Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2012] Tôi là một học viên mới, đắc Pháp cách đây gần một năm. Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa và nền giáo dục của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi tin vào tuyên truyền vu khống và giả dối của Đảng về Pháp Luân Đại Pháp. Nghe theo tin tức trên CCTV ( Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi thậm chí đã phát triển sự thù hận đối với môn tập này. Trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, tôi bận làm việc và chưa từng nghe hay tiếp xúc với Pháp Luân Công. Tôi từ chối bất cứ mối liên hệ nào với các học viên Pháp Luân Công hay những người liên quan. Nếu tôi không bị ung thư tuyến tụy, tôi sẽ giống như nhiều người khác, bị mê lạc trong chốn người thường và không bao giờ biết về nguyên lý của vũ trụ. Suýt chút nữa, tôi đã có thể bỏ lỡ cơ hội của đời người.

Trong kỳ kiểm tra sức khỏe cho giáo viên bắt đầu vào học kỳ năm ngoái, tôi được chuẩn đoán có một khối u 04 cm ở tuyến tụy. Không thể tin vào sự chẩn đoán của một vài bệnh viện tỉnh và thành phố, tôi đã đến Bệnh viện Ung bướu Bắc Kinh, và hơn mười bệnh viện lớn khác. Tất cả họ đều có chẩn đoán giống nhau: tôi đã bị ung thư tuyến tụy. Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân thường chỉ có thể sống một vài tháng, hầu hết không quá sáu tháng. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, họ có thể sống từ ba tới năm năm. Tuy nhiên, nếu kết quả phẫu thuật không tốt, khối u có thể di căn nhanh chóng, và cuộc sống chỉ có thể kéo dài từ hai tới bốn tháng.

Khi nghe điều đó, tôi đã chết lặng người. Tôi mới chỉ 46 tuổi. Nghĩ về cuộc sống chỉ còn có thể kéo dài trong vài tháng, tôi cảm thấy suy sụp. Tôi than khóc ông trời đối xử với mình quá bất công! Làm sao mà ông trời lại để một người tốt như tôi phải chết khi còn quá trẻ? Tôi tận tâm với nghề giáo và yêu quý trường học, gia đình và các em học sinh. Là một cư dân thành phố mẫu mực, tôi đã giúp đỡ các em học sinh nghèo và được giải thưởng giáo viên gương mẫu cấp tỉnh. Không! Tôi tin rằng phải có một con đường sống cho tôi.

Theo các chuyên gia y khoa, cách trị liệu tốt nhất cho ung thư tuyến tụy là phẫu thuật, hóa liệu và phóng xạ. Sau khi nhìn thấy các bệnh nhân trị liệu bằng hóa liệu và phóng xạ bị rụng hết tóc và đau đớn thống khổ, phải nằm liệt gường với hơn mười cái ống gắn lên cơ thể, tôi quyết định gạt bỏ việc phẫu thuật. Thậm chí nếu tôi chỉ có ba tháng để sống, tôi muốn sống tử tế hơn là trải qua phẫu thuật và các cách trị liệu có hại khác.

Khi tôi quay lại Bắc Kinh, có người đã nói với tôi về hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Bị tiêm nhiễm bởi thuyết vô thần trong suốt nhiều năm, tôi cảm thấy khó tin và nghĩ rằng chuyện họ nói thật là khôi hài. Biết tôi đã quyết định không phẫu thuật và đang tìm kiếm những phương pháp khác, một vài giám thị và bạn bè đã tới thăm tôi và kể cho tôi nghe về hai bệnh nhân ung thư đã khỏi bệnh nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn không thể tin rằng các động tác có thể thực sự chữa được bệnh. Gia đình và bạn bè cố gắng thuyết phục tôi rằng, thậm chí nếu chỉ còn một tia hy vọng, tôi nên cố gắng bằng tất cả nỗ lực của mình. Vì vậy, tôi quyết định thử một chút.

