Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồng Kông

[MINH HUỆ 08-02-2025] Sư phụ giảng:

“Phá hoại trong nội bộ hạng mục là “ai”? Chúng Thần đều đang nhìn, cựu thế lực cũng đang nhìn, hồng ma cũng đang nhìn.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Tôi đã ở trong hạng mục đến hôm nay cũng đã mười mấy năm, tận mắt chứng kiến quá trình hạng mục truyền thông xém chút nữa là bị “thủ tiêu”, thậm chí “biến mất”, rồi lại được “hồi sinh”. Mỗi từng bước, đối với tôi mà nói đúng là kinh tâm động phách. Hiện giờ hạng mục lại có thể đi tiếp, làm sao để bước tốt con đường cuối cùng đây? Đều đáng suy ngẫm thật sâu!

Tháng 8 năm 2024, một hạng mục cứu người ở Hồng Kông cũng xém chút nữa là bị thủ tiêu và đối diện với nguy cơ bị biến mất, xưởng in báo hơn mười mấy năm cũng đóng cửa.

Tháng 7, CEO mới lên nhậm chức đã “cố gắng xoay chuyển” trong thời khắc then chốt, khiến hạng mục cứu người lại được hồi sinh vào tháng 9. Do trang truyền thông đã bị tổn thương nhiều năm, hiện giờ trông có vẻ lao đao như sắp sập. Thật khiến người ta lo lắng!

Trong chỉnh thể hạng mục chúng tôi làm không tốt mới dẫn đến cục diện hôm nay, đệ tử thật hổ thẹn với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, các đồng tu vào hạng mục đã học Pháp của Sư phụ có lẽ đã biết nên làm thế nào?

Sư phụ giảng:

“Thực ra vẫn luôn có người nghĩ rằng, ‘mình làm chút kinh doanh nào đó để nuôi Đại Kỷ Nguyên’, ‘mình đầu tư một chút nào đó để giúp Đại Kỷ Nguyên giải quyết một chút gánh nặng kinh tế’. Nghĩ vậy không sai; tôi là nói rằng chư vị sao không thử dụng tâm một chút để bản thân Đại Kỷ Nguyên làm cho tốt? Nếu thật sự có thể làm được đến mức độ như vậy, chẳng phải gì cũng có sao? ” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)

Thế nhưng chúng tôi không hề nghe theo lời dạy bảo của Sư phụ dành cho chúng tôi, tại đây xin dập đầu thật mạnh.

Người phụ trách hạng mục vào tháng 9 năm ngoái đã tự mở một công ty khác trong nội bộ, có liên quan đến tất cả nguồn nhân lực và vật lực của truyền thông. Công ty kia còn làm rất nhiều hoạt động triển lãm bán hàng quy mô lớn, mở chi nhánh; nói công ty sau 5 năm sẽ lên sàn chứng khoán Hồng Kông, sẽ mở thêm 100 chi nhánh, đồng tu Hồng Kông ai ai cũng được làm sếp, đồn đại công ty kia là hạng mục đã được thừa nhận, công ty kia đã làm hạng mục cứu người hơn nữa còn gánh vác toàn bộ chi phí của hạng mục. Công ty kia đã mời về toàn là học viên Đại Pháp, tuyên bố rằng mỗi đồng tiền kiếm được đều sẽ cấp cho hạng mục, đồng tu của hạng mục toàn lực đi theo còn tự thấy mình thật “trung thành”, những đồng tu khác còn lấy phần lớn tiền tiết kiệm của mình mua sản phẩm sức khỏe của công ty kia, chính là muốn ủng hộ truyền thông có chi phí vận hành, để an ủi chính mình.

Lúc tôi mới vào kênh truyền thông, nhân viên còn đông đúc, khi ấy chỉ riêng số người vào làm bán hàng cho kênh truyền thông đã có tới mấy chục rồi. Hồi ấy, tôi thấy phương hướng phát triển của kênh truyền thông cực kỳ lạc quan. Vì người phụ trách sau này chỉ chú trọng vào việc phát triển công ty kia, nên lượng báo phát hành liên tục giảm, chỉ còn lại nhân viên tiêu thụ ký hợp đồng trở lại, công ty đột nhiên thông báo giảm lượng báo hoặc không phát hành nữa, còn bảo các đồng nghiệp tự giải quyết vấn đề với khách hàng, muốn giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy. Trong ba người phụ trách tiêu thụ còn lại, thì hai người bị ép rời khỏi công ty.

