Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2025] Mặc dù tôi đã tám mươi tuổi, mọi người đều nói tôi trông như mới ngoài sáu mươi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe mạnh, và tôi luôn vui vẻ và lạc quan. Tôi cảm thấy như thể chân không chạm đất khi mình bước đi, và ngay cả những người trẻ tuổi cũng không thể theo kịp tôi. Mỗi ngày, khi tôi ra ngoài mua sắm, tôi đều giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Đến lúc tôi trở về nhà, tôi đã giảng rõ chân tướng, những người hữu duyên đã được cứu, và tôi cũng đã mua được những thứ mình cần. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ. Những người hàng xóm và những người biết tôi đều nói: “Bà lão tám mươi tuổi này thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn cả những người trẻ tuổi”.

Toà nhà tôi sống không có người dọn vệ sinh, nên hai mươi năm trước, tôi đã bắt đầu dọn dẹp khu vực công cộng và đổ rác thải.

Mỗi sáng tôi đều quét dọn tòa nhà. Mùi hôi từ thùng rác trong hẻm nồng đến mức khiến tôi khó thở, nhưng khi tôi không nghĩ về nó, tôi không còn ngửi thấy mùi đó nữa và cuối cùng tôi đã quen với nó.

Vào mùa đông, việc dọn tuyết rất vất vả, nên con gái, chồng tôi và tôi cùng nhau dọn tuyết. Sau khi dọn tuyết rồi, chúng tôi còn cần phải kéo rác ra khu vực thu gom cách đó hàng chục mét. Đôi khi con trai và con dâu tôi cũng giúp, đó là nỗ lực của cả gia đình, nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn.

Làm việc này trong một, hai tháng thì dễ, trong một hoặc hai năm thì cũng không quá khó, nhưng điều khó khăn là phải làm việc này hàng ngày trong 20 năm. Ý nghĩ về việc phải làm điều này hàng ngày trong suốt nhiều năm như vậy đã khiến nó trở thành một khảo nghiệm lớn. Tuy nhiên, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là một người sống vì người khác. Tôi nên tuân theo lời dạy của Sư phụ, vậy nên tôi nhất định sẽ kiên trì.

Những người hàng xóm dần quen biết tôi và nói: “Cảm ơn bà”, và “Bà cụ này thật giỏi quá!” Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho họ: “Giờ tôi khoẻ mạnh như vậy, nhưng hơn 30 năm trước, tôi còn không dọn dẹp nổi nhà của mình, huống gì là làm việc này. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khoẻ của tôi đã được cải thiện. Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm việc tốt cho người khác. Đó là lý do tại sao tôi làm việc này. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không sẵn lòng giúp đỡ người khác như thế này. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi”. Đồng thời, tôi cũng khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ vui vẻ tiếp nhận những gì tôi nói. Có người khi gặp tôi còn hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi rất vui vì họ đã được cứu sau khi hiểu được chân tướng.

Theo cách này, cứ năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người trong khu vực biết đến tôi. Tôi nói với tất cả họ về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi các học viên đến nhà tôi, hàng xóm cũng đồng tình và không ai báo cáo tôi. Có lần, khi một học viên đến nhà tôi trong lúc tôi đi ra ngoài, một bé gái đã giúp cô ấy đi tìm tôi. Điều này cho thấy rằng những người hàng xóm, dù là người lớn hay trẻ em, đều biết rằng tôi là người tốt và những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt.

Năm nay tuyết rơi đặc biệt dày, và tôi đã làm việc vất vả để dọn tuyết và kéo rác ra ngoài. Khi xe đẩy rác của tôi bị mất, tôi đã mua cái khác. Một số hàng xóm muốn đưa tiền cho tôi nhưng tôi đã từ chối. Một người hàng xóm đã giúp xây một cái nhà kho để xe đẩy và tôi đã mua quà tặng cậu ấy để cảm ơn. Bất cứ khi nào người ta tặng tôi thứ gì, tôi đều đáp lễ. Tôi không lợi dụng bất cứ ai. Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho người khác vì điều này phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp.

Khi cảnh sát đến quấy rối chúng tôi (vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp), chồng tôi đã chặn họ ở cửa và không cho họ chụp ảnh. Ông ấy đã kể cho họ nghe về tất cả những việc tốt mà tôi đã làm và việc tôi đã dọn dẹp tòa nhà này như thế nào. Cảnh sát không còn gì để nói nữa và đã bỏ đi. Họ không còn đến quấy rối tôi nữa.

Một lần khác, một người hàng xóm bị bệnh nặng và con gái bà ấy đã gọi cho tôi. Tôi nói với bà ấy rằng: “Xin hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Người phụ nữ đó đã làm theo lời tôi, bà mau chóng hồi phục và không cần phải đến bệnh viện nữa.

Sư phụ luôn dõi theo chúng tôi, và Ngài bảo hộ những ai thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/490967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/13/225834.html