Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2012] Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp tu luyện uyên thâm nhất.

Bệnh tật hủy hoại thân thể tôi

Nhiều bộ phận thân thể thôi bị bệnh hay bị kém chức năng. Tôi có một khối u gần xương bả vai và ở hông. Tôi chỉ cố gắng ngủ cũng thấy đau đớn như tra tấn. Tôi không thể đi một bước hay cầm dụng cụ ăn mà không cảm thấy đau. Khi tôi cố gắng để ngủ, tôi thậm chí không thể trở mình trên giường! Đầu óc tôi không thể suy nghĩ tỉnh táo và thị lực thì giảm sút. Tôi sợ cả những làn gió nhẹ, và thậm chí vào mùa hè tôi phải mặc một chiếc áo khoác dày. Cuộc sống của tôi, nếu bạn gọi đó là sống, còn tệ hơn cái chết.  Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng tôi còn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ. Tôi buộc phải tiếp tục sống với tình trạng khổ sở.

Một số bạn bè bảo tôi đi bệnh viện, vì vậy tôi nghe theo lời khuyên của họ và vay một ít tiền để đi bệnh viện. Sau nhiều xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ nói, “Trường hợp của cô không thể điều trị, đã quá muộn. Chúng tôi không thể làm gì với sức khỏe của cô. Thêm vào đó, bốn khối u là ung thư. Thậm chí danh y cổ như Hoa Đà cũng không thể làm gì với nó.” Ông ấy lắc đầu không ngừng, và cuối cùng ông quyết định trút sự thất vọng của ông vào việc mắng nhiếc chồng tôi. Ông bảo chồng tôi rằng tôi sẽ sống không được bao lâu nữa, và hãy chăm sóc tôi tốt trong khi tôi còn sống. Tốt nhất là chúng tôi nên về nhà, mang theo một số thuốc.

Trong suốt những ngày tháng đau khổ, tôi thường bị ngất xỉu, ngã sụp xuống sàn nhà. Nhiều lần, gia đình bốn người chúng tôi quây quần lại ôm nhau khóc lớn, cầu xin Thượng đế cứu tôi, và khi việc đó không có tác dụng, chúng tôi lại cầu xin Đất mẹ cứu tôi. Một chân của chồng tôi có vấn đề và bắt đầu đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn kiên trì đi làm.

Bi khổ rồi cũng qua

Một ngày năm 1997, đứa con 5 tuổi nhảy chân sáo về nhà nói, “Mẹ ơi, chúng ta nên tập Pháp Luân Đại Pháp. Những người khác cảm thấy khỏe hơn sau khi tập luyện. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta! Đến đây, con sẽ chỉ cho mẹ.” Trong khi nói, nó bắt đầu ngồi thực hành bài công pháp thứ nă,. Để làm nó vui lòng, tôi nói, “Chắc chắn rồi, mẹ cũng sẽ tập.” Vì vậy tôi ngồi thế đơn bàn, học các bài công pháp.

Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy một số bông hoa súng. Có một bông hoa súng màu vàng kim với hoa súng nhỏ hơn màu vàng, đỏ và xanh kế tiếp nó. Tất cả chúng nhẹ nhàng xoay vòng trên mặt nước. Trên hoa súng có một vài thứ không xác định được, sau đó tôi nhận ra rằng đó thực sự là Pháp Luân, xoay chuyển bên trong chúng. Tôi bị mê hoặc vào thời điểm đó, tôi tiếp tục nhìn nó trong vòng 10 phút nữa. Sau đó, khi tôi tháo chân khỏi thế đơn bàn, tôi cảm thấy một hơi nóng lan tỏa từ chân lên toàn bộ thân thể. Tôi cảm thấy thoải mái tuyệt vời. Trong niềm vui sướng, tôi lập tức quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không biết rằng dần dần tôi có thể khôi phục khả năng đi lại. Tôi quá vui mừng, tôi đã đi tìm những học viên khác để có thể có cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc hết nó trong một lần! Trong tâm tôi vui mừng nghĩ. “Con cảm tạ Sư phụ vĩ đại! Đó thực sự là cái mà con cần và con đã chờ đợi quá lâu mới thấy nó.” Tôi quyết định thực hiện các yêu cầu của Sư phụ để trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Tôi cố gắng học mỗi động tác của năm bài công pháp. Tôi cuối cùng đã có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị quấy rầy. Khối u cũng đã biến mất. Cơ thể tôi hoàn toàn bình phục. Chỉ trong vòng 3 ngày, tất cả bệnh tật của tôi đã không còn nữa. Toàn bộ tâm trí và thân thể được tái sinh và có sức sống mới. Tôi luôn luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, mà nói với bất cứ ai mà tôi gặp rằng:  “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cơ hội sống thứ hai đấy.” Nhiều bạn bè tôi và người quen cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, chồng tôi và con tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kiên định tu luyện Đại Pháp

