Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Sư phụ giảng:

“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Giảng Pháp tại Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Tôi xin kể câu chuyện về việc con trai tôi và cả gia đình cháu đã được thọ ích như thế nào từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi chỉ có một mụn con trai. Cháu làm thuê cho một công ty chuyên lắp đặt cửa nhựa lõi thép. Vào một ngày năm 2002, ông chủ lái một chiếc xe điện ba bánh chở cháu đi lắp cửa sổ. Vì xe không có chỗ ngồi nên cháu phải ngồi trên thùng xe, nơi chất đầy cửa nhựa thép. Khi đi đến giữa một con dốc, đột nhiên chiếc xe rung lắc rồi lật nhào, khiến con trai tôi bị văng xuống dưới gầm xe ba bánh.

Lúc đó, ông chủ vô cùng sợ hãi, vội vàng kéo con trai tôi ra khỏi gầm xe và định đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Khi con trai tôi cử động cơ thể, cháu không cảm thấy đau đớn, bị thương hay chảy máu ở đâu cả. Cháu nói: “Không cần đưa cháu đến bệnh viện đâu, chỉ cần đưa cháu về nhà là được, cháu không muốn làm phiền chú”. Và con trai tôi được đưa về nhà.

Ngày hôm sau, ông chủ lo lắng, lại tìm đến nhà tôi, bày tỏ rằng vẫn muốn đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Con trai tôi nói: “Không cần đâu ạ, nội tạng của cháu không bị đau, chỉ bị xây xát ngoài da chút thôi, không nghiêm trọng lắm”. Cháu nhất quyết không đến bệnh viện và cũng không đòi tiền bồi thường từ ông chủ.

Mặc dù con trai tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng cháu ủng hộ tôi tu luyện và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cháu hiểu chân tướng về cuộc bức hại, và chúng tôi biết rằng cháu đã được ban phước, chính là Sư phụ đã cứu mạng cháu. Nhân bài viết này, chúng tôi xin một lần nữa cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn!

Hồi trước, khi con trai tôi khoảng 26, 27 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Chồng tôi quanh năm đau ốm, thường xuyên phải khám chữa rồi dùng thuốc. Cả hai chúng tôi đều bị mất việc (sa thải). Lúc có việc còn kiếm được tiền, khi thất nghiệp thì chẳng có của ăn của để. Ngày nay, các cô gái trẻ tìm đối tượng yêu cầu điều kiện rất cao, muốn có nào là của hồi môn, nào là xe hơi, nào là nhà cửa. Gia đình tôi thì chẳng có gì, nhưng tôi rất bình thản và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi không hề dao động. Bởi vì trong tâm tôi có Đại Pháp, tôi không sợ bất kỳ khó khăn nào và cứ để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên.

Sau một thời gian, con trai tôi tìm được bạn gái qua giới thiệu. Cô gái đó không những không chê nhà tôi nghèo, không đòi hỏi của hồi môn, xe hơi hay nhà cửa, mà ngoại hình lại rất ưa nhìn. Quả là duyên trời ban. Mọi người đều nói rằng con trai tôi thật may mắn. Tôi nói, đây chính là nhờ phúc lành Đại Pháp ban cho.

Hai cháu kết hôn và sống với nhau hạnh phúc. Vợ chồng cháu sống cùng mẹ vợ và cũng được bà đỡ đần. Giờ đây, vợ chồng con trai tôi đã có xe, có nhà và có một cô con gái rất ngoan. Cuộc sống của chúng hạnh phúc và hòa thuận. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một gia đình đấm ấm và hạnh phúc!

Từ nay về sau, tôi sẽ tranh thủ thời gian để học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân thật tốt, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/2/491180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/28/226011.html

Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share