Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2020] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Đỗ Trà Liên
Tên tiếng Hán: 杜茶莲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Thành phố: Nam Xương
Tỉnh: Giang Tây
Nghề nghiệp: Nhân viên Khách sạn Giang Tây
Ngày mất: 12 tháng 12 năm 2020
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 9 năm 2019
Nơi bị giam cuối cùng: Đồn Công an Bách Hoa Châu

Bà Đỗ Trà Liên ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 sau khi trải qua nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Đỗ bị bắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2002 sau khi bị một đồng nghiệp tố cáo bà đưa cho anh ta một đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Cấp trên của bà cũng buộc bà phải nộp lại sách về Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Công an đột kích nhà bà Đỗ vào năm 2005 và tịch thu sách Pháp Luân Công và bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Đỗ lại bị bắt vào tháng 6 năm 2006 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ giam bà tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương trong một tháng.

Hơn 20 công an và nhân viên ủy ban khu dân cư xông vào nhà bà Đỗ vào tháng 11 năm 2006. Họ khiêng bà từ tầng sáu xuống và đưa bà đến một trại tẩy não bằng xe công an. Mặc dù bà đã trốn thoát được vào ngày hôm sau, bà vẫn buộc phải sống xa nhà trong hai tháng. Khi bà trở về nhà, chỗ làm việc đã sa thải bà.

Bà Đỗ tiếp tục bị nhắm đến trong một buổi gặp mặt với các học viên địa phương vào ngày 13 tháng 5 năm 2015. Công an đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn ngắn gọn rồi thả bà ra. Ngay sau đó, công an lại gọi cho bà. Khi bà từ chối trả lời cuộc gọi, họ đã đến nhà bà để bắt bà. Bà từ chối mở cửa và công an đã quay sang hàng xóm của bà để hỏi họ về tình hình của bà. Đến buổi tối, bà Đỗ rời khỏi nhà và ở bên ngoài trong tám ngày để tránh bị quấy rối.

Bà Đỗ bị bắt thêm ba lần nữa vào tháng 9 và tháng 11 năm 2018, cũng như tháng 9 năm 2019. Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại đã gây tổn hại đến sức khỏe của bà. Bà bị ốm nặng với chứng đau nhức toàn thân ngay sau lần bị bắt gần đây nhất. Bà không thể ăn hoặc ngủ ngon giấc. Sau một năm vật lộn với sức khỏe suy yếu, bà qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Bà ra đi để lại chồng và con trai.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223635.html

Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share