Bài của Shu Jing

[MINH HUỆ 26-05-2012] Từ 11 giờ 30 sáng đến 01 giờ chiều ngày 20 tháng 07 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những tấm biểu ngữ của họ đề: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công“, “Pháp Luân Đại Pháp“, “ĐCSTQ mổ cắp nội tạng từ người còn sống” và “Đưa các thủ phạm Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Trong suốt 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Houston đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và giải thích sự thật cho người qua đường, người dân địa phương và người dân Trung Quốc đến lãnh sự quán vì công việc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

Với đứa con nhỏ bế trên tay, cô Erin French là một trong những người tham gia cuộc mít tinh. Gia đình cô mới chuyển từ New Jersey đến Houston. Cô nói: “Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công 11 năm. Pháp Luân Công rất tốt. ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 13 năm qua. Tôi đến đây ngày hôm nay để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Helen chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Trước đó, có rất nhiều báo cáo tích cực về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng tôi không để ý đến chúng vì có rất nhiều môn khí công khác. Pháp Luân Công thu hút sự chú ý của tôi sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại. Khi đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Cô nói tiếp: “Năm 2000, tôi đã đến Canada. Tôi đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên và đã thấy rất nhiều bài viết về các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày cuộc bức hại. Tôi hiểu rằng lý do của cuộc đàn áp bắt nguồn từ nỗi sợ của ĐCSTQ đối với số lượng các học viên quá lớn và đối với Chân – Thiện – Nhẫn.

Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi bị bệnh tim và nhịp tim không đều. Tôi không thể làm việc nặng và con tôi thì còn nhỏ. Tôi đã tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi quyết định thử Pháp Luân Công, nhưng tôi cũng không có kỳ vọng lớn nào về nó. Sau khi tập luyện, nhịp tim bất thường của tôi đã trở lại bình thường. Nhờ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã tìm thấy niềm vui ở nhà và ở cơ quan.

Bà Hoàng cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công trước ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi chọn nó bởi tôi thấy Pháp Luân Công có tác dụng thần kỳ trong việc chữa lành những bệnh mà bệnh viện không thể điều trị. Tôi là một bác sĩ, nhưng tôi có vấn đề nghiêm trọng về phụ khoa, tôi bị xói mòn cổ tử cung nặng. Tôi quyết định thử Pháp Luân Công. Sau khi tôi tập luyện, căn bệnh đó đã biến mất.

Bà nói tiếp: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Những lời dối trá của ĐCSTQ trên các phương tiện truyền thông đã đánh lừa rất nhiều người. Bởi vì tôi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Công, tôi muốn nói ra sự thật. Pháp Luân Công đã truyền rộng trên toàn thế giới trong 13 năm qua. Pháp Luân Công được tự do tập luyện tại tất cả các quốc gia, nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc. Tôi đến cuộc mít tinh để kêu gọi sự ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/休斯顿学员中领馆前呼吁制止中共迫害(图)-260512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134559.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share