Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy sĩ

[MINH HUỆ 01-11-2024] Tôi cảm thấy việc viết một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thật khó khăn, rất nhiều quan niệm và chấp trước người thường đã ngăn cản tôi. Mùa Hè năm nay một điều phối viên đã hỏi liệu tôi có thể viết một bài chia sẻ không. Sáng hôm sau, tôi đã đọc được đoạn giảng Pháp này của Sư phụ:

“Các đệ tử trao đổi với nhau về cảm thụ và tâm đắc thể hội trong tu luyện là điều rất cần thiết” (Pháp hội, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra Sư phụ đang khuyến khích tôi chia sẻ. Tuy nhiên tôi nghĩ: “Mình tu luyện không tốt, có lẽ không nên chia sẻ”. Trên bề mặt dường như là tôi đang khiêm tốn nhưng niệm đầu này đến từ nỗi sợ mất mặt và sợ người khác đánh giá mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân và lo lắng về việc phơi bày nghiệp bệnh của bản thân: “Thậm chí bây giờ mình đã run rồi. Làm sao mình có thể lên khán đài đọc bài chia sẻ”. Tất cả những suy nghĩ ích kỷ này cho thấy những điều tôi cần phải buông bỏ.

Buổi biểu diễn Shen Yun tại Basel: Hoàn thành điều không thể

Thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2023, Shen Yun có buổi biểu diễn đầu tiên trong số bốn buổi diễn tại Basel. Tôi có một nhiệm vụ là đặt mua đá khô cho một hiệu ứng đặc biệt. Sau khi đá khô được chuyển đến, một đồng tu chịu trách nhiệm đã kiểm tra và nói rằng chất lượng không đủ tốt. Buổi diễn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình là trưởng bộ phận an ninh. Cảm giác hoan hỷ bắt đầu xuất hiện. Khoảng 10 giờ tối, một điều phối viên Shen Yun nói với tôi rằng người quản lý sân khấu yêu cầu tôi mua một lô đá khô mới trước trưa hôm sau cho buổi biểu diễn thứ hai, bởi vì lô đá khô hiện tại không tốt và không tạo được hiệu ứng sương mù trong khi biểu diễn.

Tôi đã bị sốc bởi vì điều này chưa từng xảy ra trước đây. Mọi người đều biết rằng việc mua một lượng lớn đá khô trong khoảng thời gian giữa tối thứ 6 và trưa thứ 7 là điều không thể, bởi vì tất cả các nhà máy sản xuất đá khô ở Thụy Sĩ đều làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 và họ không sản xuất thêm vào tối thứ 6 vì đá khô sẽ bị bay hơi.

Tôi ngay lập tức phủ nhận quan niệm người thường này. Tôi biết rằng khi ShenYun cần một lô đá khô mới tôi không nên từ chối và nói “ nhưng…”, hoặc hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy?” hay “Tại sao?” Tất cả các học viên tham gia hỗ trợ Shen Yun đều bắt đầu phát chính niệm.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, có vẻ chúng tôi sẽ có thể mua được đá khô từ một nhà cung cấp khí ga tự nhiên ở Thụy Sĩ. Nhà cung cấp này đã từng làm việc với chúng tôi trước đó. Trên trang web của họ có số điện thoại khẩn cấp 24/24, mặc dù đây không phải là trường hợp khẩn cấp về khí ga nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Khi đó đã 11 giờ đêm, tôi gọi điện và giải thích với người trực điện thoại về tình huống khó khăn mà chúng tôi đang gặp. Anh ấy đã hứa sẽ liên lạc với kỹ thuật viên và yêu cầu kỹ thuật viên gọi lại cho tôi.

Nửa giờ sau kỹ thuật viên gọi cho tôi và thông báo rằng “khá khó khăn” để có được đá khô vào sáng ngày hôm sau. Tôi lại giải thích cho anh ấy về Shen Yun và đối với chúng tôi việc mua được đá khô quan trọng như thế nào. Anh ấy nói anh ấy sẽ liên lạc riêng với đồng nghiệp của mình để cố gắng tìm được người làm đá khô cho chúng tôi. Tôi cảm thấy anh ấy thực lòng muốn giúp đỡ, chắc chắn sẽ có biện pháp. Tôi cũng đã gửi cho anh ấy đường liên kết đến trang web của Shen Yun. Một đồng tu khác đã thuê một chiếc xe tải để chở đá khô vào ngày hôm sau.