Với tư tưởng hoài nghi và phê phán, tôi đã đọc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong một ngày. Tôi nhận ra rằng cuốn sách này dạy một người trở thành người tốt như thế nào và tuân theo Chân Thiện Nhẫn trong mọi việc mà họ làm. Cuốn sách dạy người ta nói thật, trở thành chân thật và tốt bụng với mọi người, cân nhắc đến người khác trước tiên trong tất cả mọi việc, tập kiên nhẫn, và không tranh đấu và ganh đua vì lợi ích. Tôi nghĩ nếu mọi người đều có thể làm vậy thì xã hội, văn minh tinh thần, luật pháp và trật tự sẽ thay đổi trở nên tốt hơn. Đạo đức xã hội cũng sẽ được đề cao. Xét mọi khía cạnh, cuốn sách này có điều nào có thể chống lại chính phủ? Cuốn sách yêu cầu mọi người hướng nội để tìm kiếm sự thiếu sót của bản thân họ và đối xử với tất cả mọi người bằng lòng từ bi, cho dù đó là người đã đối xử với họ thậm tệ. Đó thực sự là một cuốn sách đến từ thiên thượng để dạy người ta làm những việc tốt. Tôi không thể đặt nó xuống và quyết định nhất định phải luyện tập.

Tôi cố gắng đọc sách và tập các bài công pháp mỗi ngày, tin vào Sư phụ và Pháp. Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa. Hai tháng sau, tôi ho ra máu và nhận ra rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, Lý Hồng Chí, đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Tôi bắt đầu hiểu cảm giác vô bệnh, tôi đã tự mình trải nghiệm được sự huyền diệu của Đại Pháp.

Trên thực tế, mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính đều có những  trải nghiệm về sự huyền diệu của Đại Pháp. Tôi nhận ra lý do tại sao nhiều đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lại tích góp và tiết kiệm từ số tiền lương ít ỏi của mình để làm tài liệu giảng chân tướng. Họ muốn cứu độ mọi người, thậm chí dưới áp lực khủng khiếp của cuộc bức hại do Đảng Cộng Sản Trung Quốc gây ra. Họ có thể sẽ bị kết án tù hay bị gửi vào trại cưỡng bức lao động, bị tra tấn vô nhân đạo, hay thậm chí mất đi mạng sống chỉ vì nói lên sự thật và vạch trần những lời giả dối của ĐCS Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công, đã được truyền rộng tại hơn một trăm quốc gia và nhận được hơn 3.000 bức thư ca ngợi và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Tại sao chỉ có duy nhất Trung Quốc là không cho phép mọi người học Pháp Luân Đại Pháp? Cuộc đàn áp mà  ĐCSTQ đang theo đuổi đã hủy diệt con người bằng cách ngăn chặn họ biết sự thật. ĐCSTQ kích động mọi người thù hận Phật Pháp và chính tôi đã từng là một nạn nhân của sự kích động đó. Những người đó có lẽ sẽ mất đi cơ hội được cứu độ và bị hủy diệt cùng ĐCSTQ. Nếu không phải vì căn bệnh “nan y”, tôi đã không có cơ hội để đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Tôi thực sự phải cảm ơn bệnh “nan y” này.

Giống như Sư phụ Lý giảng: “Một người luyện công, cả nhà được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc, tháng 03 năm 1999). Mẹ tôi năm nay 79 tuổi, bà có sức khỏe yếu và khó khăn trong việc đi lại, và căn bệnh của tôi đã thậm chí làm cho tình trạng của bà tồi tệ hơn. Khi bà thấy tôi trở nên tốt hơn hằng ngày, bà chân thành cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi không thể đọc, vì vậy tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho bà mỗi ngày. Bà thường nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cân nặng của bà giảm từ 160 cân xuống còn 120 cân chỉ trong vòng 6 tháng, đó là một việc rất khó xảy ra ở độ tuổi của bà. Bệnh tim, huyết áp cao, và táo bón kinh niên của mẹ tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi. Bà sống ở nông thôn và bắt đầu hút thuốc từ khi chưa đầy mười tuổi. Giờ đây, mẹ tôi đã không hút thuốc được hơn ba tháng. Kinh ngạc hơn, tóc của bà đã ngả bạc trước khi bước sang tuổi 50, vậy mà giờ đây, nó đã bắt đầu mọc đen trở lại.

Đại pháp đã ban tặng cho chúng tôi quá nhiều. Tôi phải làm ba điều mà đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần làm, luyện công chăm chỉ, và trợ Sư Chính Pháp để cảm tạ Sư phụ đã cứu độ cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng tất cả những người tốt có thể có cơ duyên giống tôi để biết về Đại Pháp của vũ trụ và thực sự trải nghiệm được sự huyền diệu của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/1/大陆新学员-胰腺癌患者获新生-258319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134779.html

Đăng ngày 25-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share