Bài viết của Quy Chân, một đệ tử Đại Pháp từ Bắc Kinh

[MINH HUỆ 25-07-2012]

Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới

Cuối tháng 06 năm 1995, tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Một ngày khi tôi đang luyện bài tĩnh công, tôi nhớ là Sư phụ nói rằng Ngài có vô số Pháp thân để bảo vệ các đệ tử. Tuy nhiên, tôi là một học viên mới, cho nên tôi không biết Pháp thân của Sư phụ có bảo vệ mình không. Tôi nghĩ, sẽ thật tuyệt vời nếu có một Pháp thân của Sư phụ bên cạnh mình. Với niệm đầu đó, nhiều hình ảnh của Pháp thân đã xuất hiện trên bức tường trước mặt tôi. Họ trông giống như những bức tượng nhỏ ở công viên Bắc Hải, đứng thành từng hàng dài nối tiếp nhau. Hình ảnh của các chư Phật nhỏ đầy kín bức tường. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết rằng Sư phụ đang động viên mình tinh tấn hơn. Mọi thứ Sư phụ nói đều đúng. Hình ảnh những bức tượng nhỏ lưu lại trong chốc lát và trong toàn bộ thời gian đó, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ.

Một ngày khác trong lúc luyện bài tĩnh công, tôi nhớ đoạn Pháp Sư phụ giảng: “’Hiện nay bái Phật hỏi có mấy người mang trong tâm mong muốn cầu Phật đắc chính quả? Những người như thế quá ít” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân). Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sẽ không bao giờ trở thành người thường. Con sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cùng”. Với ý niệm đó, tôi thấy một đài sen lớn trên sàn nhà. Một đôi chân rất lớn đứng trên đài sen, sau đó tôi thấy một vị Phật to lớn mặc áo cà sa với tay phải dựng thẳng trước ngực. Đó là Pháp thân của Sư phụ! Ngài vô cùng to lớn, và toàn bộ ngôi nhà được bao phủ trong hào quang rực rỡ màu vàng và đỏ. Tôi không thể nhìn lâu vì đang luyện tĩnh công. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình; Ngài đang nhìn tôi và từ bi mỉm cười. Tôi đã xúc động đến phát khóc.

Một lần, tôi tiến nhập vào trạng thái định khi tôi luyện bài tĩnh công. Tôi cảm nhận được sự triển hiện của Pháp trên cơ thể mình. Nó thật sự rất tuyệt vời. Sự hiểu biết của tôi về thế giới đã thay đổi đáng kể sau một khoảng thời gian tu luyện. Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể và tâm hồn tôi. Thực ra, trước khi bắt đầu trở thành một học viên, tôi từng rất ốm yếu và đã gần chết. Tôi không thể tìm được từ nào để diễn đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ. Sau khi tôi đắc Pháp, người mẹ già 80 tuổi, anh chị, và con trai tôi đều trở thành học viên Đại Pháp sau khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của tôi.

Đại Pháp là vĩ đại!

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999. Một ngày, hai trường học gần nhà tôi cùng lúc tổ chức lễ khai mạc chương trình thể thao mùa xuân. Các diễn giả đang hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ và tuyên thệ trước nó. Tôi nghĩ về việc có biết bao nhiêu chúng sinh sẽ bị nó đầu độc. Tôi đã cầu xin sự giúp đỡ từ Sư phụ và phát chính niệm để thanh trừ tất cả nhân tố ma quỷ tại không gian khác. Các diễn giả đã ngừng khi tôi phát chính niệm. Học sinh bắt đầu đùa nghịch và các giáo viên không biết phải làm gì.

Gần đây, con trai tôi mới cưới vợ. Một lần, con dâu tôi đột nhiên bị sốt cao và không thể đi làm. Nó không ăn được và ngày càng gầy. Con trai tôi đã đưa nó tới bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, nó được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu. Con trai tôi không đủ khả năng để trả cho chi phí y tế ngoài dự kiến này. Tôi bảo con trai mình, người cũng đang tu luyện, rằng Sư phụ có sức mạnh để thay đổi mọi thứ nếu chúng ta tin vào Đại Pháp. Con dâu tôi có ngộ tính tốt. Khi nó về nhà, nó bảo tôi: “Mẹ, con sẽ không đi bệnh viện nữa, con sẽ học Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi  rất vui mừng. Tôi bảo nó nằm nghỉ để tôi phát chính niệm thanh trừ mọi can nhiễu có thể ngăn cản nó đắc Pháp. Một luồng sáng vàng chiếu thẳng vào nó trước khi tôi niệm xong khẩu quyết. Nó nhấc tấm chăn và nói lớn: “ Mẹ, con đã khỏi bệnh. Mẹ nấu cho con vài món để ăn nhé?” Nó thực sự đã khỏi bệnh. Ngày hôm sau, con dâu tôi kể cho đồng nghiệp của nó về trải nghiệm kỳ diệu này. Tất cả họ đều hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và 24 đồng nghiệp của con dâu tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Con dâu tôi bắt đầu trở thành một học viên chân chính. Nhiều bạn bè và họ hàng của nó đã thoái ĐCSTQ và hơn mười người đã trở thành học viên. Người dì 65 tuổi của nó có nhiều bệnh tật, nhưng sau khi tu luyện, bà ấy đã trở nên rất khỏe mạnh và kinh nguyệt của bà ấy cũng đã trở lại. Bà ấy thường nói với bất cứ ai bà gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/25/大法在我身边展现的洪大法力-260609.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/12/134899.html

Đăng ngày 2-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share