Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2025] Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996 và hiện nay đã ngoài 80 tuổi. Tôi xin chia sẻ một bài học gần đây trong tu luyện của mình.

Tôi đã có một giấc mơ về một học viên mà tôi quen biết, người vừa mới qua đời gần đây. Ông ấy chỉ mới ngoài 50 tuổi và là một học viên rất tinh tấn. Ông ấy thường xuyên liên lạc với các học viên địa phương và giúp đỡ những đồng tu cao tuổi chúng tôi trong nhiều hạng mục.

Khi tôi đến thăm ông ấy vào một thời gian ngắn trước lúc ông qua đời, ông ấy trông rất gầy và kiệt quệ. Vào ngày ông ấy qua đời, vợ ông ấy, cũng là học viên, đã nhờ tôi đến gặp ông. Chúng tôi khuyên ông ấy hãy phủ định sự bức hại của cựu thế lực và phát chính niệm hỗ trợ cho ông ấy.

Cuối cùng ông ấy đã qua đời. Cái chết của ông ấy không chỉ để lại nỗi đau xót cho gia đình ông, mà còn gây ra sự dao động lớn trong các học viên.

Trong giấc mơ, học viên này đã nói với tôi rằng một chân của ông ấy bị mắc kẹt trong vũng bùn nhưng bây giờ đã rút ra rồi. Sau đó, ông ấy quay người và rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và ốm yếu của ông ấy, tôi cảm thấy một nỗi buồn khôn tả. Lúc đó, tôi nhận thấy gót chân phải của ông ấy dính đầy bùn, và điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là phần trước của chân phải ông ấy đã biến mất.

Tôi đã cố gắng lý giải giấc mơ này và nhìn thấy rằng một số học viên cũng đang “mắc kẹt” trong tu luyện của họ. Dần dần qua thời gian, họ đã trở nên giải đãi trong tu luyện. Truy cầu sự thoải mái và an nhàn, họ thường xuyên chơi điện thoại và mua sắm trực tuyến. Sau này, tôi được biết rằng trước khi học viên đó qua đời, ông ấy đã nghiện điện thoại trong một thời gian rồi, gây ra can nhiễu đến việc học Pháp và luyện công của bản thân.

Bài học thương tâm về cái chết của học viên kia đã làm chúng tôi thức tỉnh, nhận ra rằng việc này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng tôi. Một thời gian trước, tôi từng bị bức hại, nhưng sau khi hướng nội và quy chính bản thân kịp thời, tôi đã vượt qua được dưới sự giúp đỡ của Sư phụ Lý.

Nếu như không bước vào tu luyện Đại Pháp thì tôi đã qua đời từ lâu, dựa trên tình trạng thể chất của tôi trước khi tu luyện. Tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm chấp trước chưa được loại bỏ và điều này đã can nhiễu đến làm ba việc, đặc biệt là đối với giảng chân tướng và cứu người thì tôi thực hiện rất kém.

Thời gian đang sắp hết và tôi vẫn đang chật vật để đuổi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi quyết tâm phải bù đắp cho khoảng thời gian bị mất và tu luyện bản thân tinh tấn.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/4/490357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/12/225452.html

Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share