Bài viết của người dân minh bạch chân tướng ở tỉnh Hồ Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 21-01-2025] Tôi sống ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Bắc, có một con trai và một con gái. Tôi chưa từng đi học, nhưng có thể chịu khổ và không ngại khó. Tôi có một người em họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong thời kỳ các đệ tử Đại Pháp bị Trung Cộng bức hại nghiêm trọng nhất, em ấy đã nhiều lần về quê, nói cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, được hồng truyền rộng rãi và rầm rộ khắp thế giới, cũng như chân tướng về việc (Pháp Luân Đại Pháp) bị Giang Trạch Dân và tà đảng Trung Cộng bức hại.
Em họ nói với tôi: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có thể độ nhân. “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, là dàn dựng vu khống, là dối trá và lừa gạt người dân. Em ấy không sợ bức hại, kiên trì tín ngưỡng, lại còn vui vẻ, lạc quan, thân thể khỏe mạnh, tôi rất bội phục em ấy. Tôi tin lời em ấy nói, vì lời nói và hành động của em ấy luôn được họ hàng gia tộc tin cậy.
Vào 15 năm trước, tôi đến thành phố nơi em họ ở để thuê nhà. Vì không có việc làm, cũng không có tiền kinh doanh, tôi đành phải bán rau giúp người khác, kiếm chút tiền chênh lệch. Em họ đưa cho tôi rất nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Công để xem, tôi cũng minh bạch rằng truyền rộng chân tướng là tích đức làm việc tốt. Tôi bảo em ấy đưa cho tôi thêm một ít tài liệu chân tướng để tôi phát cho người khác xem. Ban ngày không tiện, nên buổi tối tôi đến các tòa nhà trong khu dân cư, đặt tài liệu trước cửa mỗi nhà để cứu người. Ý niệm và hành động này của tôi đã mở ra cánh cửa phúc báo cho tôi và gia đình.
Ban đầu, tôi dùng giỏ bán rau, sau đó thuê một quầy hàng tự bán, rồi sau đó thuê nhiều quầy hàng, việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Vì chúng tôi là người ngoại tỉnh, nên có không ít người địa phương tật đố với tôi, nhưng tôi cũng không tính toán, trong tâm luôn ghi nhớ ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi làm tốt việc kinh doanh của mình, tôi lại đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp.
Để thuận tiện cho việc bán rau, ban đầu tôi mua một chiếc xe ba bánh nhỏ, sau đó lại đổi thành xe tải nhỏ, sau khi đổi xe, con trai tôi cũng tham gia vào. Trên xe tải có treo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, tôi cũng nói với khách hàng rằng Đại Pháp tốt. Nhờ đó mà bình an thuận lợi, việc kinh doanh cũng ngày càng tốt hơn. Điều kiện kinh tế khá hơn, tôi cũng mua được nhà, con trai đã kết hôn và sinh con.
Sau khi con trai tôi quản lý công việc, việc kinh doanh càng phát triển hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, chúng tôi làm việc dựa trên lương tâm theo Chân-Thiện-Nhẫn. Buổi sáng khá bận rộn, có những người thích chiếm lợi nhỏ, tùy tiện lấy chút rau gì đó, chúng tôi nhìn thấy cũng không nói gì, cứ để họ lấy đi. Nhưng nếu có người nói Pháp Luân Công không tốt, tôi liền đính chính: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Tiếp theo đó, chúng tôi lại đổi xe tải lớn hơn, kinh doanh bán buôn (bán sỉ) rau củ ở chợ đầu mối lớn. Khi bán chiếc xe tải nhỏ, con trai tôi nói với người mua: “Trên xe có treo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, ai chấp nhận thì bán giá rẻ cho người đó.”
Lại nói đến con gái tôi. Cháu đang làm thuê ở nơi khác, muốn về nhà mở một quán ăn nhỏ, cả nhà ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Vừa hay gần nhà tôi có một quán ăn muốn sang nhượng do kinh doanh không tốt, tôi đã tiếp nhận và giao lại cho con gái. Con trai cũng nói sẽ giúp con gái cung cấp rau củ, không lấy tiền vốn. Cứ như vậy, quán ăn nhỏ của con gái đã mở ra, việc kinh doanh cũng rất tốt.
Để chứng thực Đại Pháp, con gái đã treo tấm biển có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở hai đầu mái hiên. Vì việc kinh doanh của con gái tôi tốt, người địa phương ganh tị, trong tâm bất bình, nói “Tiền ở đây để người ngoài kiếm hết rồi, đúng là bí ngô để lợn gặm”, chúng tôi cũng không tranh cãi với người ta.
Trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán), việc kinh doanh của quán ăn cũng không bị ảnh hưởng, thật sự bận không ngớt tay. Người khác đều nói bị “dương tính” này nọ, sức khỏe không tốt, ở nhà không dám ra khỏi cửa. Còn cả nhà chúng tôi sức khỏe đều tốt, thật sự không cảm thấy vấn đề “dương tính” hay không “dương tính” gì cả, vẫn sinh hoạt bình thường.
Có một năm, tôi mắc bệnh nặng, có thứ gì đó mọc lên trong bụng tôi, tinh thần và sức khỏe ngày càng sa sút. Với sự khuyên bảo của các con, tôi đã phẫu thuật. Sau phẫu thuật mới biết chi phí y tế nhanh chóng lên tới hơn 40.000 Nhân dân tệ, vết thương còn chưa cắt chỉ, tôi đã yêu cầu xuất viện bằng được.
Xuất viện về, sức khỏe tôi hồi phục rất tốt, không bao lâu sau đã có thể bận rộn lo toan trong ngoài, tất cả đều là nhờ phúc của Đại Pháp. Là nhờ Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, chúng tôi mới có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay.
Đây là câu chuyện chân thật xảy ra trong gia đình tôi về việc minh bạch chân tướng, truyền chân tướng và được phúc báo.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/百姓故事-一家人傳真相得福報-488827.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226073.html
Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.