Sáng thứ 7 người kỹ thuật viên gọi cho tôi và thông báo một tin đáng kinh ngạc: Tình cờ họ đang có sẵn một lượng đá khô đúng như chúng tôi cần ở một nơi gần Basel. Một đồng nghiệp của anh ấy đang tới đó và sẽ đợi chúng tôi ở đó.

Khi một đồng tu đến lấy chiếc xe tải mà chúng tôi đã thuê, nữ nhân viên đã hỏi anh ấy có mã giảm giá không, anh ấy trả lời không có. Người nhân viên lại nói rằng anh ấy đang được giảm giá 50% và cô cũng không biết tại sao. Đá khô về đến nơi ngay trước buổi biểu diễn Shen Yun buổi chiều. Chất lượng đá khô rất hoàn hảo. Người quản lý của Shen Yun rất biết ơn.

Sư phụ đã giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trải nghiệm này cho tôi thấy con đường mà Sư phụ an bài cho tôi thật vĩ đại biết bao.

Tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp. Khi tôi thuận theo tự nhiên, phối hợp vô điều kiện với người điều phối, không có suy nghĩ phụ diện và nghi tâm thì con đường tôi đi sẽ luôn rộng mở. Ngay cả những người thường cũng chân thành muốn giúp đỡ chúng tôi và cảm ơn chúng tôi, họ tin rằng đó là điều họ nên làm.

Từ sự cố này tôi hiểu được tầm quan trọng của việc tín Pháp và buông bỏ chấp trước và nghi tâm. Khi hướng nội, tôi nhận ra đá khô không tinh khiết nghĩa là tôi thường có những suy nghĩ không chính, ví dụ như nghi tâm và tâm sợ thất bại. Sự cố lần này đã giúp tôi xóa bỏ một tầng chấp trước, thêm tín Sư tín Pháp, trân trọng bản thân và con đường tu luyện của mình.

Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi thuận theo tự nhiên trên con đường đã được an bài cho mình, mọi việc sẽ được xử lý dễ dàng. Đôi khi tôi rất chật vật để làm một việc, nhưng đó là bởi vì tôi nghĩ rằng mình phải chiến đấu hết mình để giành được nó hay để tiến lên. Thực ra hoàn toàn ngược lại. Buông bỏ và thuận theo tự nhiên mới thực sự là uy lực.

Tu luyện ở nơi công sở

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa tôi với một người quản lý vẫn khá căng thẳng. Cảm giác như chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau và có quan điểm hoàn toàn đối lập. Mãi cho tới gần đây tôi mới nhận ra rằng tôi là người duy nhất có thể thay đổi tình hình, tôi không nên thay đổi anh ấy, thay vào đó, tôi cần phải thay đổi và loại bỏ các quan niệm của bản thân. Sư phụ dạy chúng ta không nên hướng ngoại và nên hướng nội tìm.

Khi đọc về tâm tật đố trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi thấy mình cư xử giống như Thân Công Báo. Tôi cho rằng cấp trên của tôi không có kỹ năng và tôi giỏi hơn anh ấy. Mâu thuẫn bắt nguồn từ chính tâm tật đố của tôi. Khi tôi quy chính tư tưởng của bản thân, mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện đáng kể.

Có một cấp trên thiếu năng lực là một hảo sự. Đó là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Những suy nghĩ tiêu cực về anh ấy mà tôi đã ôm giữ và những chỉ trích mà tôi nói sau lưng anh ấy không phải là hành vi của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người có tâm tật đố. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm để phơi bày tâm tật đố của bản thân. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng rất biết ơn Sư phụ đã chỉ ra để tôi có thể loại bỏ nó.

Một vài vấn đề phát sinh gần đây đã giúp tôi nhận ra rằng khi ai đó khiến tôi buồn hay tức giận, đó là bởi vì tôi có vấn đề. Khi tôi bị động tâm, điều đó có nghĩa là tôi có cùng vấn đề hoặc chấp trước. Mọi người xung quanh tôi chính là những tấm gương phản chiếu quan niệm và chấp trước của tôi.

Chấp trước căn bản

Có lần một học viên đã đề cập đến một vấn đề trong tu luyện của tôi, rằng tôi đã không đột phá trong một thời gian dài. Anh ấy nói: “Có lẽ nó liên quan đến thái độ của bạn trong tu luyện”. Đây là một gậy cảnh tỉnh, khiến tôi phải suy nghĩ.

