Sau 20 năm tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời trong Đại Pháp
Khi nói về quá trình đắc Pháp, cô Giai Linh, một nhà tạo mẫu, mỉm cười và cho biết cô đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm và cuối cùng đã tìm được Đại Pháp.
Cô Giai Linh cho biết Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức mà cô đã tìm kiếm từ lâu.
Cô Giai Linh cho biết từ khi còn rất nhỏ, cô đã có nhiều thắc mắc về vũ trụ và sinh mệnh, nhưng vẫn không tìm được tín ngưỡng chân chính của cuộc đời. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô Giai Linh thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và có ý định tự tử. Trong giai đoạn đen tối nhất đó, một người bạn đã giới thiệu cô tham gia một khóa học, ở đó người hướng dẫn đã cho mọi người đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.
Cô kể: “Khi đọc “Luận Ngữ”, tôi cảm thấy trời đất như rung chuyển, tôi lập tức biết rằng, đây chính là Đại Pháp mà tôi đã tìm kiếm hơn 20 năm. Ngay hôm đó, tôi đã mang cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” về nhà, sau khi đọc xong, tôi chỉ có một ý nghĩ, mình nhất định phải tu Pháp này.”
Tu luyện không lâu, cô Giai Linh không chỉ trở nên vui vẻ, tự tin hơn mà tình trạng sức khỏe cũng có những cải thiện rõ rệt. Các vấn đề như cứng vai gáy, đau nửa đầu, mệt mỏi, mất ngủ, và trầm cảm mà cô đã phải chịu đựng hơn một thập kỷ đã thuyên giảm. Cô cũng không còn phải chi hàng trăm đô la cho các liệu trình dinh dưỡng và các buổi nắn chỉnh cột sống nữa.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia trại hè lần này. Cô nói: “Được giao lưu trực tiếp với các học viên trẻ cùng trang lứa và thảo luận về cách kiên trì trên con đường tu luyện trong một môi trường đầy cám dỗ đã giúp tôi được thụ ích rất nhiều. Tôi cũng thấy được sức mạnh của việc tỷ học tỷ tu, khích lệ nhau cùng đề cao.”
Hai chị em đồng hành trên con đường tu luyện: Gia đình đầm ấm, hòa thuận hơn
Em Tử Kỳ, một học sinh trung học, cho biết em bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ năm lớp hai. Em nói: “Khi thấy sau khi mẹ tu luyện, tâm trạng của mẹ trở nên ổn định, sức khỏe cũng tốt hơn, bầu không khí trong gia đình cũng đầm ấm hơn rất nhiều. Em biết Đại Pháp thực sự tốt, nên đã cùng mẹ học Pháp và luyện công.”
Chị gái Tử Kỳ (bên trái) và em gái Tử Duyên (bên phải) cùng nhau tinh tấn trong tu luyện.
Tử Kỳ nhớ lại, khi học lớp 9, em đã rất lo lắng về áp lực của kỳ thi chuyển cấp. Mỗi ngày vùi đầu vào bài vở, em luôn lo mình sẽ thi không tốt, thậm chí còn căng thẳng đến mức mất ngủ và khóc thầm. “Trong hoàn cảnh đó, em phát hiện ra chỉ cần học Pháp, luyện công, thì tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn, giống như có một sức mạnh giúp em bình ổn lại, không còn căng thẳng như vậy nữa. Lúc này em mới thực sự thể hội được rằng, tu luyện có thể giúp em điều chỉnh trạng thái từ căn bản, và em cũng cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh giúp em vượt qua khó khăn.”
Em gái Tử Duyên cũng cùng chị gái vững bước trưởng thành trong tu luyện. Em chia sẻ rằng có một lần bị sốt và cảm thấy không khỏe, mẹ đã nhắc em hãy nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không ngờ hôm sau tỉnh dậy em đã hoàn toàn bình phục, em đã tự mình trải nghiệm được sự thần kỳ của Đại Pháp.
Tham gia trại hè lần này, cả hai chị em đều có nhiều thu hoạch. Tử Kỳ cho biết, trước đây khi gặp mâu thuẫn, em thường có thói quen đổ lỗi cho người khác, luôn cảm thấy đó là lỗi của họ, nhưng trong trại hè, em đã học được cách hướng nội tìm. “Có một lần em gái ngồi không yên, em định trách mắng em ấy, nhưng đột nhiên lại nghĩ, chẳng phải mình cũng không chăm chú lắng nghe người khác chia sẻ, nên mới khiến em ấy cảm thấy nhàm chán sao?” Em nói với vẻ ngạc nhiên rằng khả năng tự suy xét bản thân như vậy là điều em chưa từng trải nghiệm trước đây.
Các học viên trẻ đến từ nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau đều đã tìm thấy sức mạnh để bình ổn nội tâm trong tu luyện Đại Pháp. Họ tin rằng, chỉ cần kiên trì thực hành nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, dù đối mặt với khó khăn nào, họ cũng sẽ nhìn thấy hy vọng và ánh sáng trên con đường đời tương lai, và vững bước tiến về phía trước.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497160.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/19/228935.html