Bài viết của một học viên từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-07-2012] Tôi là một học viên mới đắc Pháp vào tháng 02 năm 2010. Tôi là một viên chức công an. Trong quá khứ, vì không hiểu rõ sự thật, tôi đã tham gia trực tiếp trong cuộc bức hại các học viên cũng như tống tiền các học viên. Những năm gần đây, tôi đã đọc tài liệu giảng rõ sự thật mà các học viên đưa cho, và họ đã giúp tôi hiểu sự thật. Tôi nhận ra sự tuyệt vời của Đại Pháp, và đã bắt đầu tu luyện.

Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã trải nghiệm những thay đổi to lớn về tinh thần và thể chất, điều đó đã làm gia đình tôi ngạc nhiên. Nhiều điều huyền diệu khác cũng xuất hiện. Sự việc đáng kể nhất là vợ tôi, người bị bệnh tâm thần trong 13 năm, đã hồi phục chỉ trong một vài tháng. Đó chắn chắc là một phép màu.

Vợ tôi đã bị trầm cảm liên tục kể từ tháng 01 năm 1997. Nó tiến triển đến độ cô ấy không còn khả năng làm việc. Tôi phải nhờ một người chăm sóc cô ấy trong tám năm. Cô ấy ở trong nhà và không quan tâm tới bất cứ điều gì. Cô ấy thờ ơ và không thể tập trung vào một việc gì. Cô ấy không bao giờ làm việc nhà, xem TV, hay chăm sóc bọn trẻ. Cô ấy thường tự nói với chính mình và không thể tự chăm sóc bản thân. Khi tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, cô rời bỏ nhà trong nhiều ngày trước khi quay trở về. Một lần cô đã bỏ đi 30 ngày. Trong suốt 13 năm, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viên tâm thần để chữa trị bốn lần, và chúng tôi đến gặp rất nhiều bác sĩ Trung y, nhưng vô hiệu. Một người bạn cho chúng tôi một số thông tin và bảo chúng tôi tin vào Cơ đốc giáo. Tôi cũng thờ cúng Bồ Tát Quan Âm và nhiều vị Phật ở nhà, nhưng không hiệu quả. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền và nỗ lực, và nó là một gánh nặng tinh thần lớn. Vợ tôi cũng rất cực khổ.

Vào cuối năm 2009, tôi nhận ra rằng tôi đã phạm tội khi bức hại các đệ tử Đại Pháp, vì vậy tôi bắt đầu bù đắp lỗi lầm cho những việc tôi đã làm. Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi cho vợ tôi. Cô ấy đã học được cách quản lý tài chính của chúng tôi, làm một số việc nhà, và bắt đầu thích xem TV.

Khoảng hai tháng sau tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy bị chứng nấc. Cô ấy đã bị một vấn đề dạ dày trong 20 năm, và chúng tôi nghĩ rằng bệnh cô ấy bùng phát trở lại. Chứng nấc kéo dài trong khoảng một tháng. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng hơi thở có mùi của cô ấy, được cho là gây ra do vấn đề dạ dày, đã biến mất. Cô ấy cũng có thể ăn cả thức ăn nóng và lạnh. Tình trạng thể chất đã bắt đầu càng tốt hơn, và cô ấy có thể chăm sóc cho gia đình. Cô ấy bắt đầu thích hoạt động xã hội và nói chuyện với mọi người, và ngừng việc tự nói với bản thân. Hiện nay, cô ấy đã hoàn toàn bình phục và không tìm thấy bất cứ vấn đề nào ở cô ấy nữa.

Những người hàng xóm thấy sự thay đổi to lớn của vợ tôi và đã nói với tôi, “Vợ anh có thể tự mặc đồ. Cô ấy được chữa khỏi thế nào vậy?” Tôi tự hào trả lời, “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã được hưởng lợi và được chữa khỏi.” Họ hàng, bạn bè, và đồng nghiệp của tôi đã ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra với vợ tôi. Một người họ hàng nói, “Bây giờ tôi tin những điều mà các học viên nói về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Một người bệnh tâm thần đã được chữa khỏi nhờ Pháp Luân Đại Pháp.”

Khoảng 15 ngày trước khi tôi gửi bài viết này, vợ tôi nói với tôi, “Bệnh viêm mũi của em đã biến mất. Em có thể ngửi được rồi.” Khi chúng tôi cưới nhau, cô ấy có bị bệnh viêm mũi và khứu giác rất tồi.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Người tự tu chân chính khi đọc Đại Pháp này, cũng được thanh lý thân thể; hơn nữa hoàn cảnh trong gia đình của chư vị cũng được thanh lý. Trước đây nếu chư vị cúng thờ bài vị của cáo hoặc chồn, chư vị lập tức quăng vứt đi; chúng đều bị thanh lý cho chư vị rồi, không còn tồn tại nữa. Bởi vì chư vị muốn tu luyện, nên chúng tôi có thể mở cánh cửa thuận tiện nhất, làm những việc ấy cho chư vị; nhưng chỉ hạn cuộc cho những người tu luyện chân chính mà thôi.” (Bài giảng thứ ba)

“Chúng ta giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; do đó Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân. Khi xoáy ra ngoài thì nó phát phóng năng lượng, có ích cho người khác; như vậy, ai ở trong vùng che phủ của trường năng lượng của chư vị đều được lợi ích; họ có thể cảm thấy rất thoải mái. Bất kể là chư vị đi ngoài phố, tại đơn vị [công tác], [hay] ở nhà cũng vậy, đều có tác dụng như thế. [Đối với] người ở trong phạm vi trường của chư vị, có thể chư vị không cố ý [mà đã] điều chỉnh thân thể của họ; bởi vì loại trường này có thể điều chỉnh lại hết thảy các trạng thái không đúng đắn. Thân thể con người không nên có bệnh; có bệnh là thuộc về trạng thái không đúng đắn; nó {trường năng lượng} có thể điều chỉnh lại trạng thái không đúng đắn này.” (Bài giảng thứ ba)

Tôi có thể cảm nhận sâu sắc lòng từ bi vô hạn của Sư phụ cùng vẻ đẹp và sự huyền diệu của Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho tôi và vợ tôi một cuộc sống mới. Sự tuyệt vời phi thường của Đại Pháp đã hiển lộ trong cuộc sống của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/31/警察赎罪修大法-夫妻双双获新生-260676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/134998.html

Đăng ngày 10-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share