Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-10-2024] Kính chào Sư phụ từ bi tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây gần 8 tháng. Chồng tôi đã tu luyện được 10 năm và tôi biết đến môn tu luyện này từ anh ấy. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện, tâm tính của tôi đã được đề cao và tôi hiểu sâu sắc hơn về mục đích làm người, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình với các bạn đồng tu.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã theo một tôn giáo và đi đến đền chùa mỗi ngày vì có rất nhiều ngôi đền trong thành phố nơi tôi sống ở Ấn Độ. Khi đến đền, tôi thường cầu nguyện để có một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc xin phù hộ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện để tu luyện lên cao tầng vì trong tôn giáo họ không dạy con người tu luyện.

Cha mẹ thường dạy tôi những giá trị của việc làm người tốt và cách sống để có một cuộc sống yên bình. Tôi đã trải qua quá trình lớn lên bình yên từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành và gặp phải một số vấn đề của tuổi dậy thì mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải đối mặt. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo tôi khi tôi gặp vấn đề khó giải quyết và luôn có người lạ giúp đỡ tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi kết hôn, tôi và chồng chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống và chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo tôn giáo đó. Nơi chúng tôi sống không có nhiều ngôi chùa và chúng tôi phải lái xe mất một hoặc hai tiếng đồng hồ để đến những ngôi chùa khác nhau. Điều này khiến việc chúng tôi đến chùa mỗi ngày hoặc thậm chí vào một buổi ngày thứ Sáu hàng tuần cũng trở nên khó khăn và chúng tôi chỉ đến chùa khi có thời gian. Chúng tôi thường cầu nguyện những điều chúng tôi mong muốn trong cuộc sống của mình. Trong một lần đến chùa, tôi và chồng đã có một trải nghiệm khó quên, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng các linh mục đang thực hiện các nghi lễ thờ cúng các vị thần khác nhau trong chùa, họ phàn nàn về nhau. Sau đó, chúng tôi luôn cảm thấy bầu không khí trong các ngôi chùa không còn thanh tịnh.

Sư phụ giảng:

“Vào thời mạt Pháp, hoà thượng trong chùa tự độ còn rất khó, huống là độ nhân.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trải nghiệm này đã tác động rất lớn đến đức tin của chúng tôi vào tôn giáo đó, và chúng tôi thường đặt câu hỏi về đức tin của mình vào tôn giáo này. Dần dần, chúng tôi không theo tôn giáo đó và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời về ý nghĩa của cuộc sống, mục đích làm người và lý do chúng ta tồn tại trên thế giới này.

Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài cho cả hai chúng tôi đắc Đại Pháp. Khi chúng tôi không còn tin vào tôn giáo đó nữa thì tư tưởng của chúng tôi sẽ được giải thoát khỏi tôn giáo đó và chuẩn bị cho chúng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi cũng không bảo là chư vị phải học Pháp Luân Đại Pháp của tôi; điều tôi giảng là một [Pháp] lý: [Nếu] chư vị muốn tu luyện [thì] chư vị nhất định phải chuyên nhất; nếu không [thì] chư vị hoàn toàn không thể tu luyện được. Tất nhiên nếu chư vị không muốn tu luyện, [thì] chúng tôi cũng không quản chư vị; Pháp là để giảng cho người tu luyện chân chính nghe; do vậy nhất định phải chuyên nhất; ngay cả ý niệm của công pháp khác cũng không được xen lẫn vào.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đây là một ân huệ Sư phụ ban cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà không bị can nhiễu bởi các ý niệm của tôn giáo mà chúng tôi từng đi theo trước đây.

Đắc Đại Pháp

Trong thời gian này, đồng nghiệp của chồng tôi đã chia sẻ thông tin về Đại Pháp và anh ấy đã kết nối được với một học viên lâu năm, sau đó học viên này đã dạy anh ấy các bài công pháp và cung cấp thông tin chi tiết về môn tu luyện. Sau khi tu luyện được một năm, chồng tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và khuyến khích tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và luyện công. Tôi đọc Pháp và luyện công cùng anh ấy bất cứ khi nào có thể. Khi đó, các con tôi mới 2 tuổi và 6 tuổi, và tôi không coi trọng việc tu luyện hơn việc quán xuyến công việc và gia đình. Tôi đọc Pháp và luyện công trong khoảng 6 tháng, nhưng tôi lại không thực sự tu luyện tinh tấn.

