Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2025] Một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vẫn đang bị giam giữ sau hai tuần vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, ông Trì Ân Hồng, 76 tuổi, bị các cảnh sát từ đồn công an Tân Hà theo về tận nhà. Cảnh sát đã tịch thu máy in, máy tính xách tay, sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin của ông. Họ cũng cố gắng bắt giữ vợ ông, bà Trương Ngọc Thanh, 75 tuổi, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Khi bà chống cự, họ đe dọa sẽ bỏ tù chồng bà nếu bà không đến đồn công an để xác minh các vật phẩm bị tịch thu, và cuối cùng họ đã kiểm đếm được hơn 100 cuốn sách nhỏ Pháp Luân Công.

Tại đồn công an, cảnh sát đã ép bà Trương điểm chỉ vào một văn bản mà bà không được phép đọc. Ngày hôm sau, khi khám sức khỏe, bà được phát hiện có tình trạng bệnh nghiêm trọng và được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát yêu cầu gia đình giữ bà ở nhà và đe dọa sẽ bắt giữ họ nếu bà ra ngoài.

Ngày 17 tháng 4, ông Trì bị đưa vào trại tạm giữ Phương Gia Lan. Hiện không rõ liệu ông có còn bị giam ở đó không.

Bức hại trước đây

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, hai ông bà đã nhiều lần bị bắt giữ và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vì kiên định đức tin của mình. Không chỉ họ, mà em rể của ông Trì, ông Từ Đại Vi, cũng bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Từ đã bị tra tấn tại nhà tù Đông Lăng trong khi thụ án tám năm tù. Ông qua đời vào ngày 16 tháng 2 năm 2009, chỉ 13 ngày sau khi được trả tự do. Khi đó ông 34 tuổi.

Cuối năm 1999, ông Trì và bà Trương bị bắt lần đầu tiên khi họ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị áp giải về địa phương. Họ bị giam tại trại tạm giam địa phương trong một tháng và bị buộc phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.

Tháng 6 năm 2000, ông Trì lại bị bắt giữ. Ông bị đưa đi lao động cưỡng bức một năm và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Tháng 8 năm 2001, cả hai ông bà bị các cảnh sát từ đồn công an Noãn Tuyền bắt giữ. Các cảnh sát từ đồn công an thành phố Cái Châu đã cố gắng ép buộc ông Trì từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Doanh Khẩu và bà Trương bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, cả hai người đều phải thụ án ba năm. Trong thời gian họ bị giam giữ, ở nhà chỉ còn lại một người già hơn tám mươi tuổi bị câm điếc, không thể tự chăm sóc bản thân, đành phải nhờ cháu gái (con gái ông bà Trì) chăm sóc.

Sau khi hai ông bà được trả tự do, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu, buộc họ phải sống xa nhà. Nơi làm việc của ông Trì cũng đình chỉ các khoản lương hưu của ông, gây ra khó khăn tài chính vô cùng lớn cho họ trong thời gian phải sống lưu lạc.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

曾双双遭非法劳教-沈阳七旬老夫妇又被绑架

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/1/493152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226552.html