[MINH HUỆ 08–07–2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 2011. Một năm trước, bác sĩ đã phán cho tôi một bản án tử hình. Tôi đã rất đau đớn và tuyệt vọng. Tại thời điểm quan trọng đó, tôi bước vào cửa tu luyện. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã có một bước ngoặt rõ ràng và trở nên tốt hơn.

Bởi vì nhiều thành viên gia đình của tôi là các học viên, lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công vào năm 1997. Thật không may, tôi còn quá trẻ vào thời điểm đó và chỉ hiểu một phần rằng môn tu luyện Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là để cải thiện sức khỏe và đạo đức. Sau đó, tôi trở nên đắm chìm, từng chút một, vào trong dòng chảy của xã hội người thường và văn hóa đảng. Tôi là một phần của dòng nước cuốn xuôi dòng, nhưng tôi tự coi bản thân mình là một người tốt. Những người trong gia đình tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Họ đã không cần một viên thuốc nào trong hơn 10 năm, và họ từ bi và tử tế với tất cả mọi người xung quanh họ. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, họ vẫn kiên định vào niềm tin của mình. Tất cả điều này đã có một ảnh hưởng lớn đến tôi và để lại một ấn tượng sâu sắc.

Đầu năm 2011, tôi cảm thấy khó chịu và cảm thấy càng ngày càng tồi tệ hơn. Tôi thường bị sưng phù và nôn rất nhiều. Tôi đã đi khá nhiều bệnh viện lớn để điều trị, nhưng các triệu chứng của tôi vẫn trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, vào giữa tháng Tư, một khối u ác tính đã được tìm thấy trong ruột non của tôi, và cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ đề nghị tôi điều trị ngay.

Tôi không thể ăn uống bình thường và phải tuân theo chế độ ăn đồ lỏng. Trọng lượng của tôi đã giảm từ hơn 70 kg xuống còn hơn 50 kg một chút. Gia đình tôi đã đến bệnh viện để chăm sóc cho tôi và họ nói tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn Hảo.” Tôi làm theo đề nghị của họ mỗi khi tôi có thể. Trong khi phẫu thuật, tôi có thể nghe thấy một phần những gì bác sĩ nói và có thể cảm thấy ông ấy nhìn quanh bên trong tôi, mặc dù tôi đã hoàn toàn bị gây mê. Từ những gì nghe được, họ đã phát hiện bệnh ung thư ruột kết.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một giờ đồng hồ một chút. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt của gia đình tôi và tôi cũng đã khóc. Tôi biết tôi vẫn còn rất trẻ và tôi đã có một ý chí mạnh mẽ để sống. Tôi nghĩ về cha mẹ tôi, chị gái, vợ, và những đứa con. Sau đó tôi biết được rằng bệnh ung thư của tôi là giai đoạn cuối và đã di căn khắp toàn bộ khoang bụng của tôi. Tôi có nhiều nhất là sáu tháng để sống. Cha tôi hy vọng rằng hóa trị liệu sẽ có hiệu quả, nhưng bác sĩ nói rằng hoàn toàn không cần thiết. Cha tôi rất buồn khi nghe những tin tức xấu. Ông nói với tôi ông cần nghỉ ngơi một chút và ông sẽ quay lại sau, và sau đó ông rời đi. Vợ tôi và những người khác quay mặt đi và khóc.

Để trì hoãn cái chết của tôi dù chỉ một ngày, những người trong gia đình mà không tu luyện Pháp Luân Công muốn tôi được hóa trị liệu. Tuy nhiên, những người là học viên đã đề nghị tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công như một sự cứu rỗi tốt nhất.

Vào ban đêm khi tôi bị đau, tôi lắng nghe âm nhạc Đại Pháp, bài Phổ Độ và Tế Thế. Tôi cũng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.” Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn trong tâm mình và cảm thấy một cảm giác khuây khỏa đặc biệt. Thật ngạc nhiên, ba ngày sau đó tôi đã ra khỏi giường và đi lại xung quanh. Vào ngày thứ bảy tôi xuất viện.

Một vài tuần sau khi tôi đang ở nhà, tôi bắt đầu học Pháp. Tôi đã không bắt đầu luyện các công pháp ngay vì tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân trong một vài giờ, tôi cảm thấy buồn nôn và bị nôn nếu tôi cố gắng uống thuốc chống ung thư. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khuyến khích tôi và cho tôi điểm hóa. Tôi ngay lập tức ngừng dùng thuốc và ném chúng ra. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc kể từ đó. Các học viên Pháp Luân Công trong gia đình tôi thường đến gặp tôi và khuyến khích tôi tinh tấn trong việc tu luyện.

Trong một thời gian ngắn bốn tháng, căn bệnh ung thư đã biến mất và cân nặng của tôi trở lại bình thường.

Bây giờ tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Với sự khuyến khích của các bạn đồng tu, tôi đã dán các biểu ngữ dính để giảng rõ sự thật và thuyết phục mọi người thoái đảng.

Sư Phụ đã cho tôi nhìn thấy Pháp Luân đang quay trong các không gian khác, giúp tôi trở nên kiên định đi trên con đường tu luyện của riêng mình. Cảm ơn Ngài, Sư phụ vĩ đại và từ bi của con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/8/新学员-晚期肠癌-修大法获重生-259948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/134999.html

Đăng ngày 10-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share