[MINH HUỆ 27-07-2012] WASHINGTON DC- Một cựu luật sư của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ tư về việc ông bị bỏ tù và tra tấn bất hợp pháp vì tập Pháp Luân Công. Ông Li Hai (tiểu sử), người đã chạy trốn sang Hoa Kỳ vào đầu năm 2012 sau khi bị giam giữ tại một nhà tù ở Bắc Kinh trong 07 năm, phát biểu tại một buổi điều trần về nhân quyền ở Trung Quốc trước Ủy ban Ngoại giao.

Ông Li đã bị bắt giữ bốn lần từ năm 1999 đến 2012. Gần đây nhất, công an thường phục đã bắt cóc ông vào năm 2002 vì tham gia với các học viên khác trong việc sản xuất và phân phát 100.000 CD video tự chế để chống lại tuyên truyền của Đảng Cộng sản về Pháp Luân Công.

Ông Li Hai, cựu  luật sư của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bị bức hại vì tập Pháp Luân Công.

Các nhân viên đã không đưa tôi đến trạm cảnh sát theo quy định của pháp luật, mà đưa tôi đến một khách sạn bên ngoài Bắc Kinh. Họ hỏi địa chỉ của tôi, nhưng tôi từ chối nói với họ để bảo vệ các học viên khác“, ông Li kể lại. “Sau đó, họ lấy dùi cui điện ra. Họ giật điện vào cổ, lòng bàn tay, bộ phận sinh dục và các bộ phận cơ thể nhạy cảm khác của tôi. Sự đau đớn đó thật không thể chịu đựng nổi.

Trong lời khai của mình, ông Li cũng đề cập đến thực tế rộng lớn hơn của cuộc bức hại mà ông đã được chứng kiến.

Tôi ở trong tù cho đến tận tháng 05 năm 2010. Khi tôi rời đi, 60 đến 70 học viên Pháp Luân Công vẫn còn ở đó. Có ba nhà tù khác và các trại lao động đang giam giữ các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh“, ông nói. “Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp và các chuyên gia độc lập ước tính rằng hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại bất kỳ thời điểm nào. Từ những gì tôi thấy, tôi tin rằng những ước tính này là đúng.

Ông Li cũng lạc quan hơn khi khẳng định rằng mình cảm thấy cuộc đàn áp đang giảm dần.

Trên thực tế, 80% các học viên Pháp Luân Công bắt đầu tập luyện trở lại một khi họ được thả ra, như tôi đã làm. Điều này làm Đảng Cộng sản lo sợ“, ông Li nói. “Tôi cảm thấy mặc dù ĐCSTQ đã đổ bao nhiêu tiền bạc và sức mạnh vũ lực vào việc kiểm soát và đàn áp, nó đang thất bại trong cuộc chiến thực sự nhằm thu phục trái tim và tinh thần của người dân Trung Quốc.

Phiên điều trần được chủ trì bởi Nữ Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) với sự tham dự của hạ nghị sỹ Chris Smith (R-NJ), Gerry Connolly (D-VA), Howard Berman (D-CA), Ted Poe (R-TX), Brad Sherman (D-CA), Gus Bilirakus (R-FL) và Dana Rohrbacher (R-CA) cùng nhiều người khác. Ngoài ra, còn có sự làm chứng của ông Jared Genser, người sáng lập tổ chức Freedom Now và bà Rebiya Kadeer, người đi đầu trong việc ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ và ông Bhuchung K. Tsering, Phó Chủ tịch  của tổ chức  Chiến dịch Tây Tạng quốc tế.

Bản sao lời khai bằng miệng của ông Li có thể xem tại đây.

Lời khai bằng văn bản chi tiết hơn có thể xem tại đây.

Tiểu sử của ông Li có thể xem tại đây.


ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/27/134645.html

Đăng ngày 16-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share