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2001, viên chức từ Sở Tư pháp, phòng 610, cảnh sát và các tổ chức chính phủ khác đến nhà tôi và bắt giữ bất hợp pháp tôi. Họ dẫn tôi đến văn phòng chính phủ địa phương để cố gắng tẩy não tôi. Khi tôi đến đó, một người phụ trách đến, đi cùng với vài ba tên côn đồ để đe dọa tôi. Họ cố gắng bắt tôi nói lời lăng mạ đến Sư phụ và Đại Pháp. Họ cố gắng bắt tôi điểm chỉ vào văn bản tuyên bố rằng tôi sẽ không ủng hộ hay tập luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi không đồng ý với yêu cầu của họ, và vì thế, họ đánh tôi bằng dùi cui điện, gậy, và vỏ chai rượu vang, và khăn ướt trước khi còng tay tôi. Một nhóm xô tôi xuống sàn, tấn công tàn nhẫn đến khi máu chảy từ tai tôi và tôi bị điếc trong giây lát và ngất xỉu. Sau đó, trợ lý của người phụ trách đến và nắm lấy đầu tôi, đập vào gờ tường nhiều lần. Sau cùng, họ dẫn tôi vào một văn phòng và xích tay tôi trong một tư thế gây đau đớn. Nghĩ rằng tra tấn lúc đầu đối với tôi là không đủ, họ lại tiếp tục tra tấn tôi cho đến lúc họ kiệt sức. Trong suốt 21 ngày bị giam giữ bất hợp pháp, tôi không được ăn, uống, và sử dụng phòng tắm. Toàn bộ thân thể tôi đã trải qua các loại đau đớn khiến tôi ở trong trạng thái chỉ còn da bọc xương và  khắp người đầy thương tích. Họ cũng bắt gia đình tôi đưa cho họ vài trăm nhân dân tệ trước khi trả tôi về.

Tại nhà, tôi tập trung vào việc học Pháp. Ba ngày sau, tất cả các vết thương đã lành và mười ngày sau, tôi có thể nghe được rõ. Cả gia đình tôi ngạc nhiên trước sức mạnh tuyệt diệu của Đại Pháp. Khi tôi ra ngoài đi mua đồ và gặp bạn bè và các đồng tu, họ nói rằng trông tôi giống một người hoàn toàn mới! Da tôi trông trẻ hơn và mịn màng hơn, và đôi mắt thì rạng rỡ. Nói chung, tôi trở nên đẹp hơn, và trông tôi cũng cao hơn. Khi tôi về nhà, tôi đo chiều cao của mình. Tôi đã ngạc nhiên với kết quả. Tôi từng cao 1m45 và bây giờ tôi cao 1m 47!

Cả gia đình tôi đều vui mừng khôn xiết. Với niềm tin không suy chuyển, tôi đã theo sát yêu cầu của Sư phụ. Gia đình tôi và tôi vô cùng cảm kích trước tất cả những gì mà Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Sư phụ đã từ bi chỉ dẫn và cứu độ chúng tôi. Tôi hy vọng nhiều người hơn trải nghiệm được sự tuyệt vời của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/29/苦命人幸遇大法-259966.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/9/134869.html

Đăng ngày: 31-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share