Hướng dẫn mọi người xung quanh chúng ta đọc Chuyển Pháp Luân
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-07-2025] Sau khi vợ chồng tôi chuyển tới một thành phố mới, chúng tôi ít bận rộn hơn, vì vậy tôi muốn hướng dẫn chồng mình cùng đọc Pháp.
Chồng tôi là một người tốt bụng. Trước khi nghỉ hưu, anh ấy làm trong hệ thống và cũng hiểu rõ sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy đã chịu đựng nhiều khó khăn khi tôi bị bức hại, nhưng anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh đã chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, vì vậy anh không ngăn cản tôi. Tuy nhiên, anh đã không bắt đầu tu luyện.
Sau khi nghỉ hưu, chồng tôi trở nên say mê điện thoại, khiến việc khuyến khích anh học Pháp trở nên khó khăn. Tôi nghĩ cách làm sao giúp anh hiểu sâu hơn về Đại Pháp. Nhiều năm trước, anh ấy đã từng chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân một lần. Tôi muốn anh ấy học Pháp nhưng không thể thuyết phục được anh. Một hôm, tôi đề nghị: “Sao anh không chép lại Chuyển Pháp Luân nhỉ? Anh viết rất nhanh, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chép lại sẽ giúp anh hiểu những gì Sư phụ dạy. Em đã tu luyện nhiều năm nhưng anh vẫn còn chưa biết Chuyển Pháp Luân là gì.” Thật ngạc nhiên, anh ấy đã đồng ý chép lại toàn bộ cuốn sách.
Năm nay tôi nói với anh: “Anh đã chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân và nâng cao được một số nhận thức về các pháp lý của Đại Pháp. Thân thể người là vô cùng đặc biệt, được sinh ra ở Trung Quốc thì thật là trần quý, và gặp được chính Pháp nữa thì thật là phi thường. Anh đã có cả 3, anh không tu Đại Pháp chẳng phải là thật đáng tiếc hay sao? Em tự học Pháp rất chậm, nhưng anh đọc rất nhanh. Hãy học cùng nhau để tiến bộ nhanh hơn.” Nói xong, anh ấy đã bắt đầu học Pháp với tôi. Tôi cảm thấy rằng thời điểm anh ấy tu luyện đã đến.
Một người bạn cùng lớp của chồng từ quê nhà của chồng tôi sinh sống gần đây. Vợ của người bạn này, Jie, cũng tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng chồng cô vẫn chưa quen với Đại Pháp. Khi Jie biết rằng chồng tôi đã bắt đầu học Pháp, cô ấy cũng muốn khuyến khích chồng cô tham gia. Chồng cô ấy không đồng ý, khiến cô ấy khá lo lắng.
Tôi nghĩ rằng mục đích của Jie giúp chồng cô đắc Pháp là không hề ngẫu nhiên, điều đó tôi thấy cần phải giúp. Tôi bàn với chồng: “Chúng ta qua nhà Jie học Pháp được chứ? Cô ấy nghe nói chúng ta đang học Pháp chung và muốn chồng cô ấy tham gia cùng. Hãy đến học cùng họ nhé, cả 4 người chúng ta học chung thì thật là tuyệt. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm học Pháp với chồng cô ấy.” Với tâm nguyện kiên định này của tôi, chồng tôi đã đồng ý.
Tại nhà Jie, tôi nói với chồng cô: “Chị Jie đã học Pháp nhiều năm, vậy mà anh lại chưa thực sự biết Chuyển Pháp Luân là gì. Chị ấy hi vọng anh sẽ học cùng chúng em. Nào chúng ta hãy học cùng nhau để anh có thể hiểu về Đại Pháp.” Chồng tôi nói thêm: “Chúng tôi đã học xong một bài giảng ở nhà rồi. Hãy tham gia cùng chúng tôi! Bài giảng của Sư phụ không hề giống những gì ĐCSTQ tuyên truyền đâu.” Chồng của Jie không từ phối và đồng ý học cùng chúng tôi.
Trước khi nghỉ hưu, hai người đàn ông này đều nắm giữ những chức vụ quan trọng, một người ở cấp cục, một người là hiệu phó nhà trường, và cả hai đều bị nhiễm văn hóa đảng độc hại của ĐCSTQ. Nguyện ý bước vào Đại Pháp của họ thật sự đáng mừng, và tôi vui mừng khôn xiết cho họ. Tôi biết đây đều là do Sư phụ an bài, từ bi bảo đảm rằng không ai hữu duyên bị bỏ lại phía sau. Con xin cảm tạ Sư tôn!
Không ngờ, chồng của Jie lại có hiểu biết sâu sắc đến vậy. Sau khi học bài giảng đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã hỏi: “Hai anh chị (vợ chồng Jie) có muốn chia sẻ gì không?” Thật bất ngờ, chồng Jie nói: “Sư phụ giảng thật là chân thành!” Tôi vô cùng ngạc nhiên rằng chỉ sau khi đọc bài giảng thứ nhất, anh đã có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Lời anh nói suýt làm tôi rơi lệ, và tôi hối tiếc vì đã không khuyến khích họ đọc Pháp sớm hơn.
Sau bài giảng thứ hai, chồng của Jie nói: “Sư phụ quả là trên thông thiên văn dưới tường địa lý.” Lát sau, anh lại nói: ‘Tôi đã đọc rất kỹ, ngôn ngữ và văn chương thật hoàn hảo.“ Là một tiểu thuyết gia với nhiều tác phẩm đã xuất bản và chuyên môn về ngôn ngữ, những nhận xét của anh, mặc dù ban đầu thể hiện một vài sự bất kính với Đại Pháp do anh mới tiếp xúc, nhưng đã thể hiện anh ấy thực sự rất ngưỡng mộ.
Trải nghiêm này đã làm tôi xúc động sâu sắc. Những người quanh ta, dù chưa tu luyện, nhưng có cơ duyên rất lớn với Đại Pháp và ngộ tính tốt. Họ đã bị tổn hại bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và bị khoa học hiện đại làm mê muội. Tôi tự trách mình vì đã không thúc giục họ học Pháp sớm hơn. Trong 20, 30 năm kể từ khi chúng ta đắc Pháp, đã bao lần chúng ta khuyến khích gia đình mình đọc Pháp và luyện công? Nghĩ lại điều này, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình.
Cả bốn người chúng tôi hiện đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân được 1 lần. Là một học viên kỳ cựu, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là hướng dẫn những học viên mới, cũng là khảo nghiệm tâm thiện và nhẫn của mình. Chồng của Jie, sau khi đọc xong cuốn sách, nói rằng anh đã tự đọc và không muốn tiếp tục cùng chúng tôi. Tôi biết thật khó cho họ kiên định một mình trong hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, tôi đã quyết tâm vượt qua mọi chướng ngại và khuyến khích họ.
Tôi mong các học viên sẽ hướng dẫn gia đình mình và những ai có cơ duyên tiền định được đắc Pháp. Đây là một phần sứ mệnh của chúng ta hồng truyền Đại Pháp cho tất cả chúng sinh. Hãy đảm bảo rằng những người quanh ta không bị lỡ mất cơ duyên đến với Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/9/496868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/7/229259.html