Sư phụ giảng:

“Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tại sao tôi lại trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp ? Tôi nhớ rằng mình đã coi Pháp Luân Đại Pháp là con đường để tôi và những chúng sinh mà tôi đại biểu trở về ngôi nhà của mình. Tất nhiên tại thời điểm đó, đó là một suy nghĩ thật đẹp nhưng nó xuất phát từ tâm ích kỷ, vị tư. Nói cách khác, tôi muốn rời bỏ nơi này và chỉ nghĩ đến việc kết thúc chịu đựng thống khổ. Động cơ khiến tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng cũng bị phơi bày. Tôi nghĩ tu luyện là làm những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự muốn thay đổi bản thân mình.

Tôi thể ngộ được rằng tu luyện không phải là bận rộn làm và hoàn thành các hạng mục Đại Pháp, mà là buông bỏ và đề cao tâm tính. Nói chính xác hơn, điều gì đã thúc đẩy tôi đi làm các việc Đại Pháp? Điều đó có xuất phát từ tâm thuần tịnh không hay để theo đuổi điều gì? Điều này giải thích tại sao tôi thấy khó khăn trong khi hoàn thành các việc, tôi đã không buông bỏ chấp trước của mình và chúng đã trở thành gánh nặng của tôi.

Tôi đã không muốn hay không đủ khả năng thay đổi bản thân nhưng tôi lại muốn người khác thay đổi. Chấp trước căn bản của tôi là níu kéo và bảo vệ cho cái tôi cũ của mình. Khi tôi từ chối thay đổi, tôi lại bắt đầu nghi ngờ rằng bản thân có đủ khả năng để thay đổi. Ngoài ra còn có tâm chấp trước vào an dật nữa.

Tôi đã nhận ra tâm an dật, nghi tâm, tâm sắc dục, tâm ham muốn, tâm danh, tâm ham muốn vật chất và tách chúng khỏi bản thân tôi, biết rằng đó không phải là một phần của tôi và chúng sẽ bị loại bỏ. Tôi phải tập trung vào thệ nguyện thật sự của tôi, đó là cứu chúng sinh bằng lòng từ bi và sự chân tu. Tôi đã chủ động loại bỏ những niệm đầu bất hảo, ví dụ như “Tôi không đủ tốt” hay “Tôi không đạt yêu cầu”. Những niệm đầu này đang cố gắng hủy hoại tôi.

Trong một thời gian dài, tôi đã cố gắng học Pháp mỗi buổi tối nhưng không thể duy trì được bởi vì mệt mỏi, vì công việc và nhiều thứ khác. Bây giờ tôi rất vui vì mình đã thiết lập được thói quen học Pháp buổi sáng trước khi đi làm. Tôi hy vọng đến một ngày tôi có thể làm điều tương tự với việc luyện công bởi vì tôi vẫn chưa thường xuyên luyện công vào các buổi tối.

Cảm nhận được sự từ bi từ các đồng tu

Phần bên phải của cơ thể tôi đôi lúc bị run, cách xử lý nghiệp bệnh này đã bộc lộ ra nhiều chấp trước của tôi: nghi tâm, tâm lo sợ bản thân làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đại Pháp. Những quan niệm này đã trở thành chướng ngại mà tôi đã tạo ra cho bản thân và ngăn cản tôi tham gia các hoạt động Đại Pháp. Trong suốt thời gian này, tôi đã chứng kiến sự thiện lương và lòng từ bi của các đồng tu, điều này khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi chưa hề một lần nghe thấy ai nói: “Tốt nhất là bạn không nên tham gia hoạt động này”.

Con xin cảm tạ sự bảo hộ của Sư tôn trên suốt chặng đường để con có cơ hội làm tốt hơn, chân chính tu luyện và hoàn thành thệ ước của bản thân. Bởi vì tôi thường hay sắp đặt chướng ngại cho bản thân nên tôi muốn nhắc nhở bản thân mình theo lời Sư phụ giảng:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Những chia sẻ của tôi dựa trên thể ngộ hiện tại của bản thân, xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp với Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại, xin cảm ơn các đồng tu.

(Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm năm 2024 tại khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/1/484448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/2/221468.html

Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share