Bài của Vương Anh

[MINH HUỆ 21-07-2012 ] Ngày 20 tháng 07 năm 2102, các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 13 năm qua. Buổi thắp nến tưởng niệm của họ đã gửi đi thông điệp rằng cuộc bức hại đang diễn ra, nó cần nhận được sự quan tâm và cần phải được chấm dứt.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Vào 07 giờ tối, hơn 200 học viên đến từ San Francisco và các vùng lân cận đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Những tấm biểu ngữ của họ đề: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công“, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt“, và “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Họ thắp nến để tưởng niệm các học viên bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Cho đến nay, có ít nhất 3.574 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc.

Cô Phương cầm một biểu ngữ có ghi dòng chữ “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” trước Lãnh sự quán. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Cô nói: “Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu làm thế nào để trở thành một người tốt. Nhưng sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp. Em gái tôi đã bị tra tấn đến chết chỉ vì giữ đức tin vào Pháp Luân Công. Anh trai tôi đã bị cầm tù ở Trung Quốc trong suốt 12 năm qua. Còn tôi bị đánh đập vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công’.”

Cô Phương luôn kiên định với đức tin của mình trong suốt 13 năm qua và không ngừng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân Trung Quốc. Cô nói: “Chúng tôi đến Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng tôi mong người dân Trung Quốc nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và các tội ác của nó, cũng như biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Ông Mạnh đã tập Pháp Luân Công 16 năm. Ông cho biết việc tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống của ông. Trước khi tập, ông bị viêm dạ dày, viêm túi mật, viêm gan. Những bệnh này đã biến mất hoàn toàn sau khi ông tập Pháp Luân Công trong vòng một tháng. Quan trọng hơn, ông đã hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Ngày 20 tháng 07 mười ba năm trước, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi đó, ông đang ở Trung Quốc. Cấp trên của ông đã cố gắng ép buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình. Ông đã nói với cấp trên của mình và những người cộng sự: “Tin theo Chân – Thiện – Nhẫn là không sai. Mọi người đều nên làm người tốt. Tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công.

Ông Minh cho biết: “Pháp Luân Công vô tội. Tôi kiên quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi muốn các thủ phạm bao gồm Giang Trạch Dân và những kẻ khác bị đưa ra công lý. Họ đã phạm tội ác bức hại người lương thiện.

Tôi mong người dân Trung Quốc nhận ra bản chất của ĐCSTQ. ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm. Nó thậm chí còn dung túng cho việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Người dân Trung Quốc nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó càng nhanh càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/旧金山学员中领馆前烛光守夜-呼吁制止迫害(图)-260522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134562.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share