Tôi đã không hướng nội để tìm ra nguyên nhân can nhiễu tôi trong quá trình học Pháp và tôi cũng không cố gắng loại bỏ nghiệp lực tư tưởng. Sau đó, tôi đã ngừng học Pháp, luyện công và quay lại cuộc sống người thường là chăm sóc gia đình và tập trung vào công việc. Chồng tôi vẫn tiếp tục tu luyện và tôi đã hỗ trợ anh ấy bất cứ khi nào có thể để giúp anh tu luyện.

Quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi đã kể về những trải nghiệm của anh ấy và khuyến khích tôi tiếp tục trở lại tu luyện. Mặc dù tôi đã ngừng đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi vẫn luôn tin vào Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và tuân theo nhiều nhất có thể trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất kính trọng Sư phụ.

Cuối năm ngoái, tôi đã may mắn được xem bộ phim “Trở lại thành Thần” cùng gia đình và những thông điệp được chia sẻ trong bộ phim đã thức tỉnh phần biết của tôi. Tôi nhận ra rằng mình cần phải tu luyện tinh tấn và hoàn thành lời thệ ước tiền sử với Sư phụ. Trong bộ phim, một trong những nhân vật chính đã không vượt qua được các can nhiễu ngăn cản anh ta đến với Đại Pháp, và cuối cùng anh ta đã hủy hoại bản thân và thế giới của mình vì anh ta không tu luyện. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động và tôi hiểu rằng mình đang sống trong ảo tưởng nên không thể hiểu được nội hàm thâm sâu của Pháp dù mới trên bề mặt. Kể từ đó, tôi đã cố gắng học Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Tôi nhận thấy một sự khác biệt lớn so với trước đây về thể ngộ và trong việc học Pháp mỗi ngày, tôi hiểu được Pháp đang chỉ đạo tôi sống như thế nào và có thể giúp tôi không ngừng đề cao tâm tính.

Sự hòa thuận trong cuộc sống

Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự hòa thuận trong cuộc sống gia đình của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều có công việc toàn thời gian và vấn đề làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là một thách thức, vấn đề này thường nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng trong việc quán xuyến gia đình và nuôi dạy con cái. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đối xử từ bi hơn với nhau và có thể cùng nhau chia sẻ trách nhiệm mà không có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Ngay cả khi có mâu thuẫn phát sinh thì vấn đề cũng nhanh chóng được giải quyết, vì chúng tôi thảo luận dựa trên các Pháp lý và buông bỏ tự ngã.

Chúng tôi cũng chia sẻ về lợi ích của môn tu luyện với con cái và khuyến khích các con thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi có thể thảo luận về các tác hại do truyền thông xã hội và thế giới kỹ thuật số gây ra để giúp các con hiểu và tránh xa chúng. Chúng tôi học Pháp mỗi ngày, giúp nhau tìm ra những thiếu sót để tu sửa và đề cao tâm tính, thôi thúc bản thân trở thành người tốt.

Thụ ích từ việc tu luyện tại nơi làm việc

Tôi làm việc cho một công ty có tiếng và nằm trong danh sách Fortune 100, công việc của tôi thường phải làm với cường độ cao trong nhiều giờ. Đây là một môi trường làm việc đầy áp lực, và tôi phải trao đổi công việc với những đồng nghiệp rất nhạy cảm và rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Sau khi nghiêm túc tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể áp dụng các Pháp lý của Đại Pháp trong công việc hàng ngày và giảm bớt áp lực tại nơi làm việc. Tu luyện cũng cho phép tôi hướng nội và tìm ra các chấp trước vào danh lợi trong công việc. Trong các cuộc họp có phát sinh mâu thuẫn, tôi không còn đổ lỗi cho người khác mà thay vào đó là hướng nội để xem bản thân đã làm gì chưa tốt để xảy ra mâu thuẫn.

Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng thấu hiểu tại sao họ làm như vậy và đối xử từ bi với họ. Vì tôi vẫn đang trong quá trình tu luyện, nên không phải lúc nào tôi cũng có thể giữ được bình tĩnh và từ bi, đôi lúc tôi vẫn chưa làm được tốt. Nhưng Pháp thân của Sư phụ vẫn luôn coi sóc và chỉ dẫn tôi tuân theo các Pháp lý.

Gần đây, một đồng nghiệp từ thành phố khác đã đến văn phòng của tôi làm việc trong một thời gian ngắn. Tôi đã hỏi anh ấy liệu chúng tôi có thể đi ăn tối không, trước đây tôi chưa bao giờ đi ăn tối với các đồng nghiệp. Sau khi ấn định thời gian, tôi nhận ra rằng tôi nên tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho anh ấy.

Sau bữa tối, tôi đã dành một giờ để cung cấp thông tin chi tiết về Đại Pháp, giải thích về cuộc bức hại và chia sẻ trải nghiệm của tôi về những lợi ích của Đại Pháp. Thật ngạc nhiên, anh ấy rất muốn biết thêm về môn tu luyện này và cảm ơn tôi đã chia sẻ thông tin hữu ích. Trải nghiệm này cho thấy tầm quan trọng của việc hồng Pháp, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Khảo nghiệm trong tu luyện

Kể từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua một số khảo nghiệm về tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã vượt qua một số khảo nghiệm nhưng một số khác lại không vượt qua được. Khi tôi bắt đầu phát chính niệm, nghiệp lực tư tưởng liên tục xuất ra nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là xấu khiến tôi không thể tập trung. Tôi bắt đầu phủ nhận nghiệp lực tư tưởng và cuối cùng nó cũng biến mất, tạ ơn Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ nghiệp lực tư tưởng này.

Tôi cũng đã trải qua một khổ nạn trên thân thể, mắt bên phải của tôi đột nhiên bị sưng đỏ và rất đau. Tôi không thể nhìn thấy những thứ có màu sáng và tôi gặp khó khăn khi lái xe. Mắt tôi liên tục chảy nước và tôi không thể tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, đây là một quan khảo nghiệm lớn về tín tâm của tôi vào Đại Pháp. Các triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn, dù áp lực tinh thần rất lớn, tôi vẫn duy trì việc học Pháp mỗi ngày. Dần dần, chính niệm của tôi mạnh lên, tôi không còn để ý đến giả tướng nghiệp bệnh và tiếp tục duy trì sinh hoạt như bình thường. Sau một vài tuần, mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường và tất cả các triệu chứng đều biến mất. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.

Tôi còn rất nhiều chấp trước cần phải tu bỏ, chẳng hạn như chấp trước vào danh, tiền bạc, lợi ích cá nhân, tật đố và nhiều chấp trước khác. Hiện tại, tôi đang cố gắng loại bỏ chấp trước vào việc xem các video trên iPad, chấp trước này khiến tôi lãng phí rất nhiều thời gian. Sau khi hoàn thành công việc, tôi thường muốn thư giãn nên bắt đầu xem các video trên iPad và bị nghiện lúc nào không hay. Để cải thiện, tôi bắt đầu nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thay vì xem các video. Gần đây, tôi đã nghe được một bài chia sẻ của một học viên giúp mẹ mình tu bỏ chấp trước vào xem video. Tôi rất cảm động trước cách Sư phụ hướng dẫn tôi loại bỏ chấp trước này.

Từ khi quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người và tôi rất cảm động trước những nhận xét mà họ dành cho tôi. Hầu hết họ đều cho biết họ cũng đang tìm kiếm thông tin tương tự và chân thành cảm ơn tôi vì đã chia sẻ thông tin chi tiết với họ.

Tôi biết mình cần phải tu luyện tinh tấn và đi theo con đường Sư phụ đã an bài để có thể trở về nhà. Tôi thấy mình thật may mắn khi đắc được Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã không bỏ rơi con trong suốt những năm qua, tạ ơn Ngài vì tất cả!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Philadelphia năm 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/26/484270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/28/221396.html

Đăng ngày 15-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share