Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2012]

1.Mười năm nghìn chữ ký được thu thập

Ông Tần Nguyệt Minh, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bức hại đến chết tại nhà tù Hắc Mộc Tư. Sự việc này đã tạo ra sự phẫn nộ trong quần chúng. Con gái ông Tần, cô Tần Vinh Thiến, năm nay 23 tuổi, đã bắt đầu viết thư thỉnh nguyện để kêu gọi các nhà cầm quyền điều tra sự việc này. Các học viên địa phương đã cùng tham gia vào những nỗ lực của cô. Trong quá trình này, chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người đã thức tỉnh và trở nên ngay chính. Có rất nhiều câu chuyện cảm động. Cuối cùng, chúng tôi đã thu thập được 15.000 chữ ký, và dấu vân tay điểm chỉ từ người dân tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Khi một ông già nghe nói rằng thư thỉnh nguyện sẽ được gửi đến tổ chức quốc tế để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông ấy rất vui. Vợ ông ấy cũng nói: “Tôi không biết chữ, nếu không tôi cũng ký vào thư thỉnh nguyện”. Chúng tôi bảo bà rằng thiện niệm đó của bà cũng là một cách ủng hộ Pháp Luân Công.

Một người mẹ trẻ đã nghiêm túc ký và điểm chỉ vân tay vào thư thỉnh nguyện. Con trai bà đang học ở trường trung học cũng ký và điểm chỉ vân tay. Bà khen ngợi cậu bé rằng: “Con trai tôi thật chính trực!

Một số người dân, trong lúc hăng hái ký tên ủng hộ, đã nói rằng họ không muốn bị bỏ quên. Một số người thậm chí còn bổ sung thêm yêu cầu rằng kẻ sát nhân cần phải bị trừng phạt ngay lập tức. Một người dân thậm chí còn viết xuống địa chỉ và số điện thoại của ông ấy.

Sau khi mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Công, chính niệm của họ đã xuất ra từ nội tâm và họ bắt đầu tin tưởng và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

2. Công an thức tỉnh

Vào tháng 02 năm 2012, Vương Lập Quân, cựu giám đốc Công an tỉnh Trùng Khánh, đã chạy trốn tới Đại Sứ Quán Mỹ vì sợ rằng cấp trên Bạc Hy Lai, Bí thư thành ủy Trùng Khánh, có thể ám sát ông ta. Sự kiện này đã phơi bày những quan hệ bất chính, phạm pháp và tham nhũng trong hàng ngũ cao cấp của Đảng.

Sau đó, có hai công an đã chủ động tìm tôi. Họ khuyên tôi nên cẩn thận bởi tình hình an ninh ở Bắc Kinh rắt căng. Những công an này nói rằng họ sẽ không bức hại các học viên Pháp Luân Công và sẽ cố gắng hết sức để thả các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

Người mẹ già của một công an nói: “Tôi thường xuyên nhắc nhở con mình rằng nó không được tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.

Nhiều công an ở Bắc Kinh đã thức tỉnh.

3. Công an thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc

Trong lễ kỷ niệm trường, tôi đã nói với các bạn cùng lớp rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là một sự lừa dối, một vở kịch đặc biệt do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ đạo nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Sau khi hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, các bạn cùng lớp tôi, có một số từng là công an hoặc làm việc trong các trại giam, đã tuyên bố thoái Đảng.

Sau đó, một số người bạn khác là công an đã đến thăm tôi. Tôi đã giải thích cho họ tầm quan trọng của việc từ bỏ mối quan hệ với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó. Một công an lập tức nói: “Hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ”. Ngay sau đó, các bạn khác cũng làm theo.

Sau bữa ăn, họ đề nghị xem video giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khi ra về, họ cũng cầm một số tài liệu giảng chân tướng để đọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/18/大陆民众热情回应反迫害征签-260366.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/5/134810.html

Đăng ngày 25-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share