Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 21-07-2012 ] Vào ngày 20 tháng 07 năm 2012, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 13 phản bức hại của Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã có một buổi mít tinh ở phía trước Tòa thị chính New York để lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi nhiều người hơn nữa tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công tập hợp trước Tòa thị chính New York, lên án cuộc bức hại kéo dài 13 năm của ĐCSTQ

Tòa thị chính New York nằm ở mạn dưới của Manhattan, nơi có giao thông tấp nập với xe ô tô không ngớt và đông người qua lại. Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe các bài phát biểu tại buổi mít tinh, chụp ảnh và nhận tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Một sĩ quan cảnh sát cho biết các nhà chức trách không lo ngại về cuộc mít tinh này, bởi các học viên Pháp Luân Công là một nhóm người ôn hòa. Tuy nhiên, nhóm người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn này đã bị bức hại trong suốt 13 năm qua ở Trung Quốc. Nhiều học viên đã bị cầm tù trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và bệnh viện tâm thần. Vô số học viên đã bị bắt cóc và bị đưa đến trung tâm tẩy não hay bị đánh đập. Dựa trên thống kê chưa đầy đủ, số học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết là 3.574 người. Điều khủng khiếp nhất là ĐCSTQ còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời bất chính.

Cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử

Bà Vương đến Hoa Kỳ cách đây hai tháng sau khi vượt qua nhiều khó khăn. Bà cho biết: “Vào ngày 01 tháng 06 năm 2000, tôi và một vài học viên khác đã bị tống vào một lồng sắt vì giăng biểu ngữ Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn. Vì phản đối sự đối xử bất công đó, tôi đã bị đánh đập cho đến khi khuôn mặt của tôi chảy máu. Tôi bị còng hai tay sau lưng với một cánh tay vòng qua vai (xem hình) vì không tiết lộ tên của mình. Chiếu còng tay đã cứa vào da thịt của tôi. Cảnh sát sau đó đánh vào lưng và mông tôi bằng dùi cui gỗ. Hai dùi cui đã bị gãy trong khi đánh đập. Tôi đã bị cầm tù trong một năm ba tháng.

 

Diễn lại cảnh tra tấn: Còng tay sau lưng

Bà Đài Chí Trân cho biết: “Cả gia đình tôi được hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Bố chồng của tôi khỏi bệnh suy thận sau khi tập luyện. Sau đó, ông đã đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt. Ông đã chết vì bị bức hại. Chồng tôi bị tra tấn đến chết“. Con gái bà lúc đó mới chỉ hơn một tuổi. Bây giờ cô ấy đã cao hơn mẹ, nhưng cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Các học viên Pháp Luân Công bị giết để lấy nội tạng

Tiến sĩ Phương của nhóm các Bác sĩ phản đối Cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng tố cáo việc ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng và rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng. Tháng 05 năm 1998, ĐCSTQ đã thông qua chính sách cho phép thu hoạch nội tạng từ các tù nhân tử vong. Theo một quan chức của ĐCSTQ, kể từ năm 1999, số lượng cấy ghép nội tạng tăng đột biến đến hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, số lượng tù nhân tử vong từ năm 1999 thì không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, số lượng người bị bắt vào các trại lao động cưỡng bức đã tăng đột biến sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công quy mô lớn bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Nhiều bằng chứng cho thấy có hơn 41.000 nội tạng không phải là từ các tù nhân tử vong, mà từ các học viên Pháp Luân Công. Thời gian chờ đợi để có một nội tạng ở Trung Quốc là rất ngắn. Nhưng các bác sĩ biết rằng chờ đợi một nội tạng là một quá trình lâu dài, thường kéo dài từ vài tháng đến nhiều năm. Một bệnh nhân của một bác sĩ người Israel cho biết ông không thể chờ đợi ở Israel để có một quả tim, vì vậy ông đã đến Trung Quốc, nơi ông đã nhận được một quả tim cấy ghép trong vòng một vài tuần.

Pháp Luân Công phản đối ôn hòa

Ông Trương Nhi Bình, phát ngôn viên của Pháp Luân Công phát biểu: “Hôm nay, các học viên Pháp Luân Công đến đây để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ôn hòa. Trong suốt 13 năm qua, hơn 3000 học viên đã bị tra tấn đến chết. Khủng khiếp hơn, ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Các học viên Pháp Luân Công là một nhóm phi chính trị và phản đối cuộc đàn áp tàn nhẫn một cách hòa bình. Họ tiếp tục kiên định với đức tin của họ. Ở Trung Quốc, trong 13 người, thì có một người luyện tập Pháp Luân Công. Hãy nghĩ xem, các giáo sư, sinh viên, nhân viên, và người lao động sẽ bị cầm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Vào ngày đặc biệt này, chúng tôi muốn sự thật được lắng nghe và muốn người dân Mỹ hiểu được bản chất của ĐCSTQ“.

Bà Dịch Dung thuộc Trung tâm Thoái đảng toàn cầu cho biết: “Một vài năm trước, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó giải thích việc ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa và đạo đức xã hội như thế nào. Từ năm 2005, Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu đã giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hiện tại, hơn 120 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bây giờ là lúc cộng đồng quốc tế sát cánh bên người dân Trung Quốc để ủng hộ những nỗ lực của họ trong việc thoái ĐCSTQ “.

Người dân Trung Quốc đang thức tỉnh

Bà Vương, một du khách đến từ Trung Quốc, đã dừng lại để xem buổi mít tinh cùng với bạn bè của mình. Bà nói: “Ở Trung Quốc, nhiều người không dám đề cập đến Pháp Luân Công. Mọi người sợ, bởi vì ở nơi đó là vậy. Nhưng nhiều người biết sự thật trong tâm của họ. Chúng tôi đã nhận được tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Từ tầng trệt đến tầng thứ bảy đều có tờ rơi Pháp Luân Công ở phía trước mỗi cửa ra vào. Tôi thích tờ rơi với bức ảnh của một người đang ngồi thiền.

Bà Vương nói tiếp: “Bây giờ mọi người đã dám nói ra. Nhân dân từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là những người lao động phổ thông đều chỉ trích ĐCSTQ. Đó là sự thật. Tôi nghĩ rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là điều phải làm. Nó sẽ đóng một vai trò quan trọng khi số lượng này đạt đến một mức độ nhất định“.

Lobsang Samten, một người Tây Tạng, đứng trên vỉa hè và lắng nghe mọi người phát biểu. Ông nói: “ĐCSTQ gây ra rất nhiều vấn đề, trong đó có việc không cho phép người Tây Tạng đi theo tín ngưỡng của họ. Ở Trung Quốc, tất cả những gì người ta nghe đều là những lời dối trá của ĐCSTQ, từ trường học đến báo chí và đài phát thanh. Thật khó để phân biệt đúng sai.” Sau khi nghe tin rằng hơn 100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông nói: “Đó là tin tốt lành! Trung Quốc sẽ thay đổi dù sớm hay muộn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/260519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134560.html

Đăng ngày 13-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share