[MINH HUỆ 20-07-2012] Vào ngày 18 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công Singapore đã tổ chức một buổi mít tinh tại công viên Fanglin, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, trưng bày và phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật, và đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại. Nhiều khách du lịch và người dân địa phương đã nhận tài liệu, và nói chuyện với các học viên. Một số người đã nghe nói về buổi mít tinh trước đó và đến để tìm hiểu thêm chi tiết về Pháp Luân Công. Một số khách du lịch người Trung Quốc đã đồng ý thoái đảng cộng sản, và một vài người đã học các bài tập Pháp Luân Công tại công viên.

Buổi mít tinh

Biểu diễn các bài công pháp

Tiến sĩ Huang Weiqiang, chủ tịch của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore, đã có một bài phát biểu.

Thắp nến tưởng niệm

Một người đàn ông đang học các bài công pháp

Nói chuyện với các học viên, tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Tại buổi mít tinh, nhiều học viên đã điểm lại cuộc bức hại tàn bạo, và việc các học viên đã ôn hoà phản kháng như thế nào. Trong bài phát biểu của mình, ông Sun đã mô tả những trải nghiệm của một người bạn, người cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cô gần đây đã bị bắt tại Trung Quốc, và cô đã bị tra tấn tàn bạo trong phòng công an. Các sĩ quan công an buộc cô ấy từ bỏ Pháp Luân Công, và tuyên bố:“Chừng nào mà chúng tôi còn giữ cho cô sống, chừng ấy chúng tôi còn áp dụng tất cả các loại tra tấn đối với cô.” Trong 06 tháng, mái tóc của cô ấy chuyển màu bạc, và cô không thể đi lại do bị tra tấn. Ông Sun cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phớt lờ tất cả các luật pháp và các tiêu chuẩn đạo đức.“Cuộc bức hại sẽ không kết thúc, trừ khi ĐCSTQ tan rã”, ông Sun cho biết.

Một vài học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công, và họ đã được hưởng lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất từ nó như thế nào.

Một quý ông nghe nói về buổi mít tinh này một vài ngày trước, và ông đến để tìm hiểu thêm chi tiết. Ông nói: “Trên danh sách của 3000 trường hợp tử vong do cuộc bức hại, một trong số họ là giáo viên của tôi, có tên là Li Baifan. Ông là một người đàn ông rất tốt.”

“Tôi không bao giờ quan tâm đến chính trị, và chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhưng một ngày kia, khi tôi xem trên TV, tôi thấy rằng tất cả các kênh đều phát sóng tin tức tiêu cực về Pháp Luân Công. Tôi đã bị sốc, vì vậy tôi muốn biết thêm về nó. “

“Tôi có nhiều câu hỏi. Tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công? ĐCSTQ có thể đạt được gì từ việc đó? Tại sao họ gọi là giáo phái Pháp Luân Công? Và như vậy. Tôi đã không bị thuyết phục bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.”

“Trong lịch sử, ĐCSTQ có thể đánh bại bất cứ ai họ muốn, nhưng lần này, Pháp Luân Công đã không để nó đánh bại. Tôi rất ấn tượng. Có người nói rằng Pháp Luân Công đã được một số chính phủ nước ngoài mua chuộc. Nhưng bạn có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ai có tiền để mua số lượng các học viên đó? Tôi tin rằng các học viên Pháp Luân Công được ủng hộ bởi niềm tin của mình, chứ không phải tiền.”

Ông ngưỡng mộ tinh thần của các học viên và tất cả các nỗ lực làm rõ sự thật. Ông nói:“Nhiều người Trung Quốc chưa bao giờ được nghe nói về sự thật, vì vậy nỗ lực của các bạn rất có ý nghĩa. Một số người tấn công Pháp Luân Công, nhưng họ thậm chí không biết gì về nó.”

Ông Zhuo đến buổi mít tinh vì ông nhìn thấy một tờ thông tin về nó. Ông và vợ ông muốn tìm hiểu về các bài công pháp. Ông nói rằng ông biết về việc mổ cướp  tạng từ thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông nói:“Bạn không thể biết được sự thật từ các tờ báo khác tại Singapore. Chỉ có Đại Kỷ Nguyên nói với bạn sự thật.”

Nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã nói chuyện với các học viên, và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/20/反迫害十三周年-新加坡民众人心渐明(图)-260467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134555.html

Đăng ngày 7-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share