[MINH HUỆ 01-01-2025] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đức năm 2024 đã được tổ chức tại Berlin vào ngày 28 tháng 12 năm 2024. Hai mươi học viên đến từ Đức, Áo và Thụy Sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội. Họ chia sẻ về việc chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hằng ngày, làm thế nào để tu luyện tinh tấn, trợ Sư Chính Pháp và thực hiện lời thệ ước của mình. Nhiều người tham dự cho biết họ được khích lệ rất nhiều và đã tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân khi đối chiếu với chia sẻ của các học viên. Họ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để học hỏi lẫn nhau.
Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đức năm 2024 được tổ chức tại Berlin vào ngày 28 tháng 12 năm 2024.
Chia sẻ chân thành của các học viên đã khởi tác dụng truyền cảm hứng và khích lệ
Anh Alan, một phóng viên và giáo viên tiếng Anh, cho biết Pháp hội rất hữu ích: “Pháp hội giúp tôi nhận ra mình còn kém xa các học viên khác trong tu luyện, cũng như thấy được sự tinh tấn của họ. Tôi được truyền cảm hứng từ cách họ tận dụng thời gian.”
Anh rất ấn tượng với một học viên đã chia sẻ về cách cô ấy hướng nội để phủ nhận an bài của cựu thế lực và đánh thức mặt minh bạch của mình thông qua học Pháp. “Tôi ấn tượng về cách cô ấy vượt qua nghiệp bệnh. Cô ấy nhận ra rằng mình không nên để nó xảy ra vì cựu thế lực không có quyền bức hại chúng ta.”
Sư phụ đã điểm hóa cho cô ấy trong bài “Nói về Pháp” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), điều này khiến anh Alan đồng cảm. Anh nói: “Chúng ta có mặt minh bạch của mình. Việc chúng ta dùng mặt nào để học Pháp hay xử lý các vấn đề trong cuộc sống chính là thử thách đang diễn ra từng phút, từng ngày. Nếu niệm đầu tiên không đến từ mặt minh bạch của chúng ta, thì niệm đầu tiên đó là không đúng.”
Anh nhận thấy hầu hết các học viên lên đọc bài chia sẻ đều đã hướng nội. Hướng nội là điều quan trọng nhất khi chúng ta làm các việc, bao gồm cả việc tu luyện. Tuy nhiên, một số học viên nhận thấy việc hướng nội không hề dễ dàng. Họ đã không nhìn sâu hơn để xét xem tại sao điều đó không dễ dàng đối với họ. Anh nói: “Nếu chúng ta không học Pháp đầy đủ, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những điều bề mặt và không thể đào sâu những chấp trước thâm căn cố đế cũng như các nhân tố đằng sau những chấp trước đó. Như vậy, chúng ta chỉ có thể tu luyện một cách hời hợt mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã tu luyện tốt và tự xét bản thân – nhưng chúng ta chỉ đang tu luyện ở tầng bề mặt mà thôi.”
Anh Alan cho biết anh thường chỉ tu luyện một cách hời hợt. Anh rất trân trọng Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm này. “Tôi được truyền cảm hứng từ sự chia sẻ chân thành, sự tu luyện của họ, và cách họ đối đãi nghiêm túc với tu luyện.”
Anh Alan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2010. Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự chú ý của anh và anh nghĩ rằng môn tu luyện này chỉ dẫn cho con người trở nên tốt hơn. Dần dần, anh minh bạch nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra: “Trách nhiệm của tôi còn lớn hơn thế rất nhiều. Đây là một thời khắc lịch sử. Pháp Luân Đại Pháp sâu sắc hơn nhiều so với những gì tôi nhận ra lúc ban đầu. Khi tôi thực sự trở thành một phần trong đó, tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp quan trọng như thế nào đối với sinh mệnh của chúng ta. Tôi thấy rằng những việc thường ngày mà tôi đã dành quá nhiều thời gian vào đó thực ra lại quá nhỏ bé.”
Chúng ta nên bổ trợ cho nhau
Bà Sylvia đến từ miền Đông nước Đức và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Bà cho biết bản thân luôn cảm thấy như đang tìm kiếm một điều gì đó nhưng chưa thể tìm ra. Bà nói: “Tôi đã nghiên cứu về các tôn giáo và đọc rất nhiều sách. Đúng như Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã lãng phí thời gian và tiền bạc. Tôi thấy thân thể mình rối loạn cả lên, nhưng tôi không thể tìm thấy được lối thoát.”
“Tôi luôn tìm kiếm sự trợ giúp, trí huệ và một vị sư phụ, mong muốn này của tôi mạnh mẽ đến mức nó làm tôi chấn động mạnh mẽ. Một vài vị thầy của tôi đã xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng họ nhận ra rằng tôi không phải là đệ tử của họ.”
