Bài viết của đệ tử Đại Pháp đại lục

[MINH HUỆ 09-02-2025] Mấy hôm nay, sau khi đọc hai bài viết “Cũng nói về lẽ thường” và “Thông báo” ngày 6 tháng 2 đăng trên trang Minh Huệ, tôi cũng muốn bàn về trải nghiệm và nhận thức của bản thân.

Bên cạnh tôi cũng có những người tu luyện đắc Pháp từ trước “ngày 20 tháng 7” như thế. Đặc điểm biểu hiện cũng rất giống, chẳng hạn như thích làm “việc lớn”, cảm thấy mình là nhân tài kiệt xuất, không có gì là không hiểu được, thích chỉ đạo người khác, cảm thấy bản thân rất khá, tự cho rằng uy đức do mình kiến lập đã quá nhiều rồi.

Còn có rất nhiều cái gọi là hạng mục được Sư phụ điểm hóa trao quyền cho. Như có người tự nói Sư phụ trao quyền cho anh ta nghiên cứu “hạt giống”, cho rằng đây là “lương thực tương lai” được giảng trong Pháp. Có người nói phần lớn những bài tâm đắc thể hội đăng trên Minh Huệ, Chánh Kiến là không phù hợp với Pháp, bản thân cần làm trang web khác để chỉnh lý một lượt các bài tâm đắc thể hội trên Minh Huệ và Chánh Kiến, mục đích là để giúp chỉnh thể đề cao. Có người nói gì mà mình đã gián tiếp “cứu được toàn bộ người Trung Quốc”. Có người tự học Pháp rồi ngộ ra rằng “chủ thể” của đệ tử Đại Pháp tương lai ở Ấn Độ, vì lý do là Thích Ca Mâu Ni được sinh ra tại Ấn Độ. Có người vì “tự ngã” quá mạnh mà không bỏ, bị Trung Cộng bức hại mấy năm vẫn không tỉnh ngộ, còn nói bản thân không hối hận, trong ngục tù vẫn đề cao được, ý tứ biết ơn mấy năm bị bức hại ấy, không có mấy năm ấy thì không đề cao nổi.

Còn có vấn đề về phương diện kinh tế. Có người kể với đồng tu rằng, hồi bức hại vào năm 1999 ấy, người ấy đã ngộ ra từ Pháp rằng, bản thân anh ta có thể tham gia thời kỳ chính Pháp, mà không tham gia cũng được. Nếu như anh ta chọn không tham gia vào thời kỳ chính Pháp sau bức hại năm 1999, thì đồng tu kia và tôi sẽ không đắc Pháp, cũng không trở thành người tu luyện trong thời kỳ chính Pháp được.

Còn nhiều điều nữa, nhưng thôi không viết ra đây. Vị đồng tu này, lời nói và suy nghĩ đều không ở trong Pháp, mà mãi vẫn không nhận ra. Còn tôi, vì tôi cùng một đồng tu khác được đồng tu này dẫn dắt mà đắc Pháp, thế nên rất nhiều việc là vô cùng tin tưởng vị đồng tu này. Ban đầu, tôi cũng không có nhận thức mấy về Pháp, cũng chưa biết tu. Sau này gặp chuyện, tôi mới cảm thấy như vậy cực kỳ không phù hợp với Pháp, rồi mới nhận thức ra được.

Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh trí huệ càng lớn thì lại càng cho rằng mình xuất sắc, nhưng sinh mệnh có trí huệ càng lớn thì ở trong tầng của chúng cũng có chân tướng chúng không thấy, [khi] dấy khởi bất kể niệm gì đối với sự việc Chính Pháp thì đều có ảnh hưởng to lớn đến chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi II)

“Cơ điểm của quá khứ là ‘vị tư’, còn hết thảy những gì Đại Pháp tạo nên đều là không ‘chấp ngã’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Từ Pháp, cá nhân tôi lý giải rằng: Một trạng thái mà tất cả các sinh mệnh trong cựu vũ trụ cùng có là: đều thấy bản thân “xuất sắc”. Nhưng hết thảy những gì Đại Pháp thành tựu, cũng chính là hết thảy những gì của vũ trụ mới, là do Pháp tạo thành, căn bản sẽ không cảm thấy mình thật “xuất sắc” được, mà là “vô tư vô ngã”, là “vị tha”.

Nhân đây, tôi lại lần nữa khuyên đồng tu ấy, cũng như những đồng tu nào có vấn đề như thế, hãy tự ngẫm xem, những điểm hóa kia (giấc mơ cũng vậy, nhìn thấy qua thiên mục cũng vậy), cuối cùng, ngoài giả tướng “xuất sắc” được phóng đại và bành trướng kia, thì còn có gì nữa? Những sinh mệnh bất hảo của cựu vũ trụ chỉ biết dùng cái này để ngày càng “thổi phồng” tự ngã của bạn, nuôi lớn cảm giác “rất xuất sắc” của bạn, khiến bạn tu không thành; còn điều Sư phụ làm là khiến những sinh mệnh của vũ trụ cũ, thông qua học Pháp mà dung luyện thành không còn chấp trước vào tự ngã nữa, mà thành những sinh mệnh vị tha.

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người không thấy đây là khi mạt hậu phơi bày ra những người không tu, giả tu, không thực sự dụng tâm tu luyện sao? Không cảm thấy mạt hậu cứu thế nhân, đồng thời cũng đang thanh lý nội bộ Đại Pháp sao?” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Thực ra, hãy tự nghiêm túc suy ngẫm xem, cái “xuất sắc” hư ảo kia so với việc đời đời kiếp kiếp chịu khổ nhiều như thế để đắc được Pháp này, cuối cùng đời này kiếp này làm tròn thệ ước thì thực sự có còn quan trọng đến vậy nữa chăng?

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/9/490563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/13/225466.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share