[MINH HUỆ 22-07-2012] Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, nguyên Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, gây nên một thảm họa nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc. Tối ngày 20 tháng 07 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở Los Angeles đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 13 năm này.

Các học viên Pháp Luân Công và những người bạn ở Los Angeles đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 13 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Pháp Luân Công ở Los Angeles, nói rằng hơn 13 năm qua, 3.547 học viên  được xác nhận thông qua các kênh dân sự là đã chết vì bị bức hại. Trong số họ, nhiều người đã bị tra tấn đến chết ở các nhà tù, trại giam và trại lao động cưỡng bức. Hàng nghìn học viên đã bị kết án tù và án lao động cưỡng bức, và vô số học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não, nơi mà họ phải chịu đựng sự tra tấn khắc nghiệt cả về thể chất và tinh thần trong những nỗ lực buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Cùng lúc đó, với những nỗ lực không ngừng của các học viên trên khắp thế giới nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, tình hình chung đã thay đổi rất nhiều. Dù thuộc hay không thuộc chế độ Cộng sản, và giữa những cán bộ ở các cấp  chính quyền khác nhau và thậm chí cả những người dân bình thường, ngày càng nhiều người trở nên đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công. Ông Ngô tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ không còn kéo dài lâu, và ông hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Albert Roman đã chia sẻ những tin tức rằng ngày 19 tháng 07 năm 2012, 120 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người dân thường Trung Quốc đã đứng lên để phản đối cuộc bức hại, với hàng nghìn người ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi trả tự do cho những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

Ở Mỹ, người dân ngày càng trở nên quan tâm hơn đến các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Trước ngày 20 tháng 07, Hội đồng thành phố Carson ở Nam California đã thông qua Nghị quyết số 12-076 với một cuộc bỏ phiếu 5-0, phản đối chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các nhóm người khác ở Trung Quốc.

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Đảng Dân chủ xã hội Trung Quốc, đã tham gia buổi mít tinh và nói: “Để giải quyết các vấn đề ở Trung Quốc, cuộc bức hại phải chấm dứt. Người dân phải có quyền tự do tập luyện, và giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Tiêu chuẩn đạo đức xã hội sẽ được cải thiện, và các vấn đề khác chắc chắn sẽ được tháo gỡ theo.”

Bà Chu Ngọc Vinh là một cựu giáo sư của một trường đại học chủ chốt ở Trung Quốc. Bà đã từng bị bắt vì tập các bài công pháp Pháp Luân Công ở bên ngoài và tham gia nhóm luyện công trong nước trước khi bà ra nước ngoài. Bà đã kêu gọi các bạn học cũ, các giáo viên, đồng nghiệp và bạn bè, đặc biệt là những người làm việc trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chân thành tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, đọc kỹ lưỡng “Cửu bình“, và đưa ra một quyết định khôn ngoan là thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/反迫害十三周年-洛杉矶学员吁制止迫害(图)-260596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/23/134586.html

Đăng ngày 16-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share