Bà đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện chia sẻ thông tin. “Tôi đã học các bài công pháp và bắt đầu tu luyện.”
Bà thấy việc tham dự Pháp hội rất hữu ích. “Phần chia sẻ của các học viên bao gồm rất nhiều chủ đề. Chúng ta rất khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung. Phối hợp và bổ trợ cho nhau là điều rất hữu ích.“
“Chúng ta cần chú ý đến cả những việc nhỏ.” Bà nói: “Tuy nhiên, đừng làm quá. Chúng ta cần nhìn nhận sự việc từ góc độ tổng thể và lý trí lý giải việc tu luyện. Chúng ta nên nhìn lại bản thân và hướng nội – điều này rất quan trọng.”
“Chúng ta nên chú ý nhiều hơn khi ở cùng các học viên, hoặc ngay cả với người thường. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta phải chứng thực Pháp và ở trong Pháp. Chúng ta không hoàn hảo nhưng phải cố gắng để trở nên hoàn hảo. Chúng ta phải quy chính bản thân trong Pháp.“
“Làm được điều này không dễ dàng. Khi ma nạn đến, chúng ta nên nhận ra rằng mình có những chấp trước lớn. Chúng ta nên biết ơn khi những chấp trước đó được phơi bày.” Bà tin rằng nếu chúng ta không nhận ra các chấp trước trong một thời gian dài, chúng ta có thể gặp các khó khăn hoặc nghiệp bệnh.
Trân quý sự hy sinh của các học viên khác
Tiến sĩ Robert đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm, ông cho biết những điều được đề cập tại Pháp hội cũng là những vấn đề mà nhóm học Pháp của họ thường gặp. Vì vậy, việc tham dự Pháp hội rất hữu ích. Ông cảm thấy Pháp hội đã truyền cảm hứng cho ông và ông cảm thấy rất thư thái. Ông rất vui vì Pháp hội lại được tổ chức ở Đức. Ông học được từ chia sẻ của các học viên rằng họ đã làm rất nhiều và hy sinh rất nhiều. Ông nói: “Đôi khi tôi nghĩ rằng mình đã làm rất nhiều rồi và không thể làm thêm được nữa. Tôi rất cảm động trước chia sẻ của các học viên, và cảm thấy xấu hổ về bản thân.” Ông hy vọng sẽ được đọc lại các bài chia sẻ của họ để có thể học hỏi thêm.
Ông cũng biết rằng các học viên đã hỗ trợ dịch các bài chia sẻ cho Pháp hội. Ông nói: “Thực ra, chúng ta không biết các dịch giả đã phải làm việc vất vả như thế nào. Họ đã làm việc đến phút cuối cùng, tôi rất trân quý sự phó xuất của họ.”
Các học viên được thụ ích từ những chia sẻ chân thành
Ông Michael Schoenberger đến từ Bavaria, miền Nam nước Đức, ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khoảng 20 năm trước. Khi đó ông vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Ông đã tham dự lớp học chín ngày xem video bài giảng sau khi đọc bài giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên một tạp chí. Nhiều thắc mắc của ông về nhân sinh đã được giải đáp. Ông muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi đó ông còn trẻ và muốn tận hưởng cuộc sống. Ông đã nghĩ đến khi mình 60 tuổi sẽ bắt đầu tu luyện.
Nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, ông không thể gác lại mong muốn tu luyện của mình. Khoảng 4-5 năm sau, ông đã quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Ông cảm thấy đặc biệt tốt và cho biết trường năng lượng tại Pháp hội rất thuần tịnh và có rất nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ. Các học viên đã buông bỏ chấp trước và nhân tâm của mình và đang bước trên con đường trở thành Thần. Một học viên đã chia sẻ cách cô ấy loại bỏ tâm oán hận đối với chồng, bạn bè của chồng và quản lý của mình. Ông rất ấn tượng với chia sẻ của cô ấy. “Cô ấy nói rằng cô ấy đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Cô ấy cũng gặp khó khăn về tài chính và cảm thấy cô đơn. Cô ấy đã gặp vô vàn khó khăn nhưng đã vượt qua tất cả, cuối cùng thoát khỏi tình trạng khó khăn đó. Mỗi người chúng ta đều trải qua khó khăn, và chúng ta đều có thể học hỏi từ chia sẻ của các học viên khác.”
“Học viên này đã làm tốt ba việc, đặc biệt là học Pháp và luyện công. Cô ấy đã buông bỏ bản thân, tu luyện chính mình, chia sẻ chân thành với các học viên khác, và nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các học viên khác. Tôi đã thấy được những thiếu sót của mình và biết mình phải làm tốt hơn nữa.”
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/1/487788.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/3/223395.html
Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.