Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-01-2025] Mới đây, khi đọc bài chia sẻ của một đồng tu, tôi thấy có nhắc đến việc Sư phụ lần đầu tiên đưa ra khái niệm “chấp trước căn bản” trong bài kinh văn “Tiến đến viên mãn” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi đã tu luyện được 29 năm, vậy mà chưa từng nghiêm túc tìm “chấp trước căn bản”, cũng chưa lần nào giao lưu chia sẻ thể ngộ sâu với các đồng tu về chủ đề này. Vì thế, tôi đã đọc lại bài kinh văn “Tiến đến viên mãn”.
Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi, tôi đã nhận ra được tính nghiêm trọng của việc không buông bỏ chấp trước căn bản. Vậy là tôi bắt đầu hướng nội tìm, muốn tìm ra chấp trước căn bản và trừ bỏ nó. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã tìm ra chấp trước căn bản khi mới bước vào tu luyện: tôi cho rằng Đại Pháp có thể chữa bệnh, có thể có được thân thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.
Sau nhiều năm tu luyện, tôi cũng dần quên đi chấp trước căn bản ban đầu. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi hết lần này tới lần khác, và tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của thân nhẹ nhàng vô bệnh. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi chưa từng uống thuốc hay tiêm. Có nhiều lần xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, nhưng tôi đều vượt qua nhờ tín tâm vững vàng vào Đại Pháp và Sư phụ.
Một hôm, trong lúc đả tọa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: một dải lụa trắng tinh trên không trung từ từ bay xuống trước mặt tôi, tôi nhìn thấy rõ ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi ngộ ra rằng mình là một đệ tử đã ký thệ ước với Sư phụ, mục đích căn bản của việc tu luyện Đại Pháp là hoàn thành thệ ước của bản thân: trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Suy nghĩ ban đầu của tôi khi mới bước vào tu luyện là sai, hoàn toàn là vị tư, vì sức khỏe và tuổi thọ. Hôm nay, tôi phơi bày nó ra, giải thể nó và loại bỏ nó từ gốc rễ.
Sư phụ giảng:
“Nếu như chư vị thật sự có thể trong tu luyện mà vứt bỏ chấp trước căn bản kia của con người, thì ma nạn tối hậu này đã không tà ác đến như vậy.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi tin rằng việc chúng ta chưa bỏ được chấp trước căn bản đã thúc đẩy trường ma nạn leo thang tới cấp cuối cùng. Khi Sư phụ giảng cứu người rất khó, tôi lý giải rằng bao gồm cả đệ tử Đại Pháp trong đó.
Sư phụ cũng giảng:
“Phật giáo trong lịch sử gặp phải Pháp nạn, Cơ Đốc giáo bị 300 năm bức hại, chư vị tưởng rằng đó đều là ‘tà ác’ thắng ‘chính’ ư? Không phải, mà là Thần đang lợi dụng sự điên cuồng của tà ác để viên mãn đệ tử của họ, viên mãn người của họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là một lạp tử của Đại Pháp. Pháp nạn chính là ma nạn của đệ tử Đại Pháp và chúng sinh. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi vô lượng đã vì chúng sinh, vì các đệ tử mà gánh chịu ma nạn cự đại, tiêu giảm nghiệp lực cho đệ tử. Mục đích là để trong Pháp nạn mà tôi luyện mỗi đệ tử Đại Pháp, thành tựu các đệ tử Đại Pháp. Điều này càng thể hiện sự từ bi vô lượng của Sư tôn!
Là đệ tử chân tu, chúng ta cần trân quý thời gian tu luyện được Sư tôn dùng sự chịu đựng cự đại để kéo dài mà luyện ra chân kim, trân quý con đường mình đã đi qua. Chúng ta cần nhanh chóng nhận ra chấp trước căn bản và loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Không thể để tà ác tìm được lý do bức hại, không thể để tà ác dùi vào sơ hở nữa.
Chúng ta phải kiên định duy hộ Đại Pháp, duy hộ Sư phụ, thực hiện sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp. Đây cũng là biểu hiện của việc cảm ân và báo đáp Sư tôn.
Pháp nạn cũng là quá trình đào thải. Do vậy, mỗi đệ tử Đại Pháp đều đối mặt với khảo nghiệm và kiểm nghiệm nghiêm khắc. Chúng ta cần làm tốt ba việc, nắm chắc thời gian học Pháp. Học Pháp tốt là căn bản, mau chóng đề cao trên Pháp. Khi Pháp nạn mới bắt đầu, có đồng tu đề xuất rằng có Sư phụ ở đây, nên chờ xem Sư phụ giảng thế nào. Tuy nhiên, Sư phụ đã sớm giảng rồi.
Sư phụ đã giảng:
“Giống như chư vị thi đại học: thầy giáo liệu có thể ở tại trường thi mà bảo ban chư vị làm bài như thế nào không?” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sư phụ đều đã giảng Pháp cho chúng ta rồi, chỉ còn xem đệ tử tự mình ngộ và tự mình tu như thế nào thôi. Có Pháp ở đây, trong phòng thi cần phải lấy Pháp làm Thầy, dùng Pháp chỉ đạo chúng ta bước đi thật chính, thật tốt trên con đường tu luyện, thực sự tu tâm, tu bỏ các chấp trước căn bản thì mới có thể xử lý tốt mọi khảo nghiệm.
Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của tôi; có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/23/488953.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/5/225339.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.