Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2025] Mấy ngày trước, khi lần đầu tiên đọc bài “Phỏng vấn đặc biệt: Sư phụ của chúng tôi” đăng trên Minh Huệ, tôi đã bật khóc, tôi thật sự rất buồn. Tôi thấy bản thân đã không tu luyện tốt, gây phiền hà cho Sư phụ. Khi đọc lại bài viết, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Sự hổ thẹn bao trùm lấy tôi, tôi tự trách và cảm thấy hối hận. Thật hổ thẹn cho học viên Pháp Luân Đại Pháp, khi mà Sư phụ đang phải đối mặt với công kích của thế nhân và Ngài phải tự mình đứng ra giải thích với những người công kích kia.

Trong giảng Pháp tại Chiacago tháng 6 năm 1999, một học viên đã hỏi Sư phụ:

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ, khi Giê-su sắp bị đóng đinh vào cây thập tự giá, các đệ tử của Ông đang làm gì? Xin Sư phụ chuyển lời cho thế nhân và thiên thượng, đệ tử Đại Pháp chúng con tuyệt đối không cho phép sự việc như vậy xuất hiện.

Sư phụ: (Vỗ tay nhiệt liệt) Cảm ơn mọi người! Người tu luyện không bị tư tưởng của người thường dẫn động, mọi người đều là người tu luyện. Tôi cảm ơn cái tâm này của mọi người đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ, tôi đều biết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Nam nước Mỹ).

Hai mươi sáu năm đã trôi qua và giờ đây một cựu học viên đã phản bội Sư phụ. Sư phụ phải bảo vệ các đệ tử của Ngài và đối mặt với người thường. Các học viên cần chịu trách nhiệm cho những gì Sư phụ đang chịu đựng–nếu trạng thái tu luyện của chúng ta đủ theo kịp tiến trình Chính Pháp, thì điều này có thể đã không xảy ra. Con xin thành tâm tạ lỗi với Sư phụ.

Tôi biết chút ít về cuộc sống thường ngày của Sư phụ khi tôi bắt đầu tu luyện vào những năm tôi 20 tuổi. Tôi chưa từng gặp Sư phụ và những học viên tôi biết cũng chưa từng gặp. Có lần, tôi nghe nói về cuộc sống Sư phụ qua lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền đã dùng xe buýt để cưỡng chế đưa học viên tới các trường học để xem video phỉ báng Sư phụ. Tôi đã không xem đoạn video đó nhưng có thoáng liếc nhìn màn hình trong vài giây. Đoạn video nói rằng Sư phụ đã sống trong biệt thự và chiếu cảnh một căn phòng có chiếc sofa lớn sang trọng. Lúc ấy tôi còn trẻ và không biết thủ đoạn tà ác mà ĐCSTQ dùng để lừa dối công chúng ra sao, nên tôi đã tin lời tuyên truyền đó. Tôi rời khỏi trường học đó, cảm thấy vui vẻ và yên tâm, vì tin rằng Sư phụ đang sống tốt, vậy là đủ, còn mọi thứ khác tôi không quan tâm.

Chớp mắt 1/4 thế kỷ đã trôi qua, và tôi vẫn hồ đồ, vẫn nghĩ rằng Sư phụ đang sống cuộc sống sung túc ở Mỹ, hay chí ít là không quá tệ. Tôi nghĩ rằng các học viên nước ngoài có nhiều tiền hơn, tin rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp là khác nhau, và Sư phụ chỉ cần dùng “ngôn truyền” (truyền dạy bằng lời nói) không phải “thân giáo” (tự mình làm gương), và tôi cũng tin rằng bản thân đã làm tốt ở một số phương diện. Bài phỏng vấn đặc biệt này đã giúp phá vỡ niềm tin sai lầm này của tôi.

Trong bài viết Sư phụ đã nói: “Tôi đã nói với cha mẹ chúng rằng, tôi muốn trao lại cho các vị đứa con tốt nhất…”

Sư phụ đã tận tình chăm sóc con cái của học viên, nhưng khi Ngài bảo học viên đi cứu nguời–-những người đã từng là người nhà của Ngài, thì tôi lại không làm.

Trong vài năm qua, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng do thiên tai và nhiều học viên đã ra đi, xe cứu thương liên tục hú còi, những cảm xúc hỗn loạn của xã hội không biết khi nào sẽ bùng phát… Đã mất quá nhiều mạng người rồi, tôi tự hỏi có bao nhiêu trong số họ đã bị diệt ở trong các không gian khác, và có bao nhiêu trong số họ đáng lẽ đã được chúng ta cứu. Giờ đây tà ác thậm chí còn dám, và có thể, công khai công kích Sư phụ. Học viên chúng ta chắc chắn đã chưa tu luyện tốt, trong đó có tôi.

Tôi phải làm sao đây? Chính Pháp chưa kết thúc. Tôi hối hận rồi! Phải làm sao đây? Tôi cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và suy nghĩ kỹ xem cần phải làm gì tiếp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/9/488125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223605.html

Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share