1. 15.000 người ủng hộ một học viên Pháp Luân Công bằng dấu tay của họ

Gần đây, tại tỉnh Hắc Long Giang, 15.000 người đã ký tên kèm theo dấu vân tay của họ vào một bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ đối với học viên Pháp Luân Công là ông Tần Nguyệt Minh. Trong số họ đặc biệt có dấu vân tay của một lính canh tại nhà tù Giai Mộc Tư, nơi ông Tần bị bức hại đến chết.

Người dân rất tức giận sau khi biết được các học viên đang bị đối xử tàn bạo như thế nào. Có hai công dân, Lí Minh và Trần Thái Giang (hai bí danh), đã xung phong giúp đỡ con gái của ông Tần, cô Tần Vinh Thiến, thu thập chữ ký. Trong quá trình thu thập chữ ký, một lính canh của nhà tù Giai Mộc Tư đã cung cấp dấu vân tay của anh ấy và đề cập đến người chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Tần là Diệp Phong, giám đốc của nhà tù. Người lính canh mặc thường phục.

Bà Trần Thái Giang đã bảo người lính canh ông Tần đã bị tra tấn đến chết như thế nào. Người lính canh bảo anh ấy biết việc đó, rằng việc đó đã xảy ra bởi vì Diệp Phong, giám đốc nhà tù Giai Mộc Tư là một tên găng-xtơ và không hề hối hận về những việc làm xấu như thế. Người lính sau đó đã ký tên của anh và in dấu vân tay.

2. Tại sao các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiêu hủy những tài liệu bí mật

Một viên chức ở cơ quan tài chính tại Trung Quốc gần đây tiết lộ rằng có lệnh truyền đạt từ trên xuống yêu cầu xóa bỏ hoặc tiêu hủy tất cả những tài liệu mật từ trung ương và ai làm thì báo cáo kết quả tiêu hủy lên cấp trên. Gần như các tài liệu mật từ trung ương trong những năm gần đây có liên quan đến Pháp Luân Công.

Các tài liệu trong câu hỏi được phân loại thành “tối mật”, “cơ mật”, và “bí mật.” Một người trong cuộc đã nói với ký giả tờ báo Khán Trung Quốc rằng gần đây ĐCSTQ bắt đầu hủy các tài liệu mật để xóa bỏ chứng cứ tội ác của họ nhằm tránh bị đưa ra công lý trong tương lai.

Những mệnh lệnh như vậy rất có thể từ Ủy ban Chính trị và Luật pháp và người đứng đầu, Chu Vĩnh Khang. Chúng phải đến các cơ quan khác ngoài những tổ chức tài chính. Vài năm trước, Phòng 610 – cơ quan được thành lập với mục đích duy nhất là đàn áp Pháp Luân Công – đã gửi đi các mệnh lệnh khẩn để thu thập mọi tài liệu liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là một nỗ lực thu hồi trên quy mô lớn khác, nhưng bây giờ nó lan ra bên ngoài phạm vi của công an và các cơ quan thực thi pháp luật. Có thể rằng Chu Vĩnh Khanh và Ủy ban Chính trị và Luật pháp thấy rằng thời điểm đền trả tội ác của chúng sắp đến?

Vương Lập Quân chạy trốn đến Đại sứ quán Hoa Kỳ và đã phơi bày tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Đích thân ông ta đã tham gia vào tội ác này. Để bảo vệ mình khỏi bị ĐCSTQ tiêu diệt, ông ta đã mang theo bằng chứng và đưa nó cho Hoa Kỳ. Bộ ngoại giao gần đây đã thêm vào Đơn xin nhập cư mới (DS-160) câu hỏi này: “Bạn đã bao giờ tham gia trực tiếp cưỡng chế cấy ghép nội tạng người hay mô cơ thể chưa?” Đây là một trong những câu hỏi mà nếu trả lời là “”, thì người đó sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ.

Có một cuộc đấu đá nội bộ nghiêm trọng giữa các viên chức cấp cao của ĐCSTQ, và Chu cùng đồng bọn sợ bị hạ bệ và đang cố tiêu hủy bằng chứng. Nhưng những tội ác mà họ phạm phải – đặc biệt là mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công – sẽ không bị lãng quên, và bằng chứng sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Ngoài ra, nhiều viên chức từ đồn công an, gồm cả một số trưởng đồn, đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Những người tham gia vào cuộc đàn áp cũng nên có một sự lựa chọn đúng đắn cho chính họ và gia đình họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/26/迫害难以为继-狱警选择正义-259415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/16/134450.html

Đăng ngày 20-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share