Nghĩ đến kênh truyền thông hơn 20 năm suýt chút nữa bị đóng cửa, trong lòng tôi vẫn không rét mà run. Nhớ đến lô đồng tu đã tham gia vào kênh truyền thông nhiều năm biết làm sao đây? Con đường tu luyện phía trước sẽ ra sao? Nếu giờ đây Sư phụ từ bi của chúng ta vãn hồi tổn thất, để cho lô lớn đệ tử còn cơ hội được tu luyện trong kênh truyền thông để tiếp tục cứu người và tu luyện, thì chúng ta làm sao để cảm tạ Sư phụ và bước tốt con đường sau này đây?

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt trong tình huống này, mọi người cùng chí hướng, dĩ Pháp vi đại, tuân thủ kỷ luật tu luyện, không để tổn hại hạng mục cứu người, bước qua khó khăn mới là biểu hiện nên có của người tu luyện.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Tôi chân thành hy vọng những đồng tu tham gia hạng mục có thể “đều dĩ Pháp vi đại” (lấy Pháp làm trọng), hình thành chỉnh thể, chuyên chú vào việc phát triển hạng mục cứu người. Mong các đồng tu đừng lưu luyến với “công ty kia” mà khiến kênh truyền thông rơi vào nguy cơ như trước nữa. Trong hạng mục cứu người mà mất đi chính niệm thì khác nào con chim nhỏ bị nhốt trong lồng lâu ngày, đến khi rời khỏi lồng lại không cách nào kiếm ăn, ấy là đã mất đi cơ hội không dễ có được, cô phụ sự từ bi của Sư phụ, cô phụ sự hỗ trợ của các đồng tu, cô phụ chúng sinh Hồng Kông gửi gắm hy vọng đang chờ được cứu.

Sư phụ giảng:

“Điều con người khó bỏ được nhất là quan niệm, có người thậm chí vì giả lý mà hy sinh sinh mệnh chứ không cải biến, ấy thế mà quan niệm là hậu thiên hình thành. Người ta vẫn luôn nhìn nhận loại niệm đầu vốn khiến bản thân không cân nhắc thêm nhưng lại không tiếc gì mà hy sinh hết thảy mà không dao động ấy là tư tưởng của chính mình, ngay cả thấy chân lý cũng bài xích. Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn tại vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những đệ tử Đại Pháp làm truyền thông, ai ai cũng đều có trong ấy. Thật lòng hy vọng đồng tu học Pháp thật tốt, chân chính bước vào trong Đại Pháp trong thời khắc cuối cùng.

Như đồng tu viết trong bài chia sẻ “Cũng nói về lẽ thường”: Sư phụ từ lâu đã giảng cho chúng ta rằng không ai có thể làm loạn được Đại Pháp, nếu loạn, nhất định là từ trong nội bộ đệ tử. Nếu người mà trong tâm có Pháp, âm thầm kiên trì dĩ Pháp vi Sư để tu luyện đề cao, thực thi sứ mệnh, thì không ai có thể động đến được, “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)

Kết cục của mỗi người đều là do bản thân định ra. Đến lúc đại thẩm phán, đứng trước mặt Thần, thì những cái cớ và biện minh kia liệu có tác dụng chăng? Đều vô dụng, “Hết thảy không mang đi được, chỉ có nghiệp theo thân”. Đời này, thời gian và tinh lực đều dùng vào đó rồi, mỗi từng sự việc đều là dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường thiện ác, chính tà, mỗi người có làm tròn thệ ước thần thánh trước khi đến thế gian hay không, vừa nhìn là rõ. Điều này đối với đệ tử Chính Pháp mà nói, cũng là điều dễ hiểu thôi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Cảm ơn các đồng tu!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/490505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/12/225453.html

Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share