Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại New York
[MINH HUỆ 09-02-2025] Nhớ hồi mới đến Mỹ, tôi đã mở tài khoản Facebook và Twitter, hệ thống đã tự gợi ý thông tin liên lạc của một số đồng tu. Sau khi tôi kết bạn, hệ thống lại bắt đầu gợi ý càng nhiều tài khoản trông như là đồng tu. Rất nhanh, số bạn bè của tôi đã tăng lên vài nghìn người, hơn nữa lại được kéo vào các nhóm với danh nghĩa hồng Pháp hoặc giao lưu, thành viên lên đến hơn 2.000 người.
Khi ấy, giao lưu trong nhóm gần như đều là các bài viết được lưu truyền giữa đồng tu với nhau. Thế nhưng, sau này khi trong nhóm xuất hiện nội dung bôi nhọ Đại Pháp, thậm chí còn được ghim lên đầu. Tôi phát hiện vẫn còn một số đồng tu qua lại với đặc vụ, lạn quỷ. Lúc này, tôi chợt hiểu ra rằng, những nhóm này có thể là do đặc vụ, lạn quỷ lập ra, hoặc do đồng tu làm ra, nhưng đã bị đặc vụ, lạn quỷ lợi dụng. Tôi cũng ngộ rằng, giảng chân tướng trên mạng xã hội không nên nhắm vào đồng tu, vì đối tượng giảng chân tướng nên là con người thế gian, chứ không phải đồng tu. Đồng thời, giao lưu và chia sẻ càng không nên tiến hành qua mạng xã hội, càng không thể công khai đàm luận chuyện giữa đồng tu với nhau trên mạng xã hội, như thế không có chỗ tốt gì cả.
Sau này, tôi đã xóa tất cả các nhóm bạn đồng tu, và thoát khỏi các nhóm lấy danh nghĩa “giảng chân tướng” hay “giao lưu”.
Nửa năm trước, có người thấy tôi giảng chân tướng trên Twitter thì nói với tôi: “Chị thật biết cách giảng, tôi đưa chị vào một nhóm Telegram nhé, ở đó có đồng tu và đội quân năm xu, chị có thể vào đó giảng chân tướng cho họ.” Khi ấy, tôi vì hiếu kỳ mà vào nhóm. Thế nhưng, vừa vào nhóm thì phát hiện, trong nhóm này có đến mấy nghìn người, tràn ngập các tài khoản bôi nhọ Đại Pháp, công kích Sư phụ, nội dung đầy rẫy những lời lẽ dơ bẩn. Tuy cũng có người “giảng chân tướng”, nhưng đây rõ ràng là hang ổ tà ác.
Tôi lập tức thoát ra, cũng ngộ rằng, chính vì mình vẫn còn tâm tranh đấu và tâm hiếu kỳ, nên mới bị ma lợi dụng, khiến đặc vụ, lạn quỷ kéo tôi vào nhóm. Thực ra, những nhóm thế này không phải là nơi để chúng ta cứu người, mà là muốn hủy hoại chúng ta.
Tôi hiểu rõ, thoát khỏi những nhóm này không phải vì sợ hãi, cũng không phải thiếu tâm từ bi, mà vì bản chất của những nhóm này là cạm bẫy mà đặc vụ, lạn quỷ cố ý thả độc, quấy nhiễu những ai nghe, nhìn. Ở lại trong nhóm này không chỉ lãng phí thời gian, mà còn có thể khiến tà ác đắc ý. Chúng ta nên dùng tinh lực cho các hạng mục Đại Pháp, nơi có thể chân chính phát huy được tác dụng, còn những nhóm này căn bản không phải là nơi để giảng chân tướng.
Những nhóm này chính là hang ổ hắc ám của tà ác, tà ác sẽ cưỡng ép bạn đọc những bài vở hay nội dung bôi nhọ Đại Pháp, những thứ này giống như sách khí công phụ thể, chỉ cần xem một chút, độc tố của tà ác sẽ có thể thẩm thấu vào trường không gian của bản thân. Những người bị ảnh hưởng, tà ngộ, phần lớn là vì tâm hiếu kỳ hoặc tâm háo thắng quấy phá, cho rằng bản thân có thể phân biệt thật giả, kết quả bị nhồi nhét quá nhiều quan điểm tà ác, cuối cùng bị mê lạc.
Gần đây, có những tay sai tà ác công khai phỉ báng Đại Pháp trên mạng. Kỳ thực, mấy năm trước, người này đã biểu hiện ra những dấu hiệu bất thường, như thể còn bao trùm cả Đại Pháp. Đệ tử chân tu vừa nhìn, liền thấy rõ vấn đề này.
Đối diện với tình huống này, cách làm đúng đắn là không quan tâm, thậm chí đến tiêu đề cũng không xem. Thế nhưng, vẫn có những đồng tu vì tâm có bất mãn, hiếu kỳ hoặc thích những thứ náo nhiệt nên mới chú ý, theo dõi, thậm chí biện luận cho nó, kết quả ngược lại còn giúp cho tà ác tăng sức ảnh hưởng. Có đồng tu sau đó đã bước sang phía phản diện, có người trong bất tri bất giác đã bị tiêm nhiễm độc tố, không chừng lúc nào đó sẽ nhảy ra can nhiễu chính mình.
