Bài viết của một học viên ở Canada

[MINH HUỆ 21-07-2012] Ngày 20 tháng 07 năm 2012, các học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 13 năm của ĐCSTQ. Họ kêu gọi nhiều người hơn nữa bước ra để chấm dứt cuộc đàn áp.

Trong 13 năm qua, vô số các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu bức hại trong các lớp tẩy não và bị tra tấn trong các nhà tù. Hơn 3.000 học viên đã bị tra tấn đến chết.

Báo cáo của một đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ước tính rằng 66% các cuộc tra tấn tại Trung Quốc đã được thực hiện với các học viên Pháp Luân Công. Sự tàn bạo đó không lời nào có thể tả xiết.

Phát ngôn viên Joel Chipkar của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto cho biết hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công vẫn còn bị cầm tù ở Trung Quốc. Ông nói: “Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi chính phủ lên án cuộc đàn áp đang diễn ra và yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp.”

Tại cuộc biểu tình, bà Cao cho biết bà đã phải chịu tra tấn vô nhân đạo ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà kể rằng ĐCSTQ đã dùng mọi cách để buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình. Năm 2004, bà Cao bị bắt cóc đến một cơ sở tẩy não. Bà nói: “Tôi bị buộc chặt vào một cây thập tự và bị treo lên trong vài ngày. Tôi không thể ngủ hay ngồi xổm.”

Sau khi màn tra tấn không thể ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công, bà Cao đã bị tiêm một loại thuốc độc khiến bà mất trí nhớ.

Sau đó, bà bị chuyển đến một trại lao động, ở đó cơ thể bà trở nên sưng phồng và ớn lạnh vì thuốc. Bà cảm thấy tim của mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Bà không thể đi bộ và những chiếc răng của bà bắt đầu bị lung lay. “Họ đã cử người theo dõi tôi và không cho phép tôi rời khỏi phòng giam của mình.”

Một năm sau, bà Cao được thả về. Bà cho biết: “Sau khi từ trại lao động trở về nhà, tôi không thể nhận ra con trai của mình.” Bà đã chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác và tìm thấy những trải nghiệm tương tự ở họ. Bà cho biết người đứng đầu trung tâm tẩy não đã tiết lộ rằng nhiều học viên đã bị tiêm thuốc và một vài người trong số họ đã phát triển các chứng rối loạn tâm thần, bị liệt, hoặc bị chết sau đó.

Nhờ tập luyện Pháp Luân Công, bà Cao đã hồi phục, nhưng tổn thương não bộ của bà không hoàn toàn bình phục. Bà cho biết thỉnh thoảng bà không thể nhớ được mọi thứ.

Nhưng ĐCSTQ không để yên cho bà mà vẫn tiếp tục theo dõi bà. Bà nói: “Vào những ngày nhạy cảm, chẳng hạn như ngày 25 tháng 04 hoặc 20 tháng 07, họ sẽ đưa tôi đi và giam giữ tôi trong khoảng từ vài ngày đến hai tháng.”  Những can nhiễu này đã không dừng lại cho tới khi bà rời khỏi Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/七二零-多伦多法轮功学员抗议中共迫害(图)-260508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134557.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share