Bài viết của Lý Nhược Vân ở San Francisco

[MINH HUỆ 22-7-2012] Hàng trăm học viên trong khu vực San Francisco đã tập trung tại Quảng trường Trung tâm Civic ở phía trước Tòa thị chính vào sáng sớm ngày 21 tháng 07 năm 2012. Họ bắt đầu ngày mới với các bài công Pháp của Pháp Luân Công trong tiếng nhạc an hòa. Sau đó, họ bắt đầu một chuỗi các hoạt động để đánh dấu 13 năm kháng nghị ôn hoà đối với cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên ở San Francisco tập công chung tại Quảng trường Trung tâm Civic phía trước Tòa thị chính vào sáng sớm ngày 21 tháng 07 năm 2012 để bắt đầu một chuỗi các hoạt động trong ngày nhằm phản đối cuộc đàn áp kéo dài 13 năm của ĐCSTQ. 

Quảng trường Trung tâm Civic là một địa điểm hấp dẫn nổi tiếng ở San Francisco. Trong mùa du lịch cao điểm, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Trung tâm Civic. Cảnh tập công ôn hòa của các học viên đã thu hút sự chú ý của họ và nhiều người đã dừng lại để xem, nhận các tài liệu thông tin, nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một số khách du lịch Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy các học viên phương Tây, họ hỏi: “Tại sao người phương Tây lại tập Pháp Luân Công?” Các học viên giải thích với họ rằng Pháp Luân Công đã được đón nhận và tập luyện bởi người dân ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chỉ có ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Các du khách Trung Quốc lắng nghe, theo dõi với sự phấn khích và nhận tờ rơi giảng sự thật từ các học viên.

Một thanh niên trẻ người Trung Quốc nói rằng anh ấy đã nghe người lớn nói rằng Pháp Luân Công là tốt khi còn là một đứa trẻ. Anh ấy cũng từng tập Pháp Luân Công. Thật không may, khi anh ấy mới chỉ tập được vài tháng, ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc đàn áp, do đó, anh ấy đã ngừng tập luyện. Nhưng anh ấy nói rằng hiện nay nhiều người ở Trung Quốc cũng nguyền rủa ĐCSTQ khi ở nhà. Anh ấy cũng tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong – hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Ông Ngô, 80 tuổi, đã ghé thăm các học viên trong khi họ đang luyện công. Ông đã đọc báo và biết rằng các học viên sẽ tổ chức hoạt động này nên ông đã tới để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Ngô nói: “Trong những năm qua, tôi thường xuyên nhìn thấy các bạn luyện công tại Quảng trường Trung tâm Civic phía trước Tòa Thị Chính và kiên nhẫn nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công. Tôi đã thấy được sự từ bi và nhẫn nại tuyệt vời của các bạn. Vì vậy, tôi đã nói từ đáy lòng mình: “Pháp Luân Công là tốt! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt“. Ông nói thêm rằng ông đã dùng bút lông để viết dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt khủng bố” và treo chúng trong nhà của mình. Ông cũng phô tô và tặng chúng cho bạn bè của mình.

Ông Ngô đã tới nước Mỹ vào năm 1997. Ông bị giam giữ bởi ĐCSTQ và chỉ được thả khi ông đã 65 tuổi. Lý do cho việc bị giam giữ đó là ông học tại một trường đại học của Quốc Dân Đảng và ông là một trí thức. Ông nói rằng từ khi ĐCSTQ nắm quyền tại Trung Quốc, nó đã giết hại nhiều trí thức. Ông đã chứng kiến việc ĐCSTQ giết hại hàng trăm triệu người Trung Quốc trong các chiến dịch chính trị tàn bạo của nó.

Ông Ngô nói rằng chỉ có các học viên Pháp Luân Công, những người trong khi đối mặt với quyền lực độc tài cường bạo của ĐCSTQ, và bị đàn áp đẫm máu, vẫn nỗ lực không ngừng một cách ôn hòa để thức tỉnh người dân thế giới. “Các học viên Pháp Luân Công đang cứu người.” ông Ngô nói. Ông cho biết ông cũng đã dùng bút lông để viết: ‘Thần Vận thức tỉnh lương tâm, Cửu Bình trị bệnh tiêu tai.” Ông nhấn mạnh nhiều lần rằng: “Hành động của học viên Pháp Luân Công đã khiến tôi ngưỡng mộ!


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/旧金山民众-法轮功学员和平反迫害13年令人佩服(图)-260594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/23/134585.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share