Kỳ thực, Sư phụ đã để lại hình thức giao lưu tu luyện cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta, gồm nhóm học Pháp giao lưu lớn, nhỏ, cho đến Pháp hội. Ngoài ra, Sư phụ còn dạy chúng ta: “Vấn đề trọng đại nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net” (Bài của Ban Biên tập Minh Huệ: Kinh văn mới chính thống thứ hai từ sau ngày 22 tháng 7 sẽ được công bố trong vài ngày tới). Mà một số trang web hoặc nhóm mang tính diễn đàn vì dễ bị đặc vụ lợi dụng, nên không nên tham gia, càng không thể biến đổi hình thức mà lập ra. Đặc biệt là mấy năm nay có những nhóm Signal có đến mấy trăm người, nếu không phải công cụ cần thiết để trao đổi trong hạng mục, mà còn cần kiểm soát thật nghiêm ngặt, thực ra đều không nên tồn tại. Những nhóm này không chỉ dễ bị lợi dụng, mà còn tồn trữ thông tin liên lạc của lượng lớn học viên, một đặc vụ hễ vào nhóm là có thể dễ dàng thu thập được toàn bộ thông tin.
Gần đây, hạng mục truyền thông xảy ra một số vấn đề, có học viên khi gặp vấn đề hoặc khi gặp sự việc nào đó khó phân biệt thật giả, rồi cảm thấy hoang mang, thì không chọn cách đi học Pháp, cũng không phản ánh lên Phật Học Hội, hoặc phản ánh xong mà không nhận được kết quả như ý, thì bắt đầu đi khắp nơi truyền bá nội dung chưa được xác minh, thậm chí cố ý kéo người vào nhóm lớn trong ứng dụng nào đó, hoặc truyền đi trong các nhóm đồng tu. Nói nào là “thảo luận giao lưu”, thực chất là để biểu đạt quan điểm của bản thân, thậm chí truyền bá “tin tức công khai” hoặc “tin tức bùng nổ”.
Sau khi kinh văn Sư phụ được công bố, có vẻ như mọi người đã tạm thời tĩnh lại. Tại đây, tôi thật lòng muốn hỏi đồng tu:
Khi bạn thấy những sự việc này, chẳng phải là tâm thích náo nhiệt, không ngại làm lớn chuyện, thích xem điều mới lạ sao? Hay là sợ đắc tội với đồng tu, nên biết rõ là không đúng mà cũng không dám chỉ ra? Hay là biết rõ những “nhóm giao lưu giữa các đồng tu” mồm năm miệng mười này căn bản không đúng với Pháp, nhưng hễ thấy nhóm là vào, vào rồi cũng không thoát ra nữa? Sau đó khi hỏi đến thì nói: “Tôi chẳng nói câu nào cả”, “Họ nói gì tôi cũng không xem”, “Tôi đã thoát ra rồi”, cứ như không liên can gì đến bản thân vậy?
Hay là đến giờ cũng không ngẫm xem mình có đang thêm dầu vào lửa, có hành vi phát tán thông tin, không tìm kỹ ở bản thân xem tâm thái nào khiến mình làm như thế?
Đồng tu nào tích cực tham gia vào đó, đến giờ vẫn cố chấp cho rằng mình đã làm rất nhiều việc cho tu luyện và phản bức hại, kiên định tin tưởng rằng cách làm của mình không có sai, đọc kinh văn của Sư phụ cũng không cảm thấy như đang nói về mình, hoặc vẫn cứ không phục, thì chúng ta thật sự cần phải tĩnh tâm xuống, học Pháp thật tốt.
Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải thời thời khắc khắc nhớ mình là người tu luyện, chiểu theo lời dạy của Sư phụ để giải quyết vấn đề, có trách nhiệm duy hộ tốt Đại Pháp và hạng mục Đại Pháp. Nếu như phát hiện người phụ trách hạng mục có vấn đề, thì cần mở rộng tâm mà giao lưu với đồng tu, gặp mặt mà nói rõ sự việc. Dù sao thì trong hoàn cảnh ở nước ngoài, chúng ta cũng không phải trực tiếp đối mặt với cuộc bức hại của Trung Cộng, người phụ trách nếu có vấn đề đi nữa thì cũng không bắt cóc, bức hại chúng ta. Hoặc là, sau khi học Pháp tập thể xong, có thể đưa ra chia sẻ một cách bình hòa và lắng nghe nhau, lý giải bất cứ sự việc gì trên cơ điểm tu luyện. Cũng có thể thử phản ánh lên Phật Học Hội, tìm kiếm sự giúp đỡ; dù không nhận được kết quả như mình mong muốn, thì cũng nên tìm ở bản thân thử xem có phải mình dụng tâm không chính, cách thức phải chăng có vấn đề gì.
Đồng thời, một hạng mục lớn như thế, đổi một người quản lý mới nào khác đều có thể động chạm đến tâm người thường của một số người, người phụ trách mới cũng cần rèn luyện. Nếu mỗi người đều có thể tu tốt bản thân, làm tốt công việc ở vị trí của mình, thì hạng mục tự nhiên sẽ giảm bớt sóng gió và tổn thất.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/9/490507.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/